Người sống sót sau sự cố máy bay rơi trở lại thung lũng Ô Kha
Cùng đi với người phụ nữ quốc tịch Hà Lan này còn có cô con gái Joosje Lupa và chị Hồ Thu Thủy - người vợ của cơ trưởng Lưu Công Lương trên chuyến bay định mệnh, chị Nguyễn Thị Lan - người vợ cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh, người điều khiển chiếc Mi-8 cứu hộ nhưng cũng bị rơi ngay sau đó.
Đến vùng núi Khánh Sơn lần này, bà Annette Herfkens không chỉ vui mừng khi gặp lại ông Cao Văn Hạnh, