Hiểm hoạ ma tuý tổng hợp đe doạ giới trẻ:

Kinh hoàng góc khuất những quán bar

10:21 07/11/2011
Có thâm nhập các cuộc ăn chơi, thác loạn của một bộ phận dân chơi là giới trẻ ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa… mới thấy hậu quả khủng khiếp của tệ nạn này như thế nào. Các dân chơi trở nên mất lý trí, không còn là chính mình khi bị "làn khói ảo" - thuốc lắc, "đá", "tài mà"… mê hoặc, gây tê liệt hệ thần kinh, hoạt động của bản thân.

Những gì trông thấy mà… giật mình

Tối thứ 7, đúng hẹn, Tuấn "gà", 28 tuổi, một dân chơi nhà ở Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) qua đón tôi. Địa điểm mà Tuấn đưa tôi đi mục kích thực tế là tuyến đường ven Hồ Tây, nơi có một số quán trà đá mọc lên tự phát. Dừng xe tại một quán nước mà chị chủ có độ tuổi trạc 40. Chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều cu cậu choai choai ngồi túm năm tụm ba, châu đầu hít lấy hít để một điếu giấy trông không khác xa là mấy so với điếu thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, khi ngồi gần cũng như theo như lời bật mí của Tuấn thì đó chính là "pin", các dân chơi này đang "sạc pin" - tức hút tài mà (một loại ma túy vốn có tên cần sa, tồn tại dưới dạng sợi)...

23h, tiếp tục cuộc chơi, theo chân Tuấn, tôi có mặt tại một nhà nghỉ nằm trong ngõ nhỏ thuộc tuyến đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), sau một cuộc điện thoại gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút, từ trên tầng lầu ngôi nhà nghỉ này bước xuống một cậu thanh niên tóc cua trọc lốc, 2 tay vằn vện hình xăm xanh lét. Thấy tôi là người lạ, cu cậu đưa đôi mắt dò hỏi.

Bám theo cu cậu này, tôi lên phòng có số hiệu 301. Cánh cửa phòng hé mở cũng là lúc mà trước mắt tôi hiện ra hình ảnh 4-5 thanh niên cởi trần trùng trục châu đầu quanh chiếc bàn được bày sẵn một chiếc bình thủy tinh. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy tính xách tay hiệu Dell nằm kế bên. Thì ra đám choai choai này đang "đập đá" - sử dụng ma túy tổng hợp tồn tại dưới dạng tinh thể. Có lẽ chính vì phê thuốc, nên hễ thấy tôi đột ngột đi vào và cũng lặng lẽ ra về, các cu cậu khi đang nghỉ "đập đá" liền phóng đôi mắt lim dim, đờ đẫn như kẻ thất thần, hoang tưởng về phía tôi...

Tôi theo T. "gà" về tỉnh Quảng Ninh. Nơi mà qua giới thiệu của T. có không ít điểm ăn chơi "mất người" như: bar H. (Bãi Cháy); bar S.L. (Hòn Gai); club C.L.; bar B.L… 22h ngày 28/10, cùng nhóm bạn của T. nhà ở TP Hạ Long gồm M. "cua", C. "đen", K. "xoăn" lên trên club H.L. nằm ở khu vực cách đầu cầu Bãi Cháy không xa. Không nhân viên khám người, không nhân viên kiểm tra đồ đạc, túi xách mà khách đem vào club.

Bước vào sâu trong Club, tôi bị choáng bởi mùi hương hăng hắc của "pin" hòa lẫn với tiếng nhạc House chát chúa được phát ra từ hệ thống loa thùng bài trí xung quanh club này. Qua quan sát, vào thời điểm tôi cùng nhóm bạn của H "trọc" lui tới có đến gần 30 bàn rượu các loại. Nhanh chân lấy cho cả nhóm một cái bàn phía gần bục DJ - chơi nhạc, M. "cua" gọi 3 chai rượu Chivas 18 cùng một cơ số lon bia Heineken.

Dưới làn đèn laze huyền ảo, từ túi quần, M. "cua" móc ra một số viên nén hình tròn rồi chia cho các thành viên. Rời Club H.L., khi đồng hồ điểm 23h50'. Nhóm của M. "cua" tiếp tục về nhà nghỉ L.H., nằm trên tuyến phố Lê Thánh Tông (phường Hòn Gai - TP Hạ Long). Mặc dù nhóm có tới 5 thành viên không xuất trình được CMND, song chị nhân viên phục vụ của nhà nghỉ vẫn cho cả nhóm thuê một phòng đôi. Theo những gì cả nhóm M. "cua" tiết lộ, thì cuộc chơi thác loạn tiếp theo này, chất "xúc tác" mà cả nhóm sẽ dùng chính là "ke" - tên đầy đủ là ma túy ketamine. Lấy cớ về nhà người quen nghỉ sớm, tôi đã rời khỏi chốn ăn chơi trác táng này.

