Lan tỏa tình người trong khu cách ly

07:06 21/05/2021
Cùng sống chung dưới một mái nhà trong khu cách ly để phòng, chống dịch COVID-19, mọi bon chen xô bồ của nhịp sống thường nhật tạm thời được gác lại. Ở đây, trong hoàn cảnh đặc biệt này, trọn vẹn tình người đã lan tỏa từ những việc thiết thực nhất.

Chưa thời điểm nào các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 tại Lâm Đồng số lượng người lại đông như hiện nay. Tại khu cách ly thuộc Trung đoàn 944, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (đóng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) trong 4 lần cách ly trước, mỗi đợt chỉ tiếp nhận cao nhất khoảng 50 người nhưng hiện nay đã gấp gần 3 lần và đang được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên.

Hằng ngày, để bảo đảm mỗi suất ăn đủ dinh dưỡng, ngon miệng cho người cách ly, những “đầu bếp” chuyên phục vụ tập thể tại đây phải thường xuyên thay đổi thực đơn, cách chế biến. Mục tiêu đề ra là làm hài lòng bữa ăn cho người được cách ly, khiến họ ăn uống thoải mái giống như ở nhà với đầy đủ các món khô, mặn, canh và tráng miệng.

Nhiều người vận chuyển thực phẩm tới ủng hộ bà con trong khu cách ly.

Sau khi được xác định là F1 của bệnh số 3141 (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), vợ chồng ông Nguyễn Xuân Lịch và bà Nguyễn Thị Nga (ngụ tại TP Đà Lạt) nhanh chóng được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đưa đi cách ly tập trung. Do tiếp xúc gần với ông bà nội, hai người cháu của vợ chồng ông Lịch cũng được đưa đi cách ly lần này để đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau phút giây có phần hoang mang, lại phải đưa theo hai cháu nhỏ chưa bao giờ xa cha mẹ vào sinh sống trong “môi trường khuôn khổ”, được sự động viên của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại đây, ông bà Lịch sớm an tâm, cách ly để phòng, chống dịch.

Vắng cha mẹ, hai cháu nhỏ suốt ngày quấy khóc, một mực đòi về nhà đi siêu thị mua đồ chơi. Thấy vậy, một số CBCS làm nhiệm vụ trong khu cách ly liền ra ngoài trung tâm xã mua gấp 2 bộ đồ chơi về tặng 2 cháu. Đón nhận món quà bất ngờ, không chỉ vợ chồng ông Lịch mà hai cháu nhỏ cũng thích thú, thêm phần quý mến các anh hơn. “Có đồ chơi rồi, hai cháu nhỏ nhà tôi không còn quấy khóc, một mực đòi về nhà với cha mẹ như trước nữa!..”, ông Lịch nói.

Trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh, rất nhiều người đã chung tay giúp đỡ các khu cách ly bằng những việc làm hết sức thiết thực, sưởi ấm tình người trong cơn hoạn nạn. Cô giáo Võ Thị Nga (giáo viên Trường Tiểu học Ninh Gia, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) đã cùng một số đồng nghiệp hái 200kg mướp, bí đao, đậu, cải bắp đem tới hỗ trợ bà con, CBCS trong khu cách ly nhằm đa dạng hóa bữa ăn hằng ngày.

Việc làm ý nghĩa này ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Không chỉ hỗ trợ rau, củ, quả, không ít gia đình còn đem cả gà, vịt tới ủng hộ, tăng thêm thực phẩm cho những người bị cách ly để phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ tính riêng ngày 13 và 14/5 vừa qua, Trung đoàn Bộ binh 994 đã nhận được hơn 1,3 tấn nông sản, 10kg gà cùng hàng chục thùng mì gói, nước mắm... của bà con khắp nơi trong tỉnh chuyển tới hỗ trợ.

“Trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch, ta lại càng thấy sự gắn kết, đồng thuận sẻ chia của người dân với người dân, người dân với cán bộ, chiến sĩ, với những người làm công tác chống dịch!.. Vượt lên vật chất là tình người lan tỏa, là sự chung sức, đồng lòng cùng phòng, chống COVID-19”,  Trung tá Hoàng Nghĩa Bình, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 994, chia sẻ.

Khắc Lịch

Sáng 28/3, tại xã Đắk Blà, TP Kon Tum Bộ Công an phối hợp cùng Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ra quân đồng loạt xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Xuân Bình thông qua mạng internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận. Sau đó đối tượng Bình được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Từ ngày 12 đến ngày 22/4/2022, Hưng với vai trò Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc, đã đổ thải xỉ sten đồng khi chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường với tổng khối lượng 162.320kg.

Làng nghề Đại Bái (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) có từ rất lâu đời, hoạt động trên 300 năm, nổi tiếng với các nghề chính: Đúc đồng, đúc nhôm và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, làng nghề Đại Bái có 2.326 hộ, trong đó có: 461 hộ sản xuất hàng mỹ nghệ; 184 hộ đúc nhôm, đồng; 26 hộ chuyên cô đúc tái chế phế liệu.

Ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị  bắt giữ và bàn giao Mica David Bass (SN 1967), đối tượng bị phía Hoa Kỳ truy nã về tội “Giết người”. Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.

Công an Bắc Ninh xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh hoạt động cô nấu nhôm thủ công tại nhà từ năm 2014, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân, xác định khối lượng xỉ bã nhôm đổ trái phép bãi đất nhà bà Thịnh là 122,820 tấn.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương  Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh Phòng khám Đa khoa An Đông không tuân thủ các quy định về hành nghề khám chữa bệnh, đặc biệt là tuân thủ các phác đồ chẩn đoán, điều trị. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.