Lào Cai: Đoạn tuyệt ma túy, nhiều người nghiện trở thành "ông chủ"
Trong căn nhà sàn khá rộng rãi, cũng có những vật dụng cần thiết như ti vi, xe máy, ông Phằng A Giáo (50 tuổi, người dân tộc Mông ở thôn Sín Chải, xã Dền Thàng) không hề mặc cảm, giấu giếm khi kể lại quãng thời gian dài làm bạn với "nàng tiên nâu". Nhưng cuộc sống của Phằng A Giáo hiện nay đã hoàn toàn đổi khác. A Giáo trở thành một trong những người giàu nhất thôn Sín Chải.
Thượng uý Thào A Súng, Công an huyện Bát Xát phụ trách xã Dền Thàng 9 năm nay, người luôn 3 cùng với người dân cho hay: Dền Thàng từng là một trọng điểm về ma túy của huyện Bát Xát. Vào thời điểm những năm 2005, cả xã có hơn 100 nóc nhà thì đã có đến 150 người nghiện. Có những trường hợp cả nhà cùng nghiện. Lúc đó an ninh trật tự rất phức tạp, nạn trộm cắp vặt liên tục xảy ra...
Tuy nhiên, từ khi có dự án cai nghiện phục hồi dựa vào cộng đồng của huyện, số người nghiện của xã đến nay đã giảm xuống chỉ còn một số người thuộc diện khó cai, do quá già yếu, hoặc bệnh tật. Những người đi cai nghiện về đều chăm chỉ làm ăn, không có một trường hợp nào tái nghiện. Nhiều người đã trở nên khá giả như: Phằng A Giáo ở thôn Sín Chải, Lý A Sùng ở thôn Bản Phố…
Thượng tá Hà Xuân Bình, Trưởng Công an huyện, Phó ban chỉ đạo Phòng, chống ma tuý huyện Bát Xát cho biết: Vào khoảng thời gian 2002 - 2003, thời gian đỉnh điểm của số người mắc nghiện, an ninh trật tự, đặc biệt là nạn trộm cắp gia súc trên địa bàn rất nóng bỏng.
Năm 2005, Bát Xát bắt đầu thực hiện đề án cai nghiện hồi phục tại cộng đồng với 1 cơ sở phục hồi cai nghiện tại xã Mường Hum và 1 cơ sở cai nghiện cộng đồng tại xã Trịnh Tường để giải quyết tận gốc vấn đề