Làng sinh viên không dành cho… sinh viên

19:52 30/07/2007
Trong Làng sinh viên Hacinco Hà Nội, nhà hàng, quán bar, dịch vụ... đang thế chỗ của sinh viên "xịn". Đã thế, những sinh viên may mắn "lọt" vào "làng sinh viên" này phải chịu muôn vàn o ép: Không được tiếp người nhà, không được dùng thang máy... Phải chăng, sinh viên đang bị dồn "ra đường"?

11h đêm. Cổng chính của Làng sinh viên (LSV) Hacinco Hà Nội (Phường Thanh Xuân - TP Hà Nội) hướng ra phía đường Hồng Liên đóng cửa im ỉm. Thỉnh thoảng có xe ô tô của công an đi lại dẹp các hàng quán bên đường bán quá giờ. Không gian có vẻ yên tĩnh. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ LSV có quy định giờ giấc đóng cửa thật nghiêm túc!

Làng sinh viên nên đổi tên!

Nhưng ở cổng sau, cũng là nơi toạ lạc của hai quán nửa café nửa bar sang trọng chấn giữ ngay lối vào. Người qua lại vẫn tấp nập, khách khứa ồn ào, bàn ghế của cả hai quán còn kê tràn ra cả lối đi và khuân viên của Làng. Xe ô tô đủ loại lớn bé, từ du lịch đến taxi đón trả khách ngay cả trong sân.

Mấy tháng trước đây, nhà hàng Pharaon nằm chính giữa ở khu Làng bị sinh viên kêu quá nhiều. Dưới áp lực của báo chí, nay nó được đóng cửa. Nhưng thay thế vào đó là một công ty hoạt động cũng nhộn nhịp không kém cùng hàng loạt các quán bar, café sang trọng khác mọc lên như nấm.

Toàn bộ mặt tiền của Làng sinh viên hướng ra phía đường Hồng Liên nay đã được biến thành một tổ hợp các loại hình dịch vụ, cho thuê rất đa dạng. Công ty Honda trước chỉ thuê một khoảng nhỏ để kinh doanh, nay mở thêm một loạt các gian hàng khác.

Cùng với đó là đủ các thể loại công ty từ tư vấn thiết kế, xây dựng, đầu tư. Tấm biển đề tên “Làng Sinh Viên Hacinco” nằm lọt thỏm và lạc lõng trong vô số những biển hiệu quảng cáo rực rỡ màu sắc. Ngay cả hàng rào chắn bao quanh khu Làng cũng được tháo ra để tận dụng “Mặt tiền đẹp” cho kinh doanh.

Không những thế, căng tin phục vụ đồ ăn duy nhất dành cho sinh viên trong Làng giờ đây cũng được chuyển đồi thành “Cơm văn phòng” với giá cả mà ít sinh viên nào dám vào ăn.

Cả LSV gồm có các khu nhà: A, B, C, D, E thì trong đó chỉ có nhà E cũng là khu nhà được xây dựng từ lâu, cũ kỹ và xuống cấp nhất được dành toàn bộ cho sinh viên thuê. Cách đây không lâu ban quản lý LSV Hacinco vừa làm một cuộc “dồn sinh viên” khá ồ ạt. Số sinh viên còn lại từ các nhà C, D đã bị dồn sang các nhà khác hoặc buộc phải chuyển ra ngoài.

Những phòng trước đây chỉ kê khoảng 4 giường đôi (tương đương với 8 người) nay bị kê thêm giường. Quá đông người ở trong cũng một phòng, vừa chật chội vừa lộn xộn. Toàn bộ các khu nhà C, ½ nhà A, nhà D, B đã “bặt bóng sinh viên” và được cho thuê bởi các đơn vị kinh doanh ở bên ngoài với giá thuê cao hơn rất nhiều lần.

Làng sinh viên được cho thuê làm kinh doanh.

Làng Sinh viên Hacinco Hà Nội là dự án về nhà ở cho SV thuê đầu tiên tại Việt Nam, nơi tập trung của hơn 2.000 sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Thủ đô.

Thế nhưng, trong khi phòng đọc, thư viện, phòng tự học của SV chưa có thì việc xuất hiện một “tổ hợp kinh doanh, dịch vụ, ăn chơi” nằm ngay giữa làng đã làm cho nhiều người đặt câu hỏi: Làng sinh viên Hacinco có nên đổi tên cho đúng với cái mà hiện tại nó đang hoạt động?

Khách sạn dành cho sinh viên mãi chỉ là... mơ ước

Cách đây gần 6 năm, sinh viên Hà Nội đã rất vui mừng khi nhận được thông tin một doanh nghiệp tham gia xây dựng LSV với khu nhà ở hiện đại nhất Việt Nam.

Trước đây, LSV với những tiện nghi đầy đủ bao gồm phòng ở, bếp, khu vệ sinh khép kín, phòng tắm nóng lạnh, truyền hình cáp, thang máy đã được dùng để làm nơi ở và phục vụ cho Seagame, Paragame và sau này được dành cho sinh viên thuê.

Thời gian ấy khi trúng tuyển Đại học, không ít gia đình vẫn canh cánh nỗi lo về chỗ ở trọ cho con cái xa quê xuống Hà Nội học. Kí túc xá thì có hạn và không phải ai cũng được ở, thuê phòng ở ngoài vừa đắt, vừa phức tạp lại khó tìm.

Khi xem giới thiệu trên tivi, bố mẹ tôi cũng như bao bậc phụ huynh khác đã rất vui mừng vì từ nay con em mình có được chỗ ở hiện đại, môi trường tốt, thậm chí được mệnh danh là “Khách sạn sinh viên”. Và trước khi nhập học đã lập tức đưa tôi đến đăng ký ở.

Thời gian đầu, LSV cũng rất chú trọng đến cuộc sống của sinh viên thuê tại đây, Ban quản lý còn thường tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo phát triển LSV”, “Căn hộ văn hoá”, Đội tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên, tổ chức các buổi truyền thanh tuyên truyền cùng rất nhiều hoạt động khác.

3 năm sau trở lại, bộ mặt của LSV đã hoàn toàn thay đổi. Các hoạt động như trước kia cũng tuyệt nhiên không bao giờ được tổ chức.

LSV bây giờ tấp nập người qua kẻ lại, tấp nập các loại xe, nhưng có rất ít sinh viên trong số đó. Việc đăng ký phòng ở tại LSV cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, và thậm chí ngay trong hè là thời điểm có rất nhiều sinh viên chuyển ra hoặc về quê. Lý do được đưa ra vẫn là hết phòng!

Tôi có cô em họ cũng đang thuê tại nhà E, 4h chiều tôi tới thăm nhưng bị bảo vệ chặn lại. Tôi tỏ ý muốn để lại chứng minh thư và giấy tờ để được lên phòng xem con bé ăn ở ra sao. Tôi lại được nhận thêm một lý do rằng, không cho khách lên thăm vào ban ngày. Kể cả người nhà!

Cô em tôi cho biết, LSV bây giờ có những quy định rất ngặt nghèo đối với riêng sinh viên. Ban ngày không cho khách tới thăm, kể cả người nhà cũng phải đứng ngoài.

Có những khi máy tính, tivi, đồ đạc bị hỏng cần sửa chữa hoặc gọi người đưa nước uống. Xuống xin xỏ “mỏi miệng” để cho thợ lên sửa mà bảo vệ vẫn “làm ngơ”.

Nếu kêu ca thì được trả lời rằng: “Đó là quy định! Không chịu được thì ra ngoài mà ở”.

Tất cả đành phải đợi đến tối! Thế nhưng ở các khu vực khác người vẫn vô tư ra vào, nhất là ở khu nhà được cho thuê để kinh doanh. Tình trạng mất cắp, mất đồ vẫn xảy ra như cơm bữa(!)

Quán bar - cafe ngay cổng làng sinh viên.

Bên cạnh, mấy sinh viên khác đang lục tục chuyển đồ vì không thể chịu được “cái kiểu cố tình làm khó” của Ban quản lý. Họ kêu ca ở đây sắp giống như nhà tù với sinh viên rồi.

Phòng thuê ở tận tầng 7, mà mấy cô bé vẫn phải tự mình bê từng thùng đồ nặng trĩu đi cầu thang bộ.

Bởi theo quy định mới của Ban quản lý, để “Tiết kiệm điện” thang máy đã bị cắt ở các nhà E, A (Là các nhà cho sinh viên thuê) còn lại các thang máy của các nhà khác (C, B, D là cho các đơn vị khác thuê) vẫn được bật 24/24h(!). Chắc chỉ có sinh viên là cần phải tiết kiệm điện!

Theo thăm dò của phóng viên CAND Online thì có rất nhiều sinh viên đang thuê tại LSV bất bình và bức xúc trước những quy định mang tính “phân biệt đối xử” và có phần bất hợp lý của Ban quản lý LSV. Một số còn cho rằng đó là hành động “cố tình đuổi sinh viên”.

Bạn T.H. (Phòng 7xx nhà E) cho biết: “Chúng em được biết công trình Làng sinh viên được nhà nước tạo điều kiện rất nhiều, cũng như được miễn giảm các khoản thuế. Nhằm mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Nhưng giờ muốn thuê nhà ở đây rất khó. Ở lại còn khó hơn!”.

Phòng thuê vốn đã ít, nay số lượng sinh viên chuyển ra ngày một nhiều. Làm cho LSV bây giờ ngày càng vắng bóng… sinh viên.

Các kí túc xá dành cho sinh viên ngày càng được cải thiện về chất lượng, được mở rộng về số lượng nhằm mục đích phục vụ điều kiện, môi trường học tập và ăn ở tốt nhất cho sinh viên. Trong khi đó, “Khách sạn sinh viên” (LSV Hacinco) nơi đã từng là môi trường sống mơ ước của sinh viên, được hàng nghàn sinh viên háo hức chờ đợi, giờ đây lại dường như đang được “chuyển đổi mục đích sử dụng” hướng tới lợi nhuận.

Khi được hỏi về vấn đề này, bà Lê Thị Mai Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Cty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội) cho biết: Việc công ty cho một số đơn vị thuê làm văn phòng, kinh doanh là để có nguồn kinh phí hoạt động, bởi hiện Công ty vẫn đang phải bù lỗ do giá cho thuê phòng đối với sinh viên quá thấp so với số vốn mà Công ty đã bỏ ra đầu tư.

Và việc tồn tại các tổ hợp kinh doanh, dịch vụ, khách sạn nhà hàng cũng không hề gây ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên (!).

Đó là lý giải của "nhà quản lý" còn những sinh viên đang ở đây, họ có những lý lẽ riêng. Theo nhiều sinh viên, "nhà quản lý" đang "lập kế hoạch" đẩy những sinh viên cuối cùng ra khỏi "làng sinh viên" để tiện bề... kinh doanh. Đúng sai thế nào, xin "kính chuyển" các cơ quan quản lý Nhà nước

Quý Nguyễn

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文