Giữa thủ đô, dân vật vã, khốn khổ vì mất nước

16:10 18/08/2015
Trong khi khách hàng khố khổ vì mất nước thì đơn vị cấp nước là Công ty cổ phần sạch sông Đà (Viwaco) không thể đưa ra giải pháp căn cơ mà chỉ cho biết phải từ 5-7 ngày nữa mới khắc phục được sự cố.

Khốn đốn vì mất nước

Chỉ tay vào bể ngầm hơn 30m2 trơ đáy, anh Đỗ Bảo Khánh, số nhà 18, tổ 45, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc cho hay, đã cả tuần nay gia đình anh phải thường xuyên sơ tán sang nhà ông bà ngoại ở khu Cổ Nhuế để sinh hoạt nhờ, từ ăn uống đến tắm giặt.

Mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn.

“Đêm nào cũng thức để chờ dùng máy bơm chân không hút nhưng hôm có hôm không. Thậm chí có hôm thức cả đêm mà cũng chỉ hút được vài ba khối chỉ đủ láng đáy bể ngầm hơn 30m3 nước. Thương nhất là các cháu sinh viên đang thuê nhà ở đây. Mình còn chạy đến chỗ người quen, chứ chúng nó chân ướt chân ráo từ quê ra đây thì chạy đi đâu. Nhìn cảnh chúng nó phải đạp xe đi xin từng tí nước mà thấy tội”, anh Khánh than thở.

Theo anh Khánh, việc mất nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình mà còn ảnh hưởng cả đến việc kinh doanh nhà cho thuê bởi gia đình anh hiện đang có hơn 20 phòng cho thuê đang vào mùa cao điểm.

Tình trạng mất nước sin hoạt vài ngày qua diễn ra trên diện rất rộng. Từ Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... Tất cả những khách hàng dùng nước sạch sông Đà đều ít nhiều bị ảnh hưởng.

2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ gia đình anh Nguyễn Lê Phương, khu vực Đầm Hồng (phường Khương Đình, Thanh Xuân) cho hay, khoảng 1 tuần trở lại đây đã trở thành khách hàng ruột của 1 khách sạn trên đường Trường Chinh, nguyên nhân cũng vì không có nước sinh hoạt.

“Vài ngày đầu, cả gia đình còn xuống sinh hoạt nhờ nhà bà chị ở dưới khu đô thị Xa La. Từ nhà xuống đến đấy khá xa nhưng cũng phải chấp nhận. Thế nhưng nhờ vả ăn uống, giặt giũ chứ ở nhờ sao được. Nhà bà chị chung cư cũng chật, thêm nhà mình nữa thì ở vào đâu. Có hôm từ Xa La về vẫn không có nước, con nhỏ lại sốt, đến khổ. Cả nhà đành kéo nhau ra khách sạn”, anh Phương cho biết.

Mất nước nhiều gia đình phải mang can đi xin từng can nước về sử dụng. Thậm chí có nhà phải mua nước đóng bình về ăn uống, còn tắm giặt thì tìm mọi biện pháp khắc phục. Tình trạng mất nước đang làm cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân Thủ đô khốn đốn.

Công ty cấp nước không có giải pháp

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 18/8, ông Nguyễn Anh Việt, Tổng giám đốc Viwaco thừa nhận việc mất nước sạch trên diện rộng trong những ngày qua.

Bố con ông Nguyễn Văn Xuyến (Khương Đình, Thanh Xuân) đêm nào cũng phải thức để chờ hút nước sạch dùng cho sinh hoạt.

Ông Việt cho biết, tất cả các khu dân cư sử dụng nguồn nước sạch sông Đà đều bị ảnh hưởng. Nguyên nhân được ông Việt chia sẻ là do áp lực nước trong ống yếu hơn bình thường, những nơi cao thì nước không chảy vào được.

“Chúng tôi có hỏi Nhà máy nước sạch sông Đà về vấn đề áp lực nước yếu thì được trả lời rằng nếu tăng áp lực nước trong ống lên sẽ dẫn đến vỡ đường ống từ nhà máy ở Hòa Bình về Hà Nội. Chúng tôi chỉ là đơn vị phân phối, dù rất quyết tâm để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nhưng lực bất tòng tâm. Chúng tôi rất mong muốn bà con cùng thông cảm và chia sẻ với công ty”, ông Việt chia sẻ.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng thiếu nước theo giải thích của ông Việt là do đang vào thời điểm nắng nóng nên lượng nước tiêu thụ cũng lớn hơn ngày thường. Thêm nữa là vài ngày qua, người dân đã sử dụng hết nước trong bể chứa nên lượng nước bơm vào hiện không đáp ứng được.

Theo thông tin từ Viwaco thì ngày 17/8, UBND TP Hà Nội cũng đã có cuộc họp với đơn vị này để bàn giải pháp tháo gỡ tình trạng mất nước cho người dân. Nhưng theo khẳng định của ông Nguyễn Anh Việt, Tổng giám đốc Viwaco thì đơn vị này cũng chẳng có giải pháp nào cụ thể.

Các giải pháp tình thế hiện này chỉ là sử dụng biện pháp cắt nước luân phiên. Bên cạnh đó là ưu tiến cấp nước cho những nơi thật cần thiết như: trường học, bệnh viện...

“Mất nước ở diện quá rộng nên chúng tôi cũng không tìm ra được giải pháp nào thiết thực hơn”, ông Việt nói.

Trước câu hỏi khi nào có thể cấp nước ổn định trở lại cho hơn 70.000 hộ dân, ông Việt cho biết ít nhất cũng phải 5 ngày đến 1 tuần nữa, Viwaco mới có thể cấp nước ổn định trở lại được cho bà con.

Phan Hoạt

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文