Kính đeo mắt thả nổi, khách hàng loạn thị
Các chủ cửa hàng thừa nhận, số kính đeo mắt kể trên được mua từ TP HCM với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán ra tại cửa hàng...
Ra đường là gặp... mắt kính!
Tại quận trung tâm Ninh Kiều, người ta không quá khó khăn nếu định tìm mua một kính đeo mắt. Đơn giản là do có rất nhiều cửa hàng mắt kính "mọc" tại các góc đường chính, chấp nhận giá thuê mặt bằng cao đến vài triệu đồng/m2. Chỉ một đoạn đường chưa tới 1km, cụ thể là từ ngã tư Mậu Thân tới ngã ba Trần Ngọc Quế, chúng tôi thấy có 3 cửa hàng mắt kính hoành tráng và chiễm trệ mọc lên.
Cửa hàng "Mắt kính TP Cần Thơ" tại ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo - 3/2, mấy hôm nay do vào chương trình khuyến mãi đặc biệt "hàng hiệu giá siêu rẻ" và "bán giá sỉ, ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên" nên chủ cửa hàng đã cho đặt cặp loa, phát nhạc inh ỏi.
Còn cửa hàng mắt kính "Thế giới mắt kính" tại ngã ba 3/2 - Trần Ngọc Quế mới khai trương đã treo băng rôn to tướng, nội dung "... giảm giá 30% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn" khi mua mắt kính.
Trên đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, 30/4, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng Tám, đặc biệt là đường Phan Đình Phùng cửa hàng mắt kính mọc dày đặc. Các quầy bán mắt kính cũng tràn ngập các siêu thị. Khu vực bến phà Cần Thơ, trên nhiều đường phố, dân bán kính dạo, điểm bán kính lẻ đông nghẹt.
Chất lượng và giá cả
Sáng 2/10, tôi bước vào một cửa hàng kính nằm trên đường Hùng Vương, nghe tôi định tìm một chiếc kính ngoại, một nhân viên mang ra một đống kính thuộc dạng "hàng hiệu" của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: RayBan, Versace, Armani, Christian Dior, Police, Cartier, Genel, Gallant.
Tôi chỉ vào chiếc Ray Ban khá đẹp hỏi "Sao không thấy tem nhãn gì hết?", nhân viên nói ngay: "Thú thật với anh đây là hàng xách tay nên làm gì có tem, nhãn gì đâu!"(?). Tôi hỏi giá, anh này nói nhẹ nhàng: "Dạ chưa tới 3 triệu đồng!".
Thú thật, tôi không biết nhiều về "kính ngoại" nhưng cũng từng một lần nghe nhắc đến tên tuổi của Bauch và Lomb - hai người được xem là "cha đẻ" của chiếc kính râm hiệu Ray Ban nổi tiếng gần cả thế kỷ nay. Nếu còn sống và chứng kiến các cửa hàng kính bán loại kính này tại Việt Nam, có lẽ 2 ông chỉ biết "lắc đầu" vì "con đẻ" của các ông bây giờ bị làm "nhái" quá tinh vi, được bán với giá chính hãng.
Không "vồ" được tôi, một nữ nhân viên chuyển sang giới thiệu các loại kính đa tròng, kính đổi màu. Thấy tôi chần chừ, một "kỹ thuật viên khúc xạ" đề nghị tôi đo mắt... miễn phí. "Đo thì đo!" - tôi nhủ thầm rồi theo cô tới chiếc máy nghe nói trị giá trên 30.000 USD.
|
Thông tư số 07/2007/TT - BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 25/5/2007 quy định nghiêm ngặt về việc kinh doanh kính thuốc. Theo đó, mỗi cơ sở kinh doanh phải được cấp chứng chỉ đảm bảo tiêu chí về trang thiết bị y tế, có hợp đồng lao động 100% thời gian với người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên… |
Dù mắt tôi vừa được kiểm tra một cách nghiêm túc mấy ngày trước đó với kết quả "tốt" nhưng máy đo khúc xạ tự động của cửa hàng lại cho kết quả tôi bị loạn thị mắt bên phải tới 1.25 độ (?).
Bác sĩ Trần Hoài Long - chuyên viên khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP HCM trong một hội thảo mới đây cho biết, hiện trong nước chưa có một trường đào tạo khúc xạ chính quy nào, vì vậy số lượng kỹ thuật viên đã qua đào tạo có khả năng kê toa kính còn rất hạn chế.
Bệnh nhân đi khám tại các cửa hàng mắt kính phần lớn sẽ được đo mắt, xác định tật khúc xạ bằng máy đo tự động. Tuy nhiên, kết quả đo mắt từ máy đo tự động chỉ có tính chất tham khảo chứ không dựa vào đó để trực tiếp chỉ định kê toa kính đeo.
Đã có nhiều trường hợp bị rối loạn điều tiết do đeo kính sai, gây ảnh hưởng đến thị giác, gây nên những rối loạn ở mắt khó phục hồi như nhược thị mắt, lé mắt.
Bước ra khỏi cửa hàng mắt kính mà tôi chợt nhớ đến bảng giá (gồm giá gốc "nhập" vào cửa hàng và giá "xuất" ra cho khách hàng) của 2 cửa hàng mắt kính mà lực lượng PC15 Công an Cần Thơ thu được. Cụ thể, những chiếc kính nhái kính ngoại, giá gốc chỉ có vài chục ngàn đồng (Gucci của Italia giá chỉ 60.000 đồng, CharMant 30.000 đồng, Fendi 100.000 đồng, Eiogrio 80.000 đồng) nhưng được bán ra tới vài trăm ngàn đồng, thậm chí vài triệu đồng.
Quản lý: Khó trăm bề(?!)
Gặp chúng tôi tại các cửa hàng, nhiều người mua kính cho biết khó biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, từ tròng kính cho đến gọng kính. "Đeo thử thấy hợp, thấy đẹp thì mua thôi!" - một người cho biết.
Một cán bộ Chi cục QLTT TP Cần Thơ kể, chưa có thống kê chính thức trên địa bàn hiện có bao nhiêu cơ sở kinh doanh mặt hàng mắt kính. Tuy nhiên, xu hướng cơ sở kinh doanh "mọc" khu vực trung tâm TP ngày càng đông là có thật.
Về kính nhái, kính giả (chủ yếu là giả nhãn hiệu, giả xuất xứ kiểu sản xuất từ Trung Quốc nhưng "rao" "made in Italia, Mỹ") hiện nay có nơi chiếm tới 90%. Với mắt thường, khó có thể phân biệt được đâu là kính thật đâu là kính nhái.
Lực lượng chức năng chỉ biết được điều này thông qua kiểm tra hoá đơn chứng từ khi kinh doanh, vận chuyển mà thôi. Hay nói cách khác, chất lượng, giá cả của kính thì… chỉ có người bán mới hiểu!
Q. Chánh Thanh Tra Sở Y tế TP Cần Thơ Trần Hữu Bình cũng thừa nhận, việc kinh doanh kính đeo mắt trên địa bàn hiện vẫn chưa có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Hiện chưa có tiêu chuẩn nào để thẩm định chất lượng các loại kính đeo mắt trong đó có loại kính thuốc. Còn về kímh râm, kính mát... từ trước đến nay, ông Bình nói chẳng thấy ai đi khiếu nại về chất lượng và giá cả (!?)