Mua hương, đèn thắp cho mình rồi nhảy sông tự vẫn vì thua đề

08:01 04/10/2015
Đã hai tuần trôi qua, nhưng bà Trương Thị Công (SN 1972, ngụ khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng và không tin được con trai là Lê Văn Tiền (SN 1993) chết vì tự vẫn.

Bà càng bất ngờ hơn khi bạn bè Tiền cho biết nguyên nhân khiến Tiền tự vẫn là thua số đề. Bởi theo bà Công, Tiền rất hiền lành, không hút thuốc, rượu chè và chưa từng nợ nần ai. Với mức lương mỗi tháng 5 triệu đồng, Tiền có thể tạo dựng tương lai cho mình…

Trước khi xảy ra vụ việc, Tiền cũng không có biểu hiện khác thường. Tuy nhiên, khi bà Công đưa ra tờ giấy nhận nợ Tiền đã ghi để cầm cố chiếc xe Wave lấy tiền đánh số đề, các em của Tiền đều xác nhận chữ ký và họ tên trong giấy nhận nợ đúng là nét chữ của Tiền.

Bạn thân của Tiền là Phạm Quốc Việt (SN 1995, ngụ khối phố Phú Sơn, phường An Phú), kể lại, vào khoảng 16h40 ngày 22/9, Tiền điện thoại cho Việt rủ đi uống cà phê; khi Việt đến chỗ hẹn đã thấy Tiền ngồi trong quán. Trò chuyện một lúc, Tiền rủ Việt đến một quán Internet chơi game. Tại quán Internet, Tiền kể là nằm mơ thấy số 52 nên đã cầm xe máy Wave của bạn em gái để lấy tiền mua số đề hết 2,2 triệu đồng.

“Vừa nói, Tiền vừa đưa cho em xem tờ giấy ghi số đề và tỏ vẻ rất hồi hộp, bồn chồn, đặt hết hy vọng vào con số 52. Bọn em ngồi trong quán nét chờ đến giờ xổ số. Đến 17h35, dò kết quả xổ số miền Trung, chẳng trúng con số nào, em thấy Tiền thất vọng hết sức. Nhưng, Tiền vẫn nuôi mộng trúng số đề nên mượn xe máy của em đi mua thêm 500 nghìn đồng con số 52, theo xổ số miền Bắc. Đến 18h15, truy cập kết quả xổ số miền Bắc, vẫn không có con số 52 trên bảng số, Tiền rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, Tiền hỏi mượn xe máy hiệu Honda 67 của một người bạn tên Đạt, cũng đang chơi trong quán “nét” và mượn thêm chiếc điện thoại di động của em, bảo đi một chút sẽ về liền. Gần một tiếng sau thì em nghe tin Tiền nhảy sông tự vẫn”.

Xe máy và đôi dép của nạn nhân để lại trên cầu.

Việt nói tiếp rằng, khi hay tin, Việt và Đạt hốt hoảng chạy xuống cầu Kỳ Phú 2 tìm thì thấy ngoài ít giấy tờ, đồ đạc Tiền để lại trên bờ còn có hương đèn. Thất vọng vì thua số đề, Tiền nghĩ quẩn, nhảy xuống sông tự vẫn. Trước khi chết, Tiền đã mua hương đèn để thắp cho mình…

Bà Công khóc và bảo rằng, Tiền là con trai độc nhất trong 4 người con của bà với ông Lê Xuân (SN 1967). Để nuôi 4 đứa con, ông Xuân vào Gia Lai làm thợ mộc, còn bà hằng ngày phải quảy gánh đi mua đồng nát khắp nơi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tiền học đến lớp 6 thì ở nhà.

Năm 15 tuổi, Tiền vào Gia Lai xin hái cà phê thuê; sau đó đi giữ xe cho nhà hàng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tiền học nghề đầu bếp, rồi làm phụ bếp cho một số nhà hàng… Ngày 15/9, Tiền từ TP Đà Nẵng về thăm nhà. Đến chiều 22/9, một số bạn của em gái Tiền đến nhà chơi, Tiền hỏi mượn xe máy, nói đi mua thức ăn về đãi mọi người. Nhưng khi thấy Tiền đi gần cả tiếng đồng hồ không về, cô gái cho mượn xe gọi điện thoại thì Tiền ậm ừ, nhưng vẫn không chịu về.

Quá sốt ruột, cô này nhắn tin dọa, nếu Tiền không về thì sẽ gọi điện báo công an. Tới 18h30 cùng ngày, em gái Tiền nhận được tin nhắn của Tiền, rằng đã mang xe máy đi cầm cố lấy 3 triệu đồng. Khoảng một giờ sau, gia đình nhận được tin Tiền nhảy sông tự vẫn.

Chỉ vì ham mê cờ bạc, một chàng trai đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình khi tuổi đời mới 22; để lại bao đau xót cho cha mẹ và người thân. Cái chết của Tiền một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người mê đỏ đen, đặt cược cuộc đời mình vào những con số may rủi.

Sông Hoài

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文