"Máu rừng" vẫn ngày đêm âm ỉ chảy

10:21 23/09/2011
Suốt gần 1 năm trở lại đây, nạn "lâm tặc" lén lút vào rừng chặt đốn, cưa hạ gỗ trái phép đưa về xuôi tiêu thụ, xen vào đó tình trạng người dân địa phương đổ xô vào rừng để chặt phá, đốt thực bìa để lấy đất rừng trồng mì (sắn), keo lai liên tục diễn ra hằng ngày… Chẳng mấy chốc, hàng chục hécta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn trở nên trơ trụi, lụy tàn. Tiếng kêu cứu của những cánh rừng xanh trên địa bàn huyện Hoài Ân (Bình Định) ngày đêm vang lên…

Ông Phạm Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm (KL) huyện Hoài Ân cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, các tổ công tác huyện đã tiến hành kiểm tra và xác lập 189 hồ sơ, với tổng diện tích 123 hécta rừng bị người dân (chủ yếu là dân địa phương) chặt phá để trồng sắn và keo lai. Trong đó, có 95 hồ sơ với diện tích rừng phòng hộ trạng thái IIA (rừng phòng hộ nghèo kiệt) bị phá gần 100ha, vượt khung xử lý hành chính, phải chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiếng kêu khóc từ rừng xanh

Theo quan sát, ghi nhận chúng tôi, hiện nay, gần chục hécta rừng tại tiểu khu 151 xã Bok Tới đã bị lụi tàn, hàng loạt cây gỗ to có đường kính 25 - 30cm đã bị người dân chặt phá, đốt cháy nghiêm trọng để trồng mì và bị "lâm tặc" đốn hạ một cách không thương tiếc nằm ngổn ngang để lấy gỗ vận chuyển về xuôi tập kết bán trái phép.

Ông Đinh Văn Líp, Phó Chủ tịch UBND xã BoK Tới, phân trần: "Tình hình phá rừng tại nhiều tiểu khu rừng xã Bok Tới đang diễn biến phức tạp. Chúng tôi liên tục mở các đợt tuần tra, truy quét gắt gao nhưng vì lực lượng KL mỏng nên giải quyết không xuể. Đáng lo ngại, là hiện nay không chỉ "lâm tặc" phá rừng mà ngay cả người dân địa phương do hám lợi trước mắt khi thấy giá mì, keo lai tăng mạnh nên cũng ồ ạt vào phá rừng để làm nương rẫy. Bên cạnh đó, tham gia phá rừng còn có cả cán bộ xã, giáo viên địa phương. Qua các đợt kiểm tra, các ngành chức năng đã xác lập 4 bộ hồ sơ phá rừng với diện tích trên 24 ha, đề nghị truy tố hình sự".

Ngoài các điểm nóng kể trên, máu rừng vẫn đang ngày đêm âm ỉ chảy tại nhiều cánh rừng thuộc địa bàn các xã Ân Tường Tây, Ân Mỹ, Đak Man…      

Một khu rừng ở Tiểu khu 151 xã Bok Tới bị tàn phá nghiêm trọng để trồng mì. Ảnh: Quang Trung

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý

Nạn phá rừng đã và đang diễn ra hết sức khốc liệt trên địa bàn huyện. Mới đây, ngày 31/8/2011 bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ rừng (QL-BVR) trên địa bàn huyện. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại nhiều tiểu khu rừng, nghe báo cáo kết quả về QL-BVR, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện, các ngành chức năng của huyện kiên quyết xử lý các trường hợp phá rừng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cán bộ KL phụ trách địa bàn cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bám sát địa bàn, gần gũi với người dân để kịp thời phát hiện và báo cáo ngành chức năng và lãnh đạo xử lý kịp thời. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực vào công tác QL-BVR tại địa phương.

Trước thực trạng hàng chục hécta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn tại huyện Hoài Ân đang bị tàn phá nặng nề. Thiết nghĩ, đến lúc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, kiên quyết từ nhiều đơn vị, cơ quan chức năng liên quan để sớm tìm ra các biện pháp hữu hiệu tiến đến giải quyết, chấm dứt hẳn tình trạng máu rừng vẫn đang âm ỉ chảy và tiếng kêu cứu thét gào của hàng chục loài động, thực vật quý hiếm nơi đây

Quang Trung

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文