"Nghẹt thở” vì chuyện… sinh con năm rồng

14:46 04/02/2012
Để có bằng được một “rồng con” (Nhâm Thìn), rất nhiều cặp vợ chồng thành phố Cảng đã phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc. Rồi lại có những người đã đến ngày sinh nở nhưng cố tình… “hoãn” để được bước sang năm mới cho “rồng” sau này hưởng “đại cát, đại lợi”. Tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy người đổ về ngày một đông, trong khi trang thiết bị y tế của bệnh viện còn hạn chế...

Có tới Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vào những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn thấy hết không khí nhộn nhịp của các sản phụ và thân nhân của họ cho một “năm rồng” như thế nào.

Buồng, phòng hoạt động hết công suất và không còn chỗ trống. Đặc biệt trong các ngày mùng hai, mùng ba và mùng bốn Tết, số sản phụ tăng đột biến buộc bệnh viện phải xếp hai, ba người nằm chung nhau một giường, thậm chí phải tận dụng hành lang làm nơi nằm tạm cho sản phụ sau sinh. Đó là cận cảnh phía trong. Còn bên ngoài, người nhà sản phụ chen lấn, ra vào tấp nập làm cho bệnh viện vốn đã rất chật chội càng thêm ngột ngạt.

Chị Nguyễn Thị Lành, người nhà một thai phụ quê ở huyện Vĩnh Bảo, than thở, gia đình chị đã phải đăng ký dịch vụ sinh cách đây một tháng, tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có phòng bởi lượng người đăng ký quá đông.

Qua tìm hiểu, nhóm PV chúng tôi được biết, để có bằng được một “rồng con” (Nhâm Thìn) như năm nay, rất nhiều cặp vợ chồng thành phố Cảng đã phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc lên kế hoạch chuẩn bị cả năm trước đó, từ việc nhờ các thầy bói “phán” xem ngày giờ nào tốt để sẵn sàng “trực chiến” cho “rồng” ra, mặc dù đứa bé chưa đủ tháng. Rồi lại có những người đã đến ngày sinh nở nhưng cố tình… “hoãn” để được bước sang năm mới cho “rồng” sau này hưởng “đại cát, đại lợi”.

Tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy người đổ về ngày một đông, trong khi trang thiết bị y tế của bệnh viện còn hạn chế, không đáp ứng đủ yêu cầu dẫn đến việc chăm sóc sản phụ và những “tiểu long” mới ra đời đã gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở.

Các “rồng con” đang trong lồng ấp do sinh không đủ ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hương, trẻ sinh ra phải đủ ngày tháng mới phát triển tốt, việc bị sinh non, thiếu tháng có thể khiến trẻ mang nhiều bệnh tật dẫn tới trí tuệ kém phát triển và rất khó nuôi dưỡng. Cũng bởi tình trạng quá tải của bệnh viện mà nhiều y, bác sĩ vẫn chưa được nghỉ Tết, họ liên tục phải chia ca, trực ra để thay nhau làm việc… Rồi nữa, do tâm lý chung ấy mà nhiều gia đình lục đục, cãi vã lẫn nhau.

Chị Đào Thanh H., ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền tâm sự, kinh tế gia đình khá khó khăn, chạy vạy mãi mới xin được vào làm ở một công ty tư nhân với mức lương khá cao nên chị muốn ổn định kinh tế gia đình sau đó mới tính đến chuyện con cái. Tuy nhiên, chồng chị một mực bắt phải sinh năm rồng rồi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng chị H. vẫn phải theo quyết định của chồng, bỏ việc để ở nhà dưỡng thai mà thấy tiếc công việc mới của mình…

Tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, nhiều gia đình tuy đã có 2 đến 3 người con nhưng vẫn gắng “cố thêm” cậu quý tử do cơ trời “60 năm mới xuất hiện một lần”. Đau lòng hơn, còn là tình trạng nhiều người mặc dù đã mang thai tháng thứ 3, thứ 4 song vẫn nhẫn tâm phá bỏ giọt máu của mình khi được tin đó là bé gái. Điều này thấy rõ tâm lý phân biệt giới tính, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong rất nhiều gia đình ở Hải Phòng...

Tương lai của trẻ không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà còn do nhiều yếu tố. Tình trạng lựa chọn giới tính và đổ xô sinh con năm rồng đã và đang gióng lên tiếng chuông báo động về sự sự mất cân bằng giới tính trong xã hội và áp lực trong gia tăng dân số không chỉ ở thành phố Cảng Hải Phòng. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng, sự mất cân bằng đó chắn chắn sẽ  gây những hệ lụy xấu sau này và không ai khác, chính các “bé rồng” sẽ phải gánh chịu

Bích Diệp

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文