Một thôn có 50 bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp
>> Ô nhiễm sông Nhuệ: Nín thở chờ "giải cứu"
Những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của người dân sống hai bên bờ sông Nhuệ, đặc biệt là thôn Liễu Nội mà Báo CAND vừa cảnh báo, nay đã thành thực trạng buồn.
Chưa rõ nghi can cụ thể
Anh Nguyễn Đại Thu oang oang kể: "Hôm 23, em ra chợ cóc đầu đình mua về nửa con vịt, luộc lên cho vợ con ăn. Thế rồi hai vợ chồng em cùng con bé (Nguyễn Ngọc Anh, 12 tuổi) cứ liên tục, liên tục thay nhau chạy vào nhà vệ sinh”.
Theo Trưởng thôn Nguyễn Tài Uyển, hầu hết những nạn nhân của dịch tiêu chảy cấp ở làng Liễu Nội đều bắt đầu "đi nhanh về chậm" từ ngày 23/3. Cao điểm là các ngày 25 và 26/3, mỗi ngày có khoảng 20 người phải nhập viện. Bản thân Trưởng thôn Nguyễn Đại Uyển cũng đang sốt vó vì lo lắng. Bà Hoàng Thị Còm (66 tuổi), mẹ đẻ của Trưởng thôn Uyển, hiện vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện huyện Thường Tín.
Hôm 23/3, bà Còm có ăn món lòng gà xào dưa muối tại nhà người con trai khác là Nguyễn Tài Thuyên ở sát mép sông Nhuệ. Từ sau đó, bà Còm liên tục vào nhà vệ sinh, đến mức lả người đi, phải nhập viện. Nằm điều trị bên cạnh phòng bệnh cách ly của bà Còm, là ông Nguyễn Tài Chức (74 tuổi), người cùng làng.
Gia đình có nhiều nạn nhân tiêu chảy cấp nhất ở Liễu Nội là gia đình anh Nguyễn Tài Vệ (52 tuổi), trong tứ đại đồng đường thì có tới ba thế hệ (4 người) bị bệnh. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Tống (84 tuổi), cùng vợ chồng người con trai Nguyễn Tài Vũ (29 tuổi), Nguyễn Thị Thuần (26 tuổi). Đứa cháu gái nhỏ mới 5 tuổi của cặp vợ chồng này cũng bị tiêu chảy cấp. Hơn 10 hộ gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên…
Toàn thôn Liễu Nội có 378 hộ gia đình, với 1.748 nhân khẩu. Khắp đường làng, cửa ngõ, lối đi… đâu đâu cũng thấy vôi bột rắc trắng xóa và câu chuyện về dịch tiêu chảy. .
Không loại trừ nguồn nước bẩn?
Bác sỹ Uông Đình Uyên, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Thường Tín cho biết: "Đến nay, bệnh viện đã điều trị 34 ca tiêu chảy cấp, chủ yếu là người của thôn Liễu Nội. Các bệnh nhân này mắc bệnh chủ yếu do ăn mắm tôm, rau sống, tiết canh, thịt chó, lòng gà...
Nhưng có rất nhiều bệnh nhân khẳng định, họ vừa đi làm đồng về, chưa kịp ăn uống gì đã thấy bụng sôi ùng ục, rồi liên tục đi ngoài, đến khi kiệt sức thì phải nhập viện. Điều đó cho thấy, nguồn lây bệnh đã rất rộng. Rất có thể do tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước ô nhiễm, mà người dân mắc bệnh chăng?".
Bệnh nhân Nguyễn Thị Chuyên (24 tuổi), người thôn Liễu Nội, nói: "Em đi cào cỏ cho lúa ở cánh đồng gần nghĩa địa của thôn. Nước mới bơm vào, vẫn đen kịt, mùi thum thủm như mọi khi, nhưng hình như lần này còn có mùi gì hăng hắc khác lạ. Cúi mặt ngửi nước, ngâm tay ngâm chân vào đó cho đến khi thấy mặt mày xây xẩm thì chúng em ra về, đã kịp ăn uống gì đâu thì đã bị tiêu chảy rồi". Chị Nguyễn Thị Nhung (34 tuổi), Nguyễn Thị Xuê (18 tuổi) cũng xác nhận như thế.
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng thôn Nguyễn Tài Uyển cho biết: "Hôm 23/3, thấy thời tiết ấm lên, chính tôi đã chỉ đạo anh em thủy nông bơm nước sông Nhuệ vào đồng để bà con đi cào cỏ kịp thời vụ. Biết là nước sông Nhuệ ô nhiễm, nhưng lâu nay chúng tôi vẫn phải bơm vào phục vụ sản xuất, bởi không lẽ để lúa má và hoa màu chết khô? Trạm bơm chống hạn này đặt ngay bên cạnh ao cá nhà anh Nguyễn Đại Thu ấy, công suất 1.000m3/h. Cũng chính ngày 23/3 ấy, hơn 20 người của thôn đi làm đồng về đều bị xây xẩm mặt mày, rồi bị Tào Tháo đuổi. Dịch tiêu chảy cấp ở Liễu Nội có lẽ bùng phát từ đó".
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn
Theo chân bác sĩ Phạm Văn Ý, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện huyện Thường Tín, người trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân tiêu chảy cấp trong những ngày qua, chúng tôi đến thăm những bệnh nhân còn đang điều trị trong khu cách ly.
Tôi hỏi: "Chỉ còn vài bệnh nhân, dịch được khống chế rồi phải không bác sỹ?". Bác sỹ Ý cười: "Lại vừa có bệnh nhân Lê Thị Đãi, 72 tuổi, thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang nhập viện, chúng tôi đang phải truyền dịch rồi sẽ điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Gần đây, lẻ tẻ có các bệnh nhân ở các xã khác như Tân Minh, Minh Cường… của huyện Thường Tín tiếp tục nhập viện. Điều đó chưa thể nói dịch tiêu chảy cấp ở địa phương đã được khống chế thành công".
Như vậy, dịch tiêu chảy cấp đang có dấu hiệu lây lan sang các địa bàn khác, ngoài 6 xã đã được công bố là Nguyễn Trãi, Hiền Giang, Văn Tự, Nhị Khê, Ninh Sở, Khánh Hà. Các cơ quan y tế dự phòng đã về địa phương lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể khẳng định được chính xác nguồn phát bệnh