Một đội viên dân phòng tử vong trong khi làm nhiệm vụ

11:56 31/08/2011
Ban đầu, lái xe tỏ ra chấp hành nhưng khi đến gần Công an phường Giang Biên thì tìm cách bỏ chạy… đã bị cán bộ Công an phường Giang Biên cùng 2 cán bộ dân phòng Diệp và Hùng đuổi theo. Song lái xe không chấp hành mà còn chèn xe máy của 2 đội viên dân phòng, khiến anh Hùng và Diệp ngã xuống đất… Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng anh Diệp vẫn tử vong.

Đến dự đám tang tổ viên tổ bảo vệ dân phố số 3, anh Nguyễn Văn Diệp, chiều 30/8, họ hàng bà con chòm xóm… chẳng ai giấu được nước mắt thương cảm. Chị Vũ Thị Bảy thì ngất lên ngất xuống vì thương chồng. "Tôi không ngờ đó lại là bữa cơm sum họp cuối cùng của gia đình.  Trước khi đi tuần tra, anh ấy còn bảo tôi phải cẩn thận nhà cửa, nào ngờ"…

Năm 1979, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh Diệp lên đường nhập ngũ, rồi đóng quân ở biên giới Tây Nam. Sau 5 năm, anh trở về địa phương, công tác tại Nhà máy Giấy Cầu Đuống. Năm 2008 (sau khi nghỉ công tác), anh Diệp tham gia vào tổ bảo vệ dân phố. Anh Diệp vốn là người cần mẫn nên bất kể lúc nào, khi được Công an phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) "trưng dụng" cũng lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đoàn, cán bộ Công an phường Giang Biên xót thương kể lại: Như thường lệ, tối 28/8, tổ công tác của Công an phường Giang Biên gồm  đồng chí Đoàn, Đinh Quang Hiệp, Nguyễn Đức Hoàng và 2 cán bộ dân phòng là anh Nguyễn Xuân Hùng, Phó Ban bảo vệ dân phố; anh Nguyễn Văn Diệp, tổ viên tổ bảo vệ dân phố số 3, làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Đối tượng Lập tại cơ quan Công an.

Khoảng 23h cùng ngày, khi đến khu phố Kẻ Tạnh, tổ công tác phát hiện xe ôtô tải BKS 98C-005.47 đi vào đường cấm, trên cabin chở quá số người quy định. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tùy thân cũng như các giấy tờ khác có liên quan nên tổ công tác đã yêu cầu về trụ sở làm rõ.

Ban đầu, lái xe tỏ ra chấp hành nhưng khi đến gần Công an phường Giang Biên thì tìm cách bỏ chạy…  đã bị cán bộ Công an phường Giang Biên cùng đồng chí Diệp, Hùng đuổi theo. Song lái xe không chấp hành mà còn chèn xe máy của 2 đội viên dân phòng, khiến anh Hùng và Diệp ngã xuống đất… Các đối tượng phóng xe bỏ chạy thì bị tổ công tác Công an phường Giang Biên bắt giữ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Diệp đã tử vong vào chiều 29/8. Còn anh Nguyễn Xuân Hùng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Văn Lập (28 tuổi, quê quán Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 30/8, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lập về hành vi trên. Bước đầu, Lập khai nhận vì biết mình đã sai, anh ta cố tình bỏ chạy nên đã gây ra vụ việc đau lòng trên. Hiện Công an quận Long Biên phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng ban UBND của quận Long Biên đang làm các thủ tục, để hai đội viên dân phòng dũng cảm Nguyễn văn Diệp và Nguyễn Xuân Hùng được hưởng chế độ chính sách

X.M.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文