Nghệ An: "Máu rừng" vẫn chảy bằng đường sông
Trong khi đó diện tích rừng phòng hộ mỗi ngày lại phải đau lòng bị mất đi hàng trăm khối gỗ, hàng trăm cây quý hiếm. Liệu các cơ quan chức năng của địa phương có biết chuyện này chăng? Nếu biết thì có cớ gì mà những con đường sông chuyển gỗ này vẫn còn tồn tại lâu nay?
Xót xa dòng sông "máu"
Theo chân những người dân sống hai bên bờ con sông Hiếu, chúng tôi đã có cuộc "mục kích" hai bên bờ sông để có thể nhìn thấy những chuyến ghe chở đầy gỗ rừng về đây. Thật sự không khó gì để quan sát, vì những chuyến bè gỗ này công khai không chút ngại ngùng khi chúng tôi đứng nhìn.
![]() |
|
Gỗ trôi về đây họ lại đưa xe trâu xuống nước kéo gỗ về một cách công khai. Ảnh: T.N.. |
Anh Thu ở xóm 8, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là một người sống trong vùng cho biết: "Hằng ngày có cả trăm bè gỗ chứ từng này ăn thua chi. Các anh cứ đứng quan sát từ bây giờ tới chiều cũng có hơn trăm bè chứ không ít". Thật khó có thể tưởng tượng được rằng những bè gỗ trôi về đây từng khúc to, dài đến 4, 5m mỗi khúc. Mỗi bè có ít nhất 3 - 5 khúc.
Theo quan sát của chúng tôi, không dưới 10 chiếc xe trâu bò đang "diễu hành" tiến về phía đập tràn sông Hiếu để chuẩn bị "nhận hàng" từ các tay lái bè đưa gỗ về. Khi những chiếc bè tiến sát với chân tràn thì cũng là lúc những người ra nhận gỗ đã chờ chực ở đây từ lâu. Những khúc gỗ đã được khai thác rất lâu, người thường cũng có thể nhận ra đây là những cây gỗ quý có giá trị sử dụng cao.
![]() |
| Rừng phòng hộ mỗi ngày lại phải đau lòng bị mất đi hàng trăm khối gỗ, hàng trăm cây quý hiếm. |
Thấy chúng tôi đứng nhìn lâu, có một người đàn ông đứng tuổi tò mò hỏi: "Mấy chú định xem gỗ để mua hả?". Tôi gật đầu, người đàn ông nói tiếp: "Cứ xem đi gỗ tốt cả đó, thích loại nào để anh em thỏa thuận giá rồi ta trao đổi. Gỗ tốt hết đó, chưa cưa cũng có mà mới cưa xong cũng có". Nhìn những bè gỗ đang trôi về đây là đồng nghĩa với khu rừng phòng hộ cũng mất đi những lá chắn để chống chọi với thiên tai.
Theo tìm hiểu thì gỗ ở đây chủ yếu là thượng nguồn sông Hiếu, khai thác từ mấy tháng trước và khi gỗ khô thì họ cho theo dòng nước để đưa về. Bằng một "thủ thuật ngụy trang" để "mị mắt" những cơ quan chức năng đó là những bè nứa tươi được đưa về bằng đường sông kèm theo đó là những bè gỗ nằm xen lẫn trong đó.
Mỗi bè gỗ khi đưa về thường có hai người điều khiển, còn khi đã về tới nơi thì sẽ có một đội quân chuyên bốc vác gỗ chờ sẵn để chở gỗ về nhà. Họ đưa gỗ theo lợi thế dòng nước chảy để vừa đỡ công vận chuyển vừa tránh được các trạm kiểm lâm kiểm tra. Cứ thế "máu rừng" cứ chảy theo dòng nước về.
Cần ngay "một liều thuốc"
Mỗi ngày có hàng trăm bè gỗ thi nhau đổ về đây một cách công khai tự do. Nhưng vẫn không hề thấy một biện pháp nào đưa ra của các cơ quan chức năng trên địa bàn để khống chế tình trạng trên, mặc cho rừng phòng hộ cứ thế ngày một ít đi, thưa đi rồi có thể sẽ biến mất trong thời gian tới nếu không có biện pháp tích cực được đưa ra.
Dọc hai bên sông Hiếu là những người dân của xã Nghĩa Thịnh, và Nghĩa Hưng của huyện Nghĩa Đàn, có rất nhiều người sống và làm giàu nhờ nghề này. Đây không phải là hiện tượng mới xuất hiện mà nó đã trở thành công việc của một số lượng người sống hai bên con sông từ rất lâu nay.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng quản lý rừng và các cơ quan có liên quan nên có lời giải cho hiện tượng này. Huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu nên thống nhất tìm ra phương án để giải quyết và định hướng cho những người dân khai thác trái phép gỗ rừng. Chính quyền không nên thờ ơ với những công việc cấp bách này, nhất là trong lúc rừng phòng hộ đang trong tình trạng báo động

