Làm giả bệnh án giúp chạy tội, 2 bác sỹ bị kỷ luật... nhẹ

12:05 05/09/2007
Sau khi đổ keo 502 vào tai một cháu bé để trả thù cá nhân, Nguyễn Thị Thu Hà đã đút lót hai cán bộ BV Tâm thần tỉnh Nam Định để làm bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội. Sự việc vỡ lở, hai cán bộ BV Tâm thần chỉ bị xử lý "nhẹ tay" với mức "hạ bậc lương" và "cảnh cáo"

Trở lại thời điểm tháng 10/2006, Nguyễn Thị Thu Hà bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định bắt về tội “Cố ý gây thương tích”. Biết không thể thoát tội, Trần Đăng Lịch (chồng Nguyễn Thị Thu Hà) tìm cách làm bệnh án tâm thần cho Hà để được tại ngoại.

Qua người trung gian, Lịch bắt mối với anh Trần Xuân Nguyên là y tá phòng khám Bệnh viện Tâm thần Nam Định để thực hiện ý định trên. Khoảng 19h ngày 22/11/2006, sau nhiều lần liên lạc, Lịch gặp Nguyên tại quán nước gần Bến xe Nam Định.

Tại đây, Lịch đặt vấn đề và Nguyên đã đồng ý làm cho vợ Lịch bệnh án về căn bệnh trầm cảm với giá 2,3 triệu đồng. Y tá Nguyên yêu cầu Lịch đặt tiền trước, nhưng vì không mang theo tiền nên hai bên hẹn đến sáng hôm sau sẽ gặp nhau để thực hiện hợp đồng.

Đúng hẹn, Nguyên nhận tiền của Lịch và thông báo khi nào xong sẽ điện thoại để Lịch đến nhận hồ sơ bệnh án. Sau đó, Nguyên gặp Nguyễn Quang Trung là bác sĩ Khoa Điều trị nữ (cùng bệnh viện) nhờ Trung làm giúp một bệnh án tâm thần với lý do để người nhà làm chế độ. Nguyên đã cung cấp cho Trung tên, tuổi, địa chỉ, ngày vào và ra viện…

Trên cơ sở đó, Trung đã lập một bệnh án tâm thần cho Nguyễn Thị Thu Hà, 28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, Nam Định với chẩn đoán: "Giai đoạn trầm cảm nặng, kéo theo triệu chứng loạn thần", rồi ký tên với tư cách bác sĩ điều trị.

Chiều cùng ngày, Trung đưa bệnh án giả trên cho Nguyên cùng giấy ra viện để Nguyên trình ông Nguyễn Duy Đức - Giám đốc Bệnh viện ký duyệt.

Có được hồ sơ hợp lệ, Nguyên mang bệnh án nộp cho anh Đỗ Văn Hinh, cán bộ y vụ và xin làm thủ tục sao y bệnh án. Khi đã hoàn tất yêu cầu, Nguyên không quên đưa cho anh Hinh 100 ngàn đồng, anh Trung 300 ngàn đồng nói là tiền của người nhà bồi dưỡng.

Hồ sơ bệnh án tâm thần trên lập tức trở thành bảo bối để Trần Đăng Lịch viết đơn gửi các cơ quan thi hành tố tụng thành phố Nam Định xin cho vợ tại ngoại với lý do: Sở dĩ vợ Lịch có hành vi đổ keo 502 vào tai cháu bé vì mắc bệnh trầm cảm, thần kinh không ổn định, đã chữa chạy nhiều nhưng bệnh tình chưa khỏi…

Nhưng hành vi dối lừa cơ quan pháp luật đó đã bị Công an thành phố Nam Định lật tẩy cùng với những hành vi giả mạo trong công tác của hai cán bộ y tế nói trên.

Quyết định xử lý đã thấu tình, đạt lý?

Đã có đủ cơ sở khẳng định y sĩ Trần Xuân Nguyên và bác sĩ Nguyễn Quang Trung thực hiện hành vi lập hồ sơ bệnh án tâm thần giả cho Nguyễn Thị Thu Hà, nhằm lừa dối cơ quan pháp luật. Hành vi của Lịch đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm sự hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan Nhà nước.

Còn đối với Nguyên và Trung, hành vi của họ đã xâm phạm tính đúng đắn xác thực của  nội dung các loại giấy tờ, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan và tổ chức theo khoản 2, Điều 284 Bộ luật Hình sự quy định tội "Giả mạo trong công tác".

Tưởng rằng vụ việc trên mãi chìm trong im lặng, thì mới đây Giám đốc Sở Y tế Nam Định Đặng Thị Minh đã ra Quyết định số 344/QĐ-SYT kỷ luật y sĩ Trần Xuân Nguyên với hình thức hạ lương từ bậc 8 hệ số 3,26 xuống bậc 7 hệ số 3,06; giao Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định điều chuyển ông Nguyên sang làm công việc khác (không trực tiếp làm chuyên môn), thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Ngay sau đó, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nguyễn Duy Đức cũng ban hành quyết định kỷ luật bác sĩ Nguyễn Quang Trung với hình thức cảnh cáo và không phân công trực tiếp làm chuyên môn. Sau thời gian thử thách, bác sĩ Trung tiếp tục làm công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu chất lượng ngạch viên chức.

Giải thích về sự chậm đưa ra quyết định kỷ luật, Giám đốc Nguyễn Duy Đức cho biết là phải căn cứ vào bản án của tòa và quy trình xét kỷ luật cán bộ.

Tuy nhiên, điều mà dư luận xã hội và cán bộ, công nhân viên ngành Y tế Nam Định không đồng tình, chính là tính thiếu nghiêm minh của các quyết định kỷ luật nói trên

Nhóm PV điều tra

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文