Làng Công giáo Ngô Khê (Bắc Ninh): Đổi mới để phát triển
Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn tươi nguyên màu ngói mới, ông Tâm không giấu nổi niềm xúc động bày tỏ tình cảm trân trọng nhất đối với chính quyền, đoàn thể cùng bà con lối xóm đã dành sự quan tâm, động viên chia sẻ, giúp gia đình ông vượt lên những khó khăn thiếu thốn để ổn định cuộc sống.
Ngày cuối năm ở Ngô Khê, tất thảy mọi người đều bận rộn với công việc; từ tranh thủ ra đồng che nilon tránh rét cho ruộng mạ, đến đi chợ mua bó lá dong chuẩn bị gói bánh chưng, sắm thêm vài thứ cần thiết cho ba ngày Tết, song họ cũng không quên chào hỏi nhau: "Năm nay nhà bác, nhà anh chị ăn Tết to không, có người thân họ hàng nào trong Nam ra thăm hay không?"…
Đám trẻ con trong làng háo hức với những bộ quần áo mới theo bố mẹ, anh chị ra khu chợ gần nhà thờ thôn sắm Tết. Chợ quê ngày Tết nơi đây thật đông vui nhộn nhịp với đủ sắc màu hàng hóa, người ta có thể dễ dàng mua sắm nhiều thứ mà ít phải đi xa. Điều này phần nào cho thấy những bước tiến vượt bậc trong đời sống thường nhật của Ngô Khê - địa bàn vốn được xem là tách biệt với các thôn Đào Xá, Dương Ổ cùng xã bởi dòng Ngũ Huyện Khê cách trở.
Cũng giống như gia đình ông Ngô Văn Tâm, Tết này niềm vui nhà mới còn đến với gia đình ông Lê Văn Thời, Trần Văn Hữu, Nguyễn Minh Hát và bà Nguyễn Thị Bình - mẹ liệt sĩ. Mỗi hộ được chính quyền, đoàn thể các cấp hỗ trợ từ 8-10 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp nhà ở, kịp hoàn thành khi xuân về gõ cửa. Trên con đường làng trải bê tông sạch sẽ khang trang, nam nữ thanh niên Ngô Khê rộn rịp với những cây quất, cành đào mua về từ thành phố. Từng ngôi nhà, ngõ xóm như bừng lên sắc xuân.
Nhà thờ thôn cũng được trang trí treo đèn kết hoa lộng lẫy hơn để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Giáo dân Ngô Khê ai nấy đều phấn khởi trước sự tiếp nối của những mùa xuân no ấm, mùa xuân đầu tiên Ngô Khê được sáp nhập về TP Bắc Ninh theo sự điều chỉnh địa giới hành chính chung của toàn xã. Đi lên từ kinh tế thuần nông, nhiều năm trước, Ngô Khê luôn là địa phương dẫn đầu toàn huyện Yên Phong trong việc áp dụng các giống lúa lai năng suất chất lượng cao vào sản xuất thâm canh.
Ông Nguyễn Văn Am - Trưởng thôn phấn khởi cho biết, ngay từ năm 1993, địa phương đã tiến hành bó vỉa gạch toàn bộ các ngõ xóm, năm 2001, hoàn thành việc bê tông hóa trục đường thôn dài gần 1km. Toàn thôn có 175 hộ dân, 813 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1%. Nhà thờ Ngô Khê xây dựng từ năm 1933 luôn được trùng tu tôn tạo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của giáo dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu "Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc", sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Từ năm 2002 đến nay, Ngô Khê đã thực hiện chủ trương khuyến học khuyến tài bằng cách hỗ trợ 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được mượn toàn bộ sách giáo khoa phổ thông. Toàn thôn hiện có 13 sinh viên theo học tại các trường đại học, trên 20 người là cán bộ công chức Nhà nước. Riêng mùa tuyển sinh 2007, Ngô Khê có 5 học sinh đỗ đại học, trong đó em Nguyễn Đức Huynh đỗ hai trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa với số điểm khá cao.
Tháng 8/2007, UBND xã Phong Khê và thôn Ngô Khê chính thức khởi công xây dựng cây cầu mới bắc qua sông Ngũ Huyện Khê, nối liền Ngô Khê với các thôn Dương Ổ, Đào Xá, thay thế cho cây cầu cũ kỹ già nua trước đây. Theo khảo sát thiết kế, cầu mới dài 51,3m, rộng 4m, trọng tải T10, kinh phí đầu tư 1.850 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 40%, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.
Được biết, đơn vị thi công luôn phải "chạy đua với thời gian" hoàn thành cây cầu đúng tiến độ và kỹ thuật, để kịp nối những bờ vui trong mùa xuân mới. Cây cầu sắt cũ năm nào giờ đã khép lại, đồng thời cũng là mở ra trang mới cho người dân nơi đây khi TP Bắc Ninh đang điều chỉnh quy hoạch mở rộng khu công nghiệp làng nghề làm giấy tại Ngô Khê, tiếp giáp với quốc lộ 18.
Đi trên cây cầu vừa mới thông xe, bất giác chúng tôi cảm thấy trong lòng như ấm áp hơn. Ngoài kia, một mùa xuân lại về trên đất Ngô Khê