Mong tìm những thông tin từ kỷ vật của bộ đội giải phóng được lưu giữ gần 50 năm tại Mỹ

16:45 13/07/2013
Trung tuần tháng 6, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận một số kỷ vật của bộ đội ta được hai gia đình cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam trao tặng thông qua Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hai cựu binh đã qua đời và hiện gia đình họ đang sống tại Barhamsville, bang Virginia và Owosso, bang Michigan, Hoa Kỳ.

Những kỷ vật này do 2 cựu binh Mỹ thu được sau những trận đánh ác liệt và họ đem về Mỹ từ cuối những năm 1960. Trước khi qua đời, các cựu binh Mỹ đã trao cho gia đình và bày tỏ mong muốn các kỷ vật này sẽ được trả lại các gia đình quân nhân Việt Nam.

Các kỷ vật gồm: 1 bút máy khắc dòng chữ “Nguyễn Xóa, y tá bộ đội”; 2 quyển sổ ghi chép các bài hát, bài thơ có ghi tên “Nguyễn Thị Hoa Nở”; 1 tuyển tập “Ca dao” do Ban Thông tin văn hóa Bình Định ấn hành và một bức ảnh chân dung thiếu nữ. Trải qua gần nửa thế kỷ lưu lạc, những kỷ vật trên đã nhuốm màu thời gian, cuốn sổ ố vàng nhưng nét chữ còn rõ ràng; đặc biệt, tấm ảnh đen trắng của một cô gái tóc dài, tay cầm những bông hoa thì vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Ở trang trong ngay sau bìa của một cuốn sổ có dòng chữ viết bằng mực màu xanh “Vở bài hát của em. Nguyễn Thị Hoa Nở” và trang kế tiếp có dòng chữ “Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 1965. Sang xuân Bính Ngọ gửi đôi lời” (có thể do người viết nhầm lẫn, 1965 là năm Ất Tỵ); trang tiếp theo là lời một ca khúc khá nổi tiếng thời chống Mỹ với những dòng chữ chép vội: “Hò khoan chúng em khua mái chèo/ Đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo”...

Sau khi những thông tin ban đầu được đưa lên mục tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, một nữ cán bộ Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) đã liên hệ với Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Nữ cán bộ này đề nghị PV Báo CAND tạm thời chưa nêu tên chị để bảo đảm tính khách quan trong quá trình ráp nối các thông tin. Theo lời chị này, chị là em cùng cha khác mẹ với nữ liệt sĩ tên là Nguyễn Thị Nở, trong khi dòng chữ viết trong cuốn sổ là Nguyễn Thị Hoa Nở.

Bức ảnh chân dung thiếu nữ và một số hiện vật của liệt sĩ Quân Giải phóng đang được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tuy nhiên, khi chị xem kỹ cuốn sổ thì ở một trong những trang đầu có dòng chữ ghi tên là Nguyễn Thị Nở, trang sau mới thêm chữ Hoa vào trước chữ Nở. Với linh cảm và hy vọng mong manh, chị đang nỗ lực tìm kiếm, chắp nối các thông tin để xác định đó có phải là những cuốn sổ của người chị gái đã hi sinh không? Về tấm ảnh thiếu nữ, chị khẳng định: So với tấm ảnh chị Nở hiện đang được gia đình thờ cúng, thì đó không phải là chị Nở.

Chị phỏng đoán, có thể, tấm ảnh này là vật kỷ niệm của một người bạn gái thân thiết tặng chị Nở? Chị mong muốn qua Báo CAND, sẽ có người nhận ra thiếu nữ trong bức ảnh và từ đó có thêm thông tin về người chị gái của mình. Đề nghị bạn đọc biết thông tin về các kỷ vật của liệt sĩ và thiếu nữ trong bức ảnh, liên hệ với Báo CAND (nhà báo Trần Duy Hiển, số điện thoại 091.3542366)

Duy Hiển

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文