Một “đại gia” mất tích bí ẩn
Ông chủ kinh doanh bị coi mất tích là ai?
Làm việc với đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Phó trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh, chúng tôi được biết, vị "đại gia" mất tích không rõ nguyên nhân mà người dân thị trấn Như Quỳnh và một số địa phương lân cận nhắc đến trong thời gian vừa qua chính là anh Đinh Văn V., 44 tuổi, trú tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, là chủ một cơ sở kinh doanh phế liệu đã nhiều năm nay.
Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", anh V. dần trở thành một trong những người tiên phong làm giàu bằng nghề thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh.
Việc làm ăn buôn bán diễn ra thuận lợi, nên trong vài năm vừa qua, anh V. không phải đi vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng v.v… để đầu tư làm ăn. Không những vậy, gia đình anh còn đang chuẩn bị hoàn thiện nốt căn hộ 9 tầng đang xây dở trên đường Công Nghiệp A, thị trấn Như Quỳnh để tiến tới đi vào sử dụng.
Cũng theo đồng chí Tiến, anh V. là một công dân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương. Quan hệ hàng xóm trong những năm trở lại đây không xảy ra mâu thuẫn. "Chúng tôi chưa bao giờ thấy người dân địa phương phản ánh về việc anh V. có tham gia đánh bạc hoặc cá độ bóng đá" - đồng chí Tiến nhấn mạnh.
"Chưa có căn cứ khẳng định đây là vụ thủ tiêu!"
Về thông tin cho rằng, anh V bỏ nhà đi do chán gia cảnh, công việc làm ăn thua lỗ, trò chuyện với chúng tôi, chị Phùng Thị T., vợ anh V. tâm sự. Vợ chồng anh chị đã có với nhau ba người con trai.
Thời gian trước khi anh V. mất tích, trong quan hệ vợ chồng không hề xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Đối với các đối tác làm ăn, thì gia đình anh V. không nợ nần, xích mích với ai cả.
"Điện thoại di động, ví tiền, giấy tờ, xe máy, ôtô... anh V. vẫn để tất cả ở nhà! Anh chỉ đi người không..." - chị T. không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt của mình.
Cũng theo chị T., trong suốt thời gian anh V. đi khỏi nhà (tính đến 1/12 là 8 ngày), gia đình không hề nhận được một chút tin tức gì liên quan đến anh. Mặt khác, người thân trong gia đình cũng đã tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm.
Một chi tiết đáng chú ý mà chị T. cung cấp cho chúng tôi liên quan đến anh V., đó chính là việc thời gian trước đây, anh V. vốn là người uống nhiều rượu. Song gần đây, anh V. đã không uống rượu nữa. Đặc biệt, anh V. mắc phải chứng mất ngủ trong nhiều tháng nay. "Mặc dù đã uống nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng anh V. vẫn mất ngủ triền miên, đêm ngủ say nhất cũng chỉ được từ 1-2 tiếng" - chị T. tiếp lời.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Đạt - Trưởng Công an huyện Văn Lâm cho biết, vào ngày 27/11 vừa qua, Công an huyện cũng đã nhận được đơn trình báo tìm người nhà của thân nhân anh V. Trong đơn có nêu rõ, sáng 24/11, anh V. không dặn dò người thân mà rời khỏi nhà đi đâu không rõ, đến nay vẫn không có tin tức gì. Khi đi, anh V. không mang theo tài sản, giấy tờ cá nhân.
Sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện một mặt cử tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, mặt khác nhờ các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Hưng Yên, Hà Nội đăng tải nội dung thông báo tìm người. Giả thiết anh V. bị thủ tiêu hoặc bỏ trốn vì một lý do nào đó là chưa có căn cứ.
Được biết, hiện nay cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ việc mất tích của anh V.