Lớp học đặc biệt dành cho người dân mù chữ vạn đò

12:32 07/01/2015
Ngoài lớp học xóa mù chữ cho người dân vạn đò lên tái định cư ở Hương Hồ, suốt 12 năm qua, thầy Trai còn tổ chức dạy nhiều lớp học xóa mù miễn phí cho người lớn tuổi ở các khu tái định cư khác, như: Bình Thành, Hồng Tiến...

Sống cảnh lênh đênh sông nước, vật lộn với gánh nặng mưu sinh nên nhiều người dân vạn đò ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) không có cơ hội được học chữ. Với mong muốn giúp người dân nơi đây xóa mù chữ, thầy giáo Nguyễn Văn Trai đã tình nguyện đứng lớp dạy học miễn phí cho những người chưa một lần đến trường, dù mái đầu đã hai màu tóc…

Một tối mùa đông, trời mưa tầm tã nhưng bên trong lớp học xóa mù chữ cho người dân vạn đò Hương Hồ do thầy giáo Trai (giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà) đứng lớp vẫn có rất đông học sinh lớn tuổi đang miệt mài tập đọc, tập viết. Tranh thủ ít phút nghỉ lao giữa giờ, thầy Trai kể lại: Năm 2008, hàng trăm hộ dân vạn đò ở phường Hương Hồ được đưa lên bờ sinh sống và định cư tại tổ 2 của phường. “Rời bỏ con nước, bỏ ghe đò để lên bờ mưu sinh là một thử thách rất lớn đối với người dân vạn đò; do bởi phần lớn trong số họ đều không biết chữ nên kiếm một việc làm sau khi lên bờ định cư thật không dễ.

Trước tình cảnh này, tui quyết định xin ý kiến lãnh đạo cấp trên và phường Hương Hồ để mở lớp học dạy xóa mù chữ cho người dân...”, thầy Trai nhớ lại. Để có thể vận động người dân vạn đò ở phường Hương Hồ đến lớp, suốt gần 4 tháng qua, thầy Trai cùng một số cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đi đến nhiều hộ gia đình “mời” bà con đến lớp học. Những buổi học đầu tiên, thầy Trai mượn tạm phòng khách của gia đình chị Nguyễn Thị Tho (tổ 2, phường Hương Hồ) để làm phòng học...

Lớp học xóa mù chữ của thầy giáo Nguyễn Văn Trai.

Bằng quyết tâm xóa mù chữ cho người dân vạn đò, đến nay lớp học “đặc biệt” của thầy Trai đã có gần 30 người (là phụ nữ, độ tuổi từ 30 đến 55) theo học đều đặn vào các tối thứ 3, 5 và thứ 7. Lớp học của thầy Trai hiện có nhiều người đã trở thành bà nội, bà ngoại, nhưng họ vẫn không ngại đến lớp học xóa mù chữ. Trên tấm bảng đen được kê ngay ngắn giữa phòng, vừa làm xong mấy phép toán cộng, trừ của thầy giáo, chị Võ Thị Thảo (39 tuổi) cho biết thêm: “Hiện con trai đầu của vợ chồng tui đã học năm 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, nhưng tui lại không biết chữ nên khi biết có lớp học này, tui và 3 chị trong xóm đã đến lớp đăng ký theo học. Giờ biết con chữ rồi, tui mang ơn thầy Trai nhiều lắm!”…

Ngoài lớp học xóa mù chữ cho người dân vạn đò lên tái định cư ở Hương Hồ, suốt 12 năm qua, thầy Trai còn tổ chức dạy nhiều lớp học xóa mù miễn phí cho người lớn tuổi ở các khu tái định cư khác, như: Bình Thành, Hồng Tiến...

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà cho hay, không những dạy chữ miễn phí mà thầy Trai còn huy động nhiều nguồn lực từ bên ngoài để mua sắm sách vở cho người dân, mua bàn ghế phục vụ dạy học. Với sự nhiệt tình của thầy Trai, Hội tiếp tục kiến nghị lên cấp trên hỗ trợ và tạo điều kiện để lớp học của thầy Trai thu hút thêm nhiều người dân đến học xóa mù chữ.

Anh Khoa

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文