Một tàu cá bị người từ tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản

21:06 21/08/2015
Những người từ tàu Trung Quốc cướp toàn bộ 15 con cá nhám dưới hầm tàu cùng 1 máy tầm ngư, đồng thời phá hủy hệ thống liên lạc Incom, điện thắp sáng trên tàu cá KH-92396 TS.

Sau khi điều khiển tàu đánh cá KH-92396 TS về đến vùng biển phía Nam vịnh Vân Phong vào sáng 21/8, ông  Mai Thành Trung (41 tuổi, trú ở tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng 7 ngư dân trên tàu này đã trình báo với Công an phường Ninh Thủy và Đồn biên phòng Ninh Hải về vụ việc bị tàu Trung Quốc vô cớ tấn công, cướp tài sản.

Ông Mai Thành Trung và tàu đánh cá đã về đến vịnh Vân Phong. Ảnh: Thành Long

Theo ông Trung tường trình, từ ngày 22/7 đến 17/8, tàu đánh cá có công suất 350 CV của ông hành nghề câu cá nhám ở gần đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hầm tàu đánh cá KH-92396 TS – nơi đã bị nhóm người Trung Quốc cướp đoạt 15 con cá nhám. Ảnh: Thành Long.
Hệ thống điện và thiết bị liên lạc trên tàu đánh cá KH-92396 TS đã bị nhóm người Trung Quốc phá hủy. Ảnh: Thành Long.
Ông Mai Thành Long với sơi dây thừng đã bị nhóm người Trung Quốc chặt phá. Ảnh: Thành Long.

Đến sáng 18/8, nhóm ngư dân trên tàu này đã câu được 15 con cá nhám, mỗi con nặng khoảng 1,5-2 tạ, nên họ nhổ neo hướng mũi lái về Khánh Hòa.

Công an phường Ninh Hả ghi nhận tường trình của ông Ma Thành Trung và nhóm ngư dân trên tàu đánh cá KH-92396 TS. Ảnh: Thành Long.

Khi tàu đánh cá KH-92396 TS vận hành một chặng hải trình, thì bất ngờ hai chiếc tàu màu trắng dài khoảng 40m, có in chữ Trung Quốc, truy đuổi từ phía sau.

Một trong hai tàu này mang số hiệu 46102 đã tăng tốc đâm thẳng vào bên phải thân tàu đánh cá KH-92396 TS, khiến tàu rung mạnh, chao nghiêng một bên, tưởng chừng sẽ lật chìm xuống biển.

Ngay sau đó, chiếc tàu Trung Quốc 46102 chặn đầu tàu đánh cá KH-92396 TS. 6 người Trung Quốc mặc trang phục rằn ri, người cầm súng, kẻ cầm roi điện, nhảy sang tàu đánh cá khống chế ông Trung cùng nhóm ngư dân, tháo gỡ thiết bị liên lạc.

Khi ông Trung xoay người nhìn, thì một đối tượng người Trung Quốc dùng roi điện đánh vào đầu, gây thương tích. Vài phút sau, thêm 15 người Trung Quốc nữa từ chiếc tàu 46102, dùng phương tiện cẩu kéo, cướp đoạt toàn bộ 15 con cá nhám dưới hầm tàu cùng 1 tấm lưới, 5 cuộn dây cấu cá nhám, 1 máy tầm ngư, đồng thời phá hủy hệ thống liên lạc Incom, điện thắp sáng.

Trước khi rút lui, nhưng nhóm người Trung Quốc còn chụp ảnh, quay phim nhóm ngư dân Khánh Hòa. Cũng theo ông Trung cùng nhóm ngư dân, thời gian tàu Trung Quốc 46102 tấn công, cướp tài sản gần 3 giờ, giá trị tài sản bị cướp đoạt và phá hủy ước tính gần 300 triệu đồng.

Do không còn thiết bị thông tin, nên ông Mai Thành Trung cùng nhóm ngư dân không thể liên lạc với Đài thông tin duyên hải Việt Nam cùng các tàu đánh cá khác để nhờ hỗ trợ. Họ phải sử dụng thiết bị la bàn định hướng cho tàu đánh cá KH-92396 TS vận hành về đến vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 21/8.

Công an phường Ninh Thủy và Đồn biên phòng Ninh Hải đã ghi nhận lời khai của những ngư dân bị nhóm người Trung Quốc tấn công khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, xem xét các dấu vết có liên quan trên tàu đánh cá KH-92396 TS để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Hữu Toàn

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文