Móc túi… vẫn hoạt động rầm rộ tại chùa trước rằm tháng Giêng

10:43 04/02/2009
Còn 5 ngày nữa mới đến rằm tháng Giêng nhưng tất cả các chùa lớn nhỏ trong TP HCM đều đông nghẹt người đi viếng chùa. Các đội quân hành khất, buôn bán chim, cá phóng sinh, nhang đèn, sách bói toán tử vi, sư giả, vé số, và các đối tượng móc túi… vẫn hoạt động rầm rộ.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, các chùa đã thuê lực lượng bảo vệ riêng phối hợp với lực lượng Công an dân phòng phường để bảo vệ an ninh trật tự trong và ngoài chùa nhưng tình hình lộn xộn, bát nháo trước cổng chùa vẫn không thay đổi. Các đội quân hành khất, buôn bán chim, cá phóng sinh, nhang đèn, sách bói toán tử vi, sư giả, vé số, và các đối tượng móc túi… vẫn hoạt động rầm rộ.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3) tối 2-2, mặc dù trong chùa có bãi giữ xe với giá 3.000đ/chiếc nhưng không đủ chỗ phục vụ cho người dân đi viếng chùa. Xung quanh chùa các bãi giữ xe mọc lên với giá từ 5.000đ - 7.000đ/chiếc.

Hơn 10 điểm bán sách bói toán tử vi nằm ngoài cổng chùa thì đường vào chính điện cũng xuất hiện 3 điểm buôn bán loại sách bói toán, tử vi này. Tại khu vực hai chùa lớn là chùa Ông và chùa Bà (quận 5), hàng loạt quầy nhang đèn, lồng chim phóng sinh được bày ra cả lòng đường để bán. Mặc dù lực lượng dân phòng nơi đây liên tục thổi còi nhắc nhở nhưng cảnh chen lấn buôn bán, mời gọi vẫn náo nhiệt.

Ngày mùng 9 Tết, chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, chùa ĐaKao, đường Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1) làm lễ vía Ngọc Hoàng nên từ sáng sớm người dân từ khắp nơi đổ xô về đây viếng chùa. Ngoài cổng chùa, lực lượng Công an phường ĐaKao, dân phòng, lực lượng thanh tra xây dựng đã phải làm rào chắn cấm các loại xe ba bốn bánh lưu thông vào đường Mai Thị Lựu để chống ùn tắc nhưng cảnh dồn ứ giao thông vẫn tái diễn.

 Trên hai lề đường gần 60 gian hàng nhang đèn, chim phóng sinh, sách bói toán tử vi chiếm ngữ, các quán bán đồ ăn chay mọc lên hét với giá cắt cổ. Các cửa hàng buôn bán, tiệm hớt tóc, sảnh công ty, nhà dân, hẻm được tận dụng trở thành bãi giữ xe với giá từ 5.000đ-10.000đ/chiếc.

Mặc dù lực lượng Công an đã bố trí khắp nơi cộng với lực lượng bảo vệ, vệ sĩ nhưng vẫn không ngăn được một số đối tượng lang thang, giả người tàn tật vào trong chùa bán vé số, xin ăn, buôn bán chim, cá phóng sinh...

Do lượng người vào viếng chùa quá đông cộng với nhang đèn liên tục được đốt sáng, các hồ cá phóng sinh đều bị khách viếng chùa thải rác xuống hồ làm cá phóng sinh bị chết nổi lềnh bềnh. Tiếng loa phóng thanh trong chùa liên tục nhắc nhở cảnh báo người đi viếng chùa cảnh giác với các thủ đoạn móc túi nhưng vẫn có nhiều khách viếng chùa trở thành nạn nhân.

Khoảng 11h ngày 3/2, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang làm lễ tại chánh điện thì bị một người xô từ phía sau tới. Rờ vào túi quần thì chị Trúc phát hiện chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia giá 8 triệu đồng biến mất.

Trung tá Lê Văn Hiệp - Phó trưởng Công an phường ĐaKao cho biết, đã có nhiều nạn nhân đến trình báo với Công an phường bị móc túi lấy tiền, ĐTDĐ lúc chen chúc trong khu chánh điện để thắp nhang. Các đối tượng trên chủ yếu từ các địa phương khác đến lợi dụng chỗ đông người để móc túi, xin đểu nên lực lượng Công an phường bắt buộc đẩy đuổi các đối tượng nghi vấn ra khỏi khu vực chùa nhằm giảm bớt tình trạng mất an ninh trật tự ở đây.

Chùa Bà Bình Dương chỉ cách TP Hồ Chí Minh hơn 20km nên đây là điểm đến của người dân thành phố và của khách thập phương từ các tỉnh lân cận đổ về.

Mặc dù còn 4-5 ngày nữa mới đến lễ rước Bà nhưng từ sáng mùng 1, hàng ngàn người dân đã đổ về đây viếng chùa. Có mặt tại chùa Bà sáng 2/2 (mùng 8 Tết), chúng tôi chứng kiến hàng ngàn người về đây viếng chùa, xin lộc. Hàng loạt điểm giữ xe treo bảng với giá 10.000/xe. Các dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn nơi này cũng đồng loạt tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường.

Một cán bộ Công an phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một cho biết: Công an thị xã Thủ Dầu Một, Công an phường Phú Cường cùng lực lượng dân quân, dân phòng đã được triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn lễ hội từ trước Tết Nguyên đán. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày trước lễ hội và trong lễ hội, lực lượng Công an phường còn phối hợp với các ban ngành tiến hành kiểm tra các dịch vụ kinh doanh trong dịp lễ hội nhằm tránh việc nâng giá cao. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết giá các mặt hàng để khách thập phương yên tâm không bị "chặt, chém"...

Trong những ngày này ngoài việc các lực lượng Công an bảo vệ làm việc tích cực nhằm đảm bảo cho khách thập phương viếng cảnh chùa cầu an trong an toàn, trật tự, đúng ý nghĩa thì những du khách thập phương cũng nên cảnh giác bảo vệ tài sản của mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội đông đúc chen chúc mà ra tay gây án

Minh Đức

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文