Lỗ Khê vào mùa bánh chưng Tết

11:45 28/01/2011
Càng giáp Tết Nguyên đán, làng Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội lại nhộn nhịp, hối hả hơn. Những chiếc xe chở nguyên liệu gói bánh vào làng, xe chất những chiếc bánh chưng xanh tấp nập. Hình ảnh đó cho thấy Tết đang thật đến gần…

Nhộn nhịp vào mùa

Chúng tôi đến thăm làng Lỗ Khê cách nội thành Hà Nội gần 30 cây số, một làng nghề có truyền thống gói bánh chưng Tết vào những ngày cuối năm. Sự tấp nập, hối hả của những chiếc xe máy "cà tàng" của khách bán buôn lá dong rẽ vào chiếc cổng làng cũ kĩ mang tên Lỗ Khê làm chúng tôi không khỏi bất ngờ. Dân làng Lỗ Khê đã vào mùa gói bánh chưng tết. Đi sâu vào trong làng, sân nhà nào cũng đầy ắp những chiếc lá dong được rửa sạch, gạo nếp ngâm, đỗ xanh thơm nức, xoong thùng đã chuẩn bị sẵn sàng lên bếp lửa.

Ngày 19/1, tìm gặp bà Nguyễn Thị Nghiệp, người có thâm niên làm bánh chưng ở làng, chúng tôi được tận mắt chứng kiến tất cả những công đoạn để cho ra lò một mẻ bánh ngon. Nhà bà quanh năm làm các loại bánh chưng, bánh gio, bánh rợm… và có quy mô lớn nhất nhì làng, cứ đến những ngày rằm mùng một, ngày đẹp có cưới hỏi nhà bà lại xuất 1.000 đến 1.300 chiếc bánh. Bà Nghiệp cho biết, chỉ trong ba ngày 27, 28, 29 Tết nhà bà xuất đến 5.000 chiếc, cả nhà phải cần đến gần chục người làm. 

Làng Lỗ Khê sống bằng nghề chính là nông nghiệp, thế mà có nhà vẫn gói bánh bán quanh năm nhưng thời điểm giáp Tết là lại đông vui, nhộn nhịp nhất. Trưởng thôn Nguyễn Văn Vượng cho biết: "Làng có trên dưới 650 hộ dân, chủ yếu sống bằng các nghề làm ruộng, làm gỗ, nấu rượu… nhưng mỗi khi năm hết Tết đến, dân làng lại quay vào gói bánh chưng, ngót nghét cũng phải đến 200 hộ, trong đó có 15 hộ theo nghề quanh năm". Thời gian này các khách mua buôn, khách đến đặt hàng đã rất đông. Bánh của làng chủ yếu phục vụ vùng ngoại và nội thành Hà Nội. Thời gian cao điểm, các lò bánh "đỏ lửa"  là  vào khoảng 22 tháng Chạp đến tận 30 Tết.

Cô Nguyễn Thị Tuyết khéo léo, cẩn thận gói từng chiếc bánh.

Bánh chưng ở đây không chỉ có loại bánh vuông truyền thống mà còn có cả loại bánh dài, hay còn gọi là bánh tày. Theo bà Nghiệp, bánh tày của Lỗ Khê chỉ ăn một lần là nhớ, nên bán rất chạy. Bà chia sẻ: "Mấy năm nay, bánh tày được khách chú ý đến hơn, do dáng bánh thon dài, nên nhân đỗ trải đều khắp cả chiếc bánh, cắt ra miếng nào miếng đấy đều tăm tắp, không như bánh vuông, nhân chỉ tập trung ở giữa. Một lí do nữa là sau khi qua công đoạn luộc là bánh "lăn" đều nên rất rền, dẻo, ăn rất ngon".

Làm nên thương hiệu bánh chưng Lỗ Khê

Bánh chưng Lỗ Khê không chỉ ngon nổi tiếng nhờ nhân bánh có vị đặc trưng, bánh chiếm được cảm tình của thực khách là nhờ có nhiều bí quyết gia truyền nằm trong khâu chọn lựa, sơ chế nguyên liệu. Đến nhà bà Phạm Thị Lành, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là nhà chuyên làm bánh mà rất sạch sẽ, đồ đạc xếp ngăn nắp và không có ruồi nhặng. Bà ngưng tay xếp bánh vào nồi, chia sẻ cho chúng tôi cái bí quyết làm nên vị ngon của bánh chưng: "Gạo phải là nếp cái hoa vàng được đặt sẵn ở Hải Hậu (Nam Định), đỗ xanh loại lõi hồng, thịt lợn tươi ngon, lá dong nhất định phải rửa sạch… khâu nguyên liệu có chuẩn thì cái bánh mới ngon".

Gạo nếp chỉ ngâm khoảng 30 phút đến 1 tiếng, vớt ra để ráo, trộn với chút muối trắng cho đậm đà, gạo được chọn phải là gạo có độ "dai". Đỗ xanh hạt đều, căng mọng, nhưng phải là loại đỗ hồng lòng sẽ cho mùi thơm đặc trưng. Thịt lợn cũng phải dùng loại ngon, ướp với muối và hạt tiêu. Bí quyết để cho bánh béo ngậy, không khô đó là loại thịt có nhiều mỡ. Lá dong cũng phải kì công tuyển chọn. Lá ông (hay gọi là lá già), cuống có màu xanh đậm, loại này chỉ để làm lớp vỏ, nếu dùng để gói lớp trong thì bánh sẽ bị thâm, màu rất xấu. Lá bánh tẻ (hay gọi là lá bà) mới được chọn làm lá gói chính, loại lá này tạo nên một màu bánh xanh mượt.

Khi chúng tôi hỏi đến chuyện có nhiều tin đồn người dân cho chì vào nồi trong công đoạn luộc bánh, cho bánh nhanh chín thì cô Nguyễn Thị Tuyết, cháu bà Lành chia sẻ luôn cho chúng tôi kinh nghiệm luộc bánh cho nhanh chín có từ lâu đời: "Bánh chỉ được luộc trong vòng 5 đến 6 tiếng, và luôn ngập trong nước. Nhiệt độ trong lò lúc nào cũng phải cao, không được tắt lửa". Cô nói vui với chúng tôi, bánh chưng Lỗ Khê ngon là do trời cho nguồn nước: "Chị gái cô gói bánh ở làng và mang sang làng Hà Hương bên cạnh luộc nhưng khi ăn, bánh không ngon và thơm bằng làng mình gói".

Để tạo nên vị đậm đà, béo ngậy, ngon rền của chiếc bánh chưng Lỗ Khê, người dân nơi đây có cách làm hoàn toàn khác so với nhiều nơi. Sau khi bánh được vớt ra, nhanh chóng được rửa qua bằng nước lạnh, cho hết nhớt, và đến khâu "lăn" với bánh tày, khâu "nén" với bánh vuông. Bánh để cho bay hơi dần thế là đạt chuẩn. Làng nghề truyền thống Lỗ Khê đã có nhiều cải tiến cách làm bánh nhưng người dân vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc truyền thống có từ ngàn xưa. Sự bận bịu, tấp nập ở nơi đây những ngày này đang báo hiệu một Tết cổ truyền ấm cúng đã cận kề

Thanh Hòa

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文