Người đàn ông tự rạch bụng giữa giảng đường
Khoảng 7h10’ ngày 26/11, tại phòng học 105 (tầng 1) giảng đường A2 ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, trong lúc thầy Phạm Đức Trung, giáo viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc cùng 10 sinh viên lớp Ngoại ngữ 2 Khoa Tiếng Anh đang chuẩn bị cho giờ học đầu tiên thì bất ngờ một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi từ ngoài chạy xộc vào. Gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ hốt hoảng.
Anh ta đến trước bàn giáo viên, nói đang bị rất nhiều người đuổi theo định giết nên hỏi mượn thầy Trung điện thoại di động để báo cho Cảnh sát 113 đến cứu. Thầy Trung bước ra cửa để kiểm tra nhưng không phát hiện có ai đang đuổi theo như người đàn ông trình bày. Khi thầy Trung quay vào thì bất ngờ người đàn ông chạy ra cửa cạnh bàn giáo viên, dùng tay đập vỡ kính.
Trước tình huống trên, thầy Trung bình tĩnh hướng dẫn 10 sinh viên khẩn trương đi ra khỏi lớp học và báo bảo vệ đến giải quyết. Tổ bảo vệ của trường ở gần đó đã kịp thời có mặt. Lúc này, trong phòng học, người đàn ông lạ mặt vẫn tiếp tục dùng tay phá các cửa kính, trên tay lăm lăm mảnh kính vỡ sắc nhọn.
Phỏng đoán đối tượng hoặc say rượu, hoặc là người thần kinh không bình thường, anh Đinh Quang Bình, bảo vệ của trường dặn một bảo vệ đi cùng đứng chốt chặn ở cửa ra vào, còn anh rút ra bao thuốc lá, tiến về phía người đàn ông vờ hỏi xin lửa châm thuốc để tiếp cận và phân tán tư tưởng đối tượng. Tuy nhiên, người đàn ông chống cự và dùng ngay một mảnh kính lớn ném trúng tay anh Bình khiến anh bị thương.
![]() |
| Anh Đinh Quang Bình, bảo vệ, người đã dũng cảm giữ chân đối tượng trong phòng học, giữ an toàn cho nhiều sinh viên. |
Trước tình thế nguy hiểm trên, sợ đối tượng manh động cầm mảnh kính vỡ chạy ra ngoài sẽ tấn công nhiều người, đặc biệt nếu đối tượng chạy vào các lớp học đang đông sinh viên sẽ gây ra hậu quả khó lường, anh Bình lùi ra ngoài, nhanh chóng đóng chặt cửa ra vào để "chốt" đối tượng ở trong phòng.
Cùng với việc huy động thêm lực lượng bảo vệ của trường giải quyết, nhà trường đã điện thoại báo cho Công an phường Dịch Vọng Hậu đến phối hợp.
Lúc này, người đàn ông ở trong phòng có những hành động điên loạn, la hét om sòm, hai tay lăm lăm 2 mảnh kính sắc nhọn, dùng kính tự rạch nhiều vết thương trên cơ thể.
Công an phường Dịch Vọng phối hợp bảo vệ Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ triển khai nhanh phương án bảo vệ, dùng barie chặn lối lên cầu thang, thông báo cho các lớp có sinh viên đang học ở các tầng trên bình tĩnh và cử ra những người có sức khỏe chốt chặn ở cửa lớp, đề phòng trường hợp đối tượng chạy thoát ra ngoài có thể xông vào các lớp học. Một tổ bảo vệ và Công an phường chốt ở hành lang, chuẩn bị sẵn bình cứu hỏa. Đây là lối đi duy nhất đối tượng có thể chạy ra được nếu cửa bị phá.
![]() |
| Hiện trường lớp học. |
Thượng tá Trần Bạch Mai, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy trực tiếp xuống hiện trường, huy động thêm Cảnh sát 113 Công an quận tổ chức giải cứu người đàn ông đang cố thủ trong phòng học. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, đối tượng dường như bị kích động mạnh hơn, cởi áo, rạch thêm những vết thương mới ở vùng bụng. Không để đối tượng có thể tự sát, hoặc gây ra các hành động manh động khác, lực lượng giải cứu quyết định tiếp cận phòng học, thuyết phục đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn lăm lăm 2 mảnh kính nhọn trên tay, vừa rạch người, vừa la hét hoảng loạn.
Không để kéo dài hơn, lực lượng Công an đã quyết định mở cửa lao vào, dùng chăn bông chụp lên người đối tượng và đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu.
Theo các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cho biết, đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Trung, 34 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Các bác sĩ đã phẫu thuật, lấy 1 mảnh kính dài 12cm trong ổ bụng của đối tượng. Trước và sau khi mổ cấp cứu, đối tượng có biểu hiện thần kinh hoang tưởng.
Vụ việc đang tiếp tục làm rõ

