Làng Phan Bôi (Mỹ Hào, Hưng Yên): Nhiều người dân mắc bệnh ngoài da và hô hấp

09:15 15/07/2006
Suốt 2 năm nay, mặc dù đã được trải bê tông nhưng đường làng Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên lúc nào cũng ngập nước. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ việc xay nhựa, rửa bình nhựa đựng hóa chất từ hàng trăm hộ dân chuyên làm nghề tái chế phế liệu cứ dềnh lên đường.

Nói về quy mô và số lượng thì làng "đồng nát" Phan Bôi lớn hơn làng Triều Khúc (Thanh Trì - Hà Nội) gấp nhiều lần. Cả xã có hơn 5.000 khẩu thì có tới gần 200 gia đình trực tiếp làm nghề, chủ yếu là xay nhựa phế liệu, xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngay từ đầu làng, mùi phế liệu, rác thải đã bốc lên nồng nặc, không khí đặc quánh với đủ loại muỗi, gián bay là là mặt người.

Càng đi vào sâu trong làng thì mùi càng nặng, đặc biệt là suốt đoạn đường dài 130m của xóm Giữa lúc nào cũng trong cảnh ngập úng. Hàng trăm hộ dân ở đây đã phải chịu đựng cảnh xắn quần lội nước khi muốn ra khỏi nhà suốt hơn 2 năm nay. Theo anh Quyền, gia đình sống lâu đời ở làng thì việc sống chung với nước thải, nguy hiểm nhất là nước thải có chứa hóa chất thải ra từ các hộ sản xuất phế liệu đã khiến nhiều người dân ở đây mắc đủ các loại bệnh ngoài da, lở loét chân, nhất là các bệnh về đường hô hấp do lúc nào cũng phải hít thở không khí ô nhiễm.

Được biết, vài năm trở lại đây, nhiều nhà máy, xí nghiệp phát triển cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Dị Sử nên lượng công nhân về làng thuê trọ ngày càng đông, càng làm cho lượng nước thải sinh hoạt trở lên quá tải. Từng ấy ngày sống chung với nước thải, người dân thôn Phan Bôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng, không biết thứ nước thải hàng ngày lộ thiên kia chứa những loại hóa chất gì? Và họ đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã yêu cầu được sửa lại hệ thống thoát nước nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên cần sớm có cuộc điều tra khảo sát mức độ ô nhiễm của làng Phan Bôi để tổ chức qui hoạch lại làng nghề ra khỏi khu vực dân cư, trả lại môi trường xanh, sạch cho người dân tại địa phương

Tố Quyên

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文