Mưa lớn gây sạt lở núi, nhiều nhà dân bị vùi lấp

09:34 30/11/2020
Sáng 30/11, các lực lượng chức năng của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gấp rút di dời, tiếp tế lương thực để ứng cứu những người dân bị ảnh hưởng sạt lở núi và ngập lụt.


Sáng 30/11, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lực lượng chức năng của huyện đang khẩn trương di dời những hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở núi và ngập lụt đến nơi an toàn. 

“Bên cạnh di dời dân, các cơ quan đoàn thể cũng đang tiến hành cung ứng lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân bị sập đổ nhà, ngập lụt nhằm đảm bảo cuộc sống cho họ”, ông Long nói.

Theo ông Long, từ sáng 29/11, trên địa bàn huyện Krông Bông có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được có thời điểm lên đến hơn 200mm.

 “Trước tình trạng có nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, trưa 29/11, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát những địa điểm xung yếu để di dời dân đến nơi an toàn. Đến chiều cùng ngày, chính quyền đã di dời được hàng chục hộ dân tại thôn 4 và 8 (xã Hoà Lễ), thôn 2 (xã Hoà Phong) đến các hội trường thôn, trụ sở UBND xã, trường học an toàn”, ông Long thông tin thêm.

Cũng theo ông Long, đến khoảng 20h tối 29/11, một phần của ngọn núi Chư Quanh (xã Hoà Phong) bất ngờ sạt lở, đất đá đổ xuống đã vùi lấp 3 căn nhà. Bên cạnh đó, nhiều căn nhà của dân sống gần khu vực đồi núi cũng bị đất đá vùi lấp một phần. “Rất may là chính quyền đã chủ động di dời người dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người”, ông Long nói.

Nhiều căn nhà của người dân tại huyện Krông Bông bị đất đá sạt lở vùi lấp trong đêm 29/11

Được biết, sáng nay (30/11), chính quyền địa phương huyện Krông Bông đã hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sập, cung cấp nước uống, đồ ăn cho người dân.

 “Đến sáng nay, trời có giảm mưa nhưng do mực nước ở các sông, suối và vùng trũng vẫn dâng cao. Trước tình hình này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT cho học sinh các trường học nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh. Bên cạnh đó, huyện cũng đang tiến hành rà soát, kiểm tra để hỗ trợ di dời người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất và ngập úng đến nơi an toàn”, ông Long nói thêm.

Cũng trong sáng nay, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội cùng các lực lượng chính quyền địa phương của huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang túc trực tại khu vực lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách Thượng để giúp người dân di dời trước tình hình có nguy cơ bị ngập lụt.

Nhiều hộ dân nằm trong lòng hồ Krông Pách Thượng bị ngập lụt vào chiều 29/11

Theo ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện M’Đrăk cho biết, vào chiều qua (29/11) khoảng 70 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng của huyện đã được tăng cường vào các thôn 9, 10 và 11 của xã cư San để thực hiện công tác di dời dân.

“Tuy nhiên, công tác di dời dân diễn ra khá chậm. Cho đến tối 29/11, mới chỉ có 5 hộ dân di dời, trong khi số hộ nằm trong vùng xung yếu, cần phải di dời là hơn 100 hộ. Công tác vận động tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân còn chủ quan trước tình hình mưa lũ, khi nào nước ngập đến nhà mới chịu di dời”, ông Thập thông tin.

Theo cơ quan chức năng, trong ngày 29/11, tại khu vực lòng hồ Krông Pách thượng có mưa rất to. Lượng mưa đo được lên đến gần 160mm, cao trình lòng hồ hiện đã đạt trên 478m. Nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về vùng lòng hồ gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân đã bắt đầu bị ngập, có nhà đã bị ngập tới nóc. Các lượng chức năng của huyện M’Đrăk và xã Cư San đang ứng trực để di dời dân khẩn cấp.

Lực lượng chức năng ứng trực tại khu vực lòng hồ Krông Pách Thượng để di dời người dân

Như Báo CAND đã từng có nhiều tin, bài phản ánh, đã hơn 4 tháng trôi qua, người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng liên tục bị đe dọa mỗi khi có mưa lũ, vì thuỷ lợi đã chặn dòng. Những hiểm nguy đã được cảnh báo, tuy nhiên dự án thuỷ lợi hơn 4.400 tỷ này vẫn tiếp tục chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng vẫn hầu như dậm chân tại chỗ. Hơn 600 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu vẫn mắc kẹt ở vùng lòng hồ.

Văn Thành

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.