Dân chơi trong vụ kiểm tra quán bar Nutz (quận Tây Hồ - Hà Nội) được đưa về cơ quan điều tra để thanh loại các đối tượng liên quan đến ma túy tổng hợp.

Phía sau "cơn lốc ảo" mang tên ma túy tổng hợp

Kể từ sau thời điểm năm 2006 - 2007, khi mà lực lượng chức năng phát hiện một loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện trên thị trường có tên "đá", đến nay, nó đã thực sự xâm lấn thị trường "đen" đe dọa, lôi cuốn một bộ phận không nhỏ dân chơi là giới trẻ. Ma túy "đá" mà dân chơi thường gọi hiện nay đó chính là một loại ma túy tổng hợp mới, tồn tại dưới dạng tinh thể kết tinh từ dẫn chất Amphetamine, Niketamid, Methamphetamine…

Để "né" lực lượng chức năng cũng như thể hiện độ ngầu, các dân chơi thường sử dụng tiếng "lóng" để áp cho các cuộc ăn chơi thác loạn của mình, đại loại như: "đập đá"; "phá núi"; "chơi nước"… Bình "đập đá" được làm bằng thủy tinh (có trường hợp dân chơi tự chế bằng bình lavie, bình sữa trẻ em…); bật lửa gas, bình gas mini; máy vi tính xách tay có đĩa nhạc dòng Chill Out - loại nhạc du dương… - là những dụng cụ không thể thiếu được trong mỗi cuộc thác loạn của dân "đập đá".

Theo Tuấn "gà" cho hay thì giá tiền của một gam "đá" trên thị trường "đen" ở TP Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh… dao động từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ở Quảng Ninh là 1,3 triệu-1,5 triệu đồng. Một gam "đá" hiện cung cấp đủ cho 5-6 dân chơi "phiêu" trong vài tiếng đồng hồ.

Cũng giống "đá", "ke" chính là loại ma túy tổng hợp với tên đầy đủ ketamine tồn tại dưới dạng tinh thể. Mỗi gam "ke" dân chơi thường gọi là một "áo". Trên thị trường "đen" giá một gam của nó là 1 triệu 200 ngàn đồng đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Với 3-4 đường "ke" sau khi đã được "xào ke" (nói đến việc dùng thẻ nhựa cứng nghiền ma túy "ke" này trên chiếc đĩa phẳng rồi tạo thành một đường thẳng nhỏ như que tăm - PV), dân chơi sẽ phê hay còn gọi là "sập ke" trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ.

Các dân chơi "không khói" dạng này đều cho rằng, để kích thuốc lên đến đỉnh điểm, trong quá trình "đập đá", "hít ke", "sạc pin". "thuốc lắc"… thứ nước kích thích thường được ưa chuộng hơn cả chính là nước suối, bia và coca… còn rượu thì rất hạn chế. Đáng chú ý, nhiều dân chơi "không khói" có sức khỏe, muốn đạt đến đỉnh điểm "phiêu", luôn xếp lịch chơi "kẹo" - thuốc lắc sau khi đã phê "đá", "sập ke". Ngược lại khi đã phê "kẹo" rồi, để "xả" thuốc, số đối tượng này thường chọn công thức: "sạc pin + cắn "kẹo" + đập "đá" hoặc + hít "ke". Địa điểm thác loạn luôn là: quán bar - karaoke đối với thuốc lắc, tài mà; nhà nghỉ - khách sạn, nhà trọ dành cho đập "đá", hít "ke".

Theo lý giải của Tuấn "gà", thuốc lắc, tài mà luôn cần không gian náo nhiệt, tiếng nhạc chát chúa để thuốc lên. Còn "đá", "ke" thì chỉ thích hợp với không gian tĩnh lặng (có nhạc cũng chỉ để ở chế độ du dương, có chỗ nằm ngồi nghỉ ngơi…

Theo đánh giá của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thời gian qua, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp đang diễn tiến khá phức tạp. Nó đang dần thay thế các loại ma túy truyền thống (heroin, thuốc phiện). Các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh… là những điểm luôn "nóng" về loại tệ nạn này.

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm; nếu phạm tội nhiều lần, gây bệnh nguy hiểm cho người khác… sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Mặt khác, nếu người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm; trong trường hợp tái phạm nguy hiểm với tội danh này thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Trần Huy

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文