Một người lầm lỗi tiến bộ được Bộ Công an tặng Bằng khen

19:10 28/10/2014
Từng là một người lính nhưng vì một phút giây không làm chủ được mình, bàn tay ông đã nhúng chàm. Rồi cuộc đời trớ trêu, vào tù ông lại phạm tội với mức án chung thân. Nhưng nhờ rèn luyện, phấn đấu tốt, ông được sớm tha tù, trở về địa phương. Từ bàn tay trắng, được sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội và khát vọng làm lại cuộc đời, ông đã trở thành công dân tiến bộ. Ông là Trần Văn Thành, ở khối 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Là nhân viên bảo vệ của Ngân hàng VietcomBank, chi nhánh Hồng Lĩnh, 5 năm qua ông Trần Văn Thành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo điều kiện ổn định để ngân hàng kinh doanh phát triển. Có việc làm ổn định này là nhờ Hội Cựu chiến binh thị xã Hồng Lĩnh đã giới thiệu cho ông. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao… Nhìn nụ cười, ánh mắt của ông, ít ai biết rằng ông đã có một thời lầm lỗi. Chính nghị lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của các ngành, các cấp đã giúp ông tìm lại con đường sáng, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở khối 1, phường Nam Hồng, ông kể, năm 20 tuổi, ông từng tham gia quân ngũ, chiến đấu tại mặt trận phía Nam. Đất nước hòa bình, thống nhất, ông được chuyển sang làm việc tại Công ty Lương thực, chi nhánh Can Lộc. Năm 1979, trong lúc hoàn cảnh khó khăn, ông đã phạm tội “tham ô” và lãnh án 17 năm tù giam. Quá trình cải tạo trại Trại giam Tân Kỳ (Nghệ An), ông luôn chấp hành tốt nội quy trại giam, từ đó ông được Ban giám thị giao nhiệm vụ làm trật tự ca 3. Trong đợt kiểm tra vào tháng 5/1982, một phạm nhân vi phạm, ông đã can ngăn, nhưng phạm nhân đó đã dùng dao chém ông, bản thân ông đã tự vệ nhưng không may phạm nhân bị chết. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt ông với 2 tội danh (tham ô tài sản và giết người) tổng hình phạt 2 tội là chung thân. Để sớm trở về với cộng đồng, ông xác định là phải ra sức phấn đấu chấp hành nghiêm và cải tạo tốt, chính nhờ sự phấn đấu tốt nên đến năm 1987 ông được giảm án tù chung thân xuống 20 năm. Từ đó, ông phấn đấu rèn luyện tốt, năm 1995 ông được hưởng quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Ngoài tham gia công tác bảo vệ tại ngân hàng, ông Trần Văn Thành còn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Khi trở về địa phương, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhiều đêm ông trằn trọc không ngủ được. Ông xác định quyết tâm phấn đấu làm lại cuộc đời để nuôi mẹ già, con dại, vợ ốm đau. Lúc đó, Công an phường Nam Hồng, các đoàn thể, bà con lối xóm, thăm hỏi động viên giúp ông dần xóa đi những mặc cảm, yên tâm về tư tưởng. Bước đầu địa phương đã cho ông vay một số tiền để tìm việc làm, ông đã đi học nghề làm than tổ ong, đầu tư mua sắm dụng cụ, nguyên vật liệu để làm than. Mặc dù vất vả nhưng được sự động viên của vợ con cùng ngày đêm pha chế đóng than, ngày kéo than đi giao, bán cho các nhà hàng và các gia đình có nhu cầu chất đốt.

Cuộc sống gia đình ông dần dần được cải thiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được chính quyền địa phương và nhân dân khối phố tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ dân phố, góp phần vào sự an toàn khu dân cư, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2010, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Hồng Lĩnh tuyển dụng ông làm nhân viên bảo vệ. Trong thời gian đảm nhận ca trực ban đêm, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra mất an toàn trong cơ quan, vui vẻ, hòa nhã với mọi người nên được cán bộ nhân viên cơ quan, tin tưởng, tôn trọng. Từ đó, ông có thêm động lực, có quyết tâm làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị tổng kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Văn Thành đã được Bộ Công an tặng Bằng khen…

Xuân Lý

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文