Lấy nước thải bệnh viện tưới rau xanh
"Nước từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị sau khi thoát ra một quãng hệ thống thoát nước dọc đường Lê Lợi, thì đổ ra cầu Trung Chỉ, từ đây theo một con kênh chảy về cánh đồng rau của khu phố 7, phường Đông Lễ.
Người dân ở đây trồng rau xanh quanh năm, bán sỉ cho chợ Đông Hà, ở đó chủ yếu là người buôn thu mua để bán lẻ trên địa bàn Đông Hà. Bà con ở đây trồng rau xanh quanh năm, về mùa đông thì còn có nước mưa, còn mùa hè thì phải lấy nước từ con kênh kia, tức là nước thải ra từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để tưới cho rau. Biết là rất bẩn, nhưng do không có nguồn nước sạch nào khác nên đành chịu!"- ông Phạm Ngọc Quốc, cán bộ văn phòng UBND phường Đông Lễ dẫn chúng tôi ra cánh đồng rau bạt ngàn của người dân khu phố 7 cho biết.
Chị Nguyễn Thị Hồng - một người trồng rau ở khu phố 7 cho biết: "Biết là nước rất bẩn, lại có mùi hôi khó chịu, nhưng được cái rau lên rất nhanh, đặc biệt cây bù ra trái chỉ bốn hôm là to đùng, có thể đem lên chợ bán được. Biết làm ri là chỉ cho người khuất mắt ăn, còn thấy rồi ai dám ăn, có điều nếu không lấy nước từ con kênh kia thì biết lấy đâu!".
Người dân khu phố 7, Đông Lễ sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn sản xuất rau xanh, bình quân mỗi hộ đầu tư tới hàng chục triệu đồng để làm đất mỗi vụ và xây bể chứa dẫn nước từ con kênh chứa nước thải bệnh viện vào. Bà con biết nguồn nước này có chứa nhiều tạp chất độc hại, nhưng qua hàng chục năm vẫn không thể làm khác đi được!