Người dân Lào Cai gồng mình trong giá rét

14:00 15/01/2011
Cuộc sống người dân các huyện vùng cao Lào Cai vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi tại nhiều nơi, nhiệt độ ngoài trời luôn đạt ngưỡng dưới 10 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn.

Tuyến quốc lộ dẫn qua địa bàn các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) lúc chiếc xe đặc chủng - U oát chở chúng tôi đi qua luôn phủ trắng sương muối. Dù đã gần 9h sáng, thế nhưng tầm nhìn của chiếc xe cũng chỉ khoảng 3m. Đồng chí cán bộ Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Lào Cai đi cùng chúng tôi cho hay, đã lâu rồi tỉnh mới hứng chịu đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến như vậy. 

Dừng chân tại một số xã như: Phong Hải, Phong Niên (Bảo Thắng); Bản Phố, Bản Liền, thị trấn Bắc Hà (Bắc Hà); Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai)… chúng tôi nhận thấy, người dân, bà con dân tộc thiểu số nơi đây đang phải "oằn mình" chống lại giá rét. Người nào, người nấy khi ra đường cũng đều trùm khăn kín mít. Thậm chí để chắn gió lạnh, có không ít bà con còn khoác thêm cả áo mưa; mang vải bạt phủ kín người.

Anh Giàng Văn Hùng, người thị trấn Bắc Hà thấy chúng tôi ngạc nhiên khi thấy mình mặc chiếc áo mưa dù trời không hề đổ mưa liền cười và nói: "Tớ mặc áo mưa để chống lạnh đấy…". Chưa hết, nhiều nhà dân còn "lắp đặt" trong nhà chiếc "bếp sưởi" nhân tạo. Số "bếp sưởi" này thực chất là một chiếc thau, bên trong đựng tro than. "Khi cần sưởi, chỉ cần vùi thêm củi rồi châm lửa. Tức thì khí lạnh trong nhà sẽ được xua bớt đi" - anh Sùng, người xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai cho biết.

Chị Giàng Thị Ly bên con trâu được "mặc áo".

Cuộc sống người dân các huyện vùng cao Lào Cai vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi tại nhiều nơi, nhiệt độ ngoài trời luôn đạt ngưỡng dưới 10 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn.

Tại huyện Si Ma Cai - nơi vùng cao nằm cách TP Lào Cai khoảng 95km, theo chân Đại úy Cư Seo Nhà - Đội Công an phụ trách xã, Công an huyện Si Ma Cai, chúng tôi tìm tới nhà của chị Giàng Thị Ly, 40 tuổi, nhà ở bản Phố Thầu, xã Si Ma Cai, một trong những hộ gia đình nghèo của huyện. Lúc chúng tôi đến cũng là lúc mà chị Ly đang bó từng búi cỏ để cho con trâu của gia đình ăn.

Thông qua đồng chí Nhà "phiên dịch", chúng tôi được chị Ly cho biết, do mấy ngày qua, trời rét đậm gia đình chị đã không cho trâu đi nương. Đồng thời sử dụng bạt ni lông làm "áo" cho nó. Nghe đoạn đến đây, Cư Seo Hồ, 46 tuổi - chồng chị Ly nhờ Đại úy Nhà phiên dịch cho chúng tôi: "Con trâu là tài sản duy nhất của nhà chúng tui đó! Nó có bị làm sao thì 5 miệng ăn chúng tui biết phải làm sao? Rét quá…!".

Trò chuyện với vợ chồng anh Hồ, chúng tôi được hay, nhà anh làm nương, trồng ngô. Kinh tế của gia đình hằng năm phụ thuộc chủ yếu vào việc gieo trồng 13kg ngô giống. Trời rét lạnh, nên mấy ngày qua, gia đình anh không dám đưa trâu lên nương, làm rẫy nữa…

Thượng tá Ngô Đức Tiềm - Phó Trưởng Công an huyện Si Ma Cai cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, trên địa bàn huyện, số trâu, bò đổ bệnh, bị chết do ảnh hưởng của không khí lạnh khoảng một chục con. Nguy cơ trâu, bò đổ bệnh khi mà tiết trời tiếp tục khắc nghiệt trong những ngày tới luôn cận kề. Nhiều diện tích đất cây vụ đông trên địa bàn bị lụi tàn, chậm phát triển.

Tại huyện Bắc Hà, thống kê của chính quyền địa phương cho thấy, đợt rét đậm, rét hại này đã khiến các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện thiệt hại khoảng 50 con trâu, nghé các loại.

Còn ở huyện Bát Xát, theo ông Nguyễn Đức Ca, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thì trong những ngày vừa qua, khi đợt khí hậu lạnh tăng cường, trên địa bàn đã có hơn 50 con trâu đổ bệnh, chết vì rét lạnh.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng trâu, bò bị chết rét trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 500 con. Trước thực trạng trên, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều đoàn công tác phối hợp với chính quyền, phòng ban chuyên trách của các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn

Trần Huy

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文