Lùm xùm quanh vụ giả mạo phóng viên Báo PLVN

18:47 13/05/2011
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra việc một số kẻ đã “mạo danh” là phóng viên của những tờ báo uy tín để qua mặt các cơ quan chức năng. Chuyện lùm xùm xung quanh một nhà báo ở Phú Thọ những ngày qua là chủ đề nóng trên nhiều trang báo.
>> Tạm dừng cấp thẻ nhà báo cho “phóng viên rởm”

Phát hiện nhiều kẻ giả danh nhà báo

Thời gian qua, có rất nhiều tờ báo phản ánh về việc ông Hà Tuấn Ngọc (cán bộ cơ quan truyền thông cấp huyện tại Phú Thọ) dù không được ký bất kỳ hợp đồng nào với báo Pháp luật Việt Nam nhưng luôn tự nhận mình là phóng viên của báo Pháp luật Việt Nam để đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ “tác nghiệp”.

Thậm chí, để cho “oai” cũng như tạo dựng được niềm tin cho người dân, ông Ngọc còn cho dựng một tấm biển hoành tráng với nội dung: “Báo Pháp luật Việt Nam - Văn phòng thường trú khu vực Tây Bắc”. Trụ sở của văn phòng này được đặt ngay tại nhà riêng của ông Ngọc ở 28 Nguyễn Du, TP Việt Trì. Việc làm này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của báo Pháp luật Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Báo Pháp luật Việt Nam đã có văn bản gửi các ban ngành tỉnh Phú Thọ khẳng định ông Ngọc chỉ là cộng tác viên thì sự việc mới vỡ lẽ. Các cấp có thẩm quyền tại Phú Thọ đã yêu cầu ông Ngọc phải dỡ ngay tấm biển “Văn phòng đại diện báo Pháp luật Việt Nam” thì văn phòng này mới bị xóa bỏ.

Đối tượng mạo danh phóng viên bị bắt giữ. Ảnh: CAND Online.

Chỉ ít ngày sau sự việc tại Phú Thọ bị lật tẩy thì tại Khánh Hòa lại xảy ra sự việc một giáo viên một trường đại học mạo danh phóng viên báo Thanh Niên để “tống tiền” CSGT. Tại Nam Định cũng phát hiện một người giả danh là nhà báo của Báo Cựu chiến binh Việt Nam để tống tiền Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật TP Nam Định.

Lùm xùm quanh việc cấp Thẻ Nhà báo

Mới đây, Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Phú Thọ còn nhận được đơn tố cáo những sai phạm và đề nghị xem xét lại việc cấp đổi Thẻ Nhà báo đối với ông Hà Tuấn Ngọc.

Ngày 6/5/2011, Sở TT & TT tỉnh Phú Thọ đã có công văn để nghị Đài PTTH tỉnh Phú Thọ (nơi làm hồ sơ trình đề nghị cấp Thẻ Nhà báo cho ông Hà Tuấn Ngọc) báo cáo về tình hình hoạt động báo chí của ông Hà Tuấn Ngọc, đồng thời rà soát lại hồ sơ xin cấp Thẻ Nhà báo của ông Ngọc theo đơn phản ánh.

Về việc cấp Thẻ Nhà báo đối với ông Ngọc, lãnh đạo Đài Phát thanh TP Việt Trì, nơi ông Ngọc công tác cho biết cơ quan này không hề trình bất cứ hồ sơ nào để nghị cấp Thẻ Nhà báo cho ông Ngọc. Việc cấp Thẻ Nhà báo cho ông Ngọc là do Đài PTTH tỉnh Phú Thọ trình hồ sơ lên Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ. Sau đó bộ hồ sơ về ông Ngọc đã được Sở này trình lên Cục Báo chí theo trình tự để cấp thẻ Nhà báo đối với ông Ngọc.

Vấn đề được đặt ra là vì sao nơi ông Ngọc công tác là Đài Phát thanh TP Việt Trì không làm hồ sơ xét cấp Thẻ Nhà báo cho ông Ngọc nhưng Đài PTTH tỉnh Phú Thọ lại đứng ra trình hồ sơ của ông Ngọc để ông này được cấp Thẻ nhà báo?

Về việc này, ông Đào Xuân Quỳnh, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Đài PTTH tỉnh Phú Thọ cho biết: Đơn vị này không hề kí bất cứ hợp đồng lao động hay Hợp đồng công tác gì với ông Ngọc. Ông Ngọc không phải là phóng viên, cũng không phải là nhà báo công tác tại Đài PTTH của tỉnh. Trước kia (khoảng năm 2006), ông Ngọc cũng có nhiều bài cộng tác với Đài PTTH tỉnh Phú Thọ và được cấp thẻ nhà báo đợt 2006 - 2010. Việc cấp đổi Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011 - 2015 là do Đài xét từ việc cấp thẻ Nhà báo lần trước.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thì từ năm 2006 trở lại đây không thấy ông Ngọc viết lách hay cộng tác gì cho Đài PTTH tỉnh. Việc này được thể hiện qua việc bảng chấm nhuận bút của Đài từ nhiều năm nay đã không có tên ông Hà Tuấn Ngọc.

Thông tư 07/2007 của Bộ Văn hóa thông tin (nay Bộ Thông tin & Truyền thông) quy định rất rõ đối tượng được cấp thẻ nhà báo thì trong trường hợp này ông Ngọc phải là “cộng tác viên thường xuyên” của Đài PTTH tỉnh thì mới được cơ quan này đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Như vậy đã rõ, điều kiện “vớt” cuối cùng để ông Ngọc cấp thẻ nhà báo cho ông Ngọc đã không đủ vì hơn 4 năm nay ông Ngọc không cộng tác gì với Đài PTTH Phú Thọ.

Hiện tại, Sở TT & TT tạm thời chưa trao thẻ nhà báo cho ông Hà Tuấn Ngọc (số thẻ PT 03999 do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 1/1/2011) theo thẩm quyền và thời gian quy định để xác minh đơn tố cáo về các nội dung có liên quan đến hoạt động báo chí đối với nhà báo Hà Tuấn Ngọc.

Bạo hành vợ

Mới đây, ngày 11/5, Công an phường Nông Trang - TP Việt Trì đã có văn bản báo cáo Công an TP Việt Trì sự việc ông Hà Tuấn Ngọc hành hung vợ là bà Nguyễn Thị Hải Hồ bị gãy tay và nhiều thương tích khác trên người.

Theo báo cáo của cơ quan Công an thì bà Nguyễn Thị Hải Hồ sinh năm 1956 (tổ 18B, khu 2A, phường Nông Trang) có đến Công an phường trình báo sự việc sáng ngày 29/3/2011 bà bị chồng là ông Hà Tuấn Ngọc sinh năm 1955 đánh và đạp làm bà bị gãy tay. Công an phường đã lấy lời khai của nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, bà Hồ bị gãy tay phải bó bột. Công an phường cũng đã triệu tập ông Ngọc đến khai báo lại sự việc và ông Ngọc thừa nhận hành vi “bạo hành” dẫn đến việc vợ bị gãy tay. Hiện bà Hồ đang về quê điều trị vết thương.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý

Theo An ninh Thủ đô/Công luận

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文