“Loạn” trường mầm non chất lượng cao

09:54 24/10/2014
Hiện nay, hệ thống trường mầm non tư thục mọc lên khá nhiều trên địa bàn Hà Nội phục vụ nhu cầu gửi con của các bậc cha mẹ. Để hút khách, tạo niềm tin cho các cha mẹ, không ít trường mầm non treo biển “chất lượng cao”. Tuy nhiên, đằng sau tấm biển “chất lượng cao” ấy vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Điểm khác biệt rõ nhất giữa các trường mầm non tư thục gắn mác “chất lượng cao” với các trường bình thường khác chính là sự chênh lệch ở mức thu học phí và các khoản khác. Chị Lan Thanh, trú tại đường Tân Mai, Hà Nội kể, khi tìm trường mầm non cho con, với ưu tiên trường gần nhà, chất lượng tốt, chị đã đến tìm hiểu trường Mầm non N.Đ, một trường được quảng cáo là trường chất lượng cao nằm trong một khu chung cư tại đường Trương Định. Qua thăm quan cơ sở vật chất, chị Thanh tỏ ra khá hài lòng vì sự rộng rãi của phòng học, kèm sân vườn để các cháu có thể tập thể dục, vui chơi. Tuy nhiên, do trường mới thành lập được hơn 2 tháng nên cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ việc học của các cháu còn khá sơ sài, giáo viên cũng thường xuyên thay đổi. Do được gắn mác trường chất lượng cao nên mức học phí và nhập học ở đây cũng bị đẩy lên mức “chất lượng cao” với mức nhập học gần 5 triệu đồng, tiền học phí hàng tháng có “giảm giá” cũng lên đến gần 3 triệu đồng...

Thời gian vừa qua, những câu chuyện lùm xùm quanh việc trường mầm non “ăn bớt” khẩu phần của trẻ, đóng tiền học phí “khủng” mà vẫn phải ăn bữa ăn như cơm bụi… khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang khi chọn trường mầm non cho con mình. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có đến cả trăm trường mầm non treo biển “chất lượng cao”. Thực chất cho thấy, đã có không ít trường “chất lượng cao” chỉ cao ở học phí, ở sự quảng cáo. Vì với mức học phí cao, không ít phụ huynh vẫn than phiền vì con cái của họ phải học ở lớp có sĩ số đông, phòng học chật hẹp, chất lượng bữa ăn không đúng với số tiền… Thực trạng này vẫn đang tiếp diễn mà chưa có sự quản lý thật sự chặt chẽ nào của các cơ quan chức năng. Thiết nghĩ, ngành giáo dục cần có những quy định rõ liên quan đến việc như thế nào là trường mầm non chất lượng cao, có “mức sàn” chung cho việc thu tiền học phí, tiền đầu vào… để không xảy ra tình trạng mỗi nơi “áp một giá”, mỗi nơi thu một kiểu khiến phụ huynh hoang mang. Và, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là các em học sinh

Đình Phương

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文