Kiên Giang: Không cần thi cũng có bằng lái xe A1

16:36 22/11/2007
Để có được tấm bằng lái xe hạng A1, khách hàng chỉ cần nộp "hồ sơ" gồm giấy CMND, 4 ảnh chân dung 2x3 và 1,5 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Út Trừ sẽ đảm bảo giao bằng đúng hẹn… tại một quán cà phê nào đó thuận tiện cho hai bên.

Sáng 21/11, một điều tra viên của cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cho biết: Vừa làm rõ hành vi của băng chuyên cung cấp giấy phép lái xe (GPLX)… dởm cho những khách hàng có nhu cầu này do Ngô Trường An, còn có tên gọi khác là Út Trừ, 31 tuổi, ĐKTT tại số 24, Lê Hồng Phong, khu phố 2, phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang) cầm đầu. Các đệ tử của Út Trừ là Phạm Chí Tâm, Lê Trường Giang, Cao Minh Trí...

Còn kẻ chuyên sản xuất ra những tấm lái giống y như bằng thật là Nguyễn Văn Công, còn gọi là Sáu Công, nhà trong hẻm 956, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá.

Để có được tấm bằng lái xe hạng A1, khách hàng chỉ cần nộp "hồ sơ" gồm giấy CMND, 4 ảnh chân dung 2x3 và 1.500.000 đồng và chờ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Út Trừ sẽ đảm bảo giao bằng đúng hẹn… tại một quán cà phê nào đó thuận tiện cho hai bên.

Trưa 5/10, trong quán cà phê ở bến tàu Phú Quốc, khi Út Trừ đang nhận hồ sơ của một khách hàng tên Lâm ở Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thì bị trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Kiên Giang bắt quả tang.

Tang vật thu được là 1 triệu đồng (là tiền khách đưa trước để Út Trừ làm giúp cho 2 GPLX giá 3 triệu đồng - PV), 2 giấy CMND, 16 tấm ảnh 2x3, 1 xe Wave BKS 68T-8815 và 1 ĐTDĐ.

Đối tượng Nguyễn Văn Công khai nhận, để làm được một GPLX dỏm, hắn phải tốn thời gian và chi phí để làm các việc sau: mua hồ sơ, khám sức khỏe, chụp hình… người thi hộ, nộp hồ sơ đóng lệ phí, trả tiền thi hộ, ép nhựa bằng lái… Tổng cộng khoảng 532.000 đồng. Công thu lợi trên mỗi bằng lái từ 632.000 đến 832.000 đồng.

Những người mà Công hay nhờ thi hộ là Bé Hai, Võ (nhà ở Tân Hiệp, Kiên Giang), Hai Hùng ở Cống Công Sự (U Minh Thượng), Hận, Cao (ở Vĩnh Thuận), Lộc (ở Tà Niên, Châu Thành), cùng một số người khác nhưng hắn không nhớ tên, nơi ở.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Công, cơ quan điều tra thu được một số hồ sơ, tài liệu có liên quan đến những điều Công khai nhận như hình, giấy CMND, giấy khám sức khỏe, biên bản sát hạch.

Đặc biệt, trong mớ tang vật của Công, Công an còn phát hiện có 3 đồng xu mà Công khai nhận rằng dùng để đóng dấu nổi, micro dùng để đóng dấu.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công đã nhận và làm gần 100 GPLX A1 với giá từ 1,1 triệu - 1,3 triệu đồng. Công chỉ nhận hồ sơ qua các đối tượng môi giới - tức tay chân của Út Trừ.

Các đệ tử của Út Trừ đều khai nhận khá khớp với lời khai của Út Trừ. Riêng tên Lê Trường Giang khai nhận y quen với Út Trừ là do ban đầu cũng là khách hàng của anh ta. Thấy cũng đơn giản, Giang nhận làm tay chân cho Út Trừ, hưởng tiền công từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/GPLX hạng A1. 

Trong cùng diễn tiến của kế họach truy quét những băng nhóm chuyên làm bằng lái dởm, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân và Công an xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, cơ quan điều tra Công an Kiên Giang đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tài, 24 tuổi, ĐKTT: ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, khi hắn đang làm thủ tục xác nhận đơn xin dự thi GPLX A1 cho khách hàng.

Khám xét người Tài, Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hành vi phạm pháp của y như: Đơn xin dự thi, hình, con dấu giả, hình và giấy CMND của người khác…

Tài khai nhận bắt đầu hành nghề từ cách nay 3 năm. Mỗi GPLX, hắn thu 800 nghìn đến 1 triệu đồng

Binh Huyền

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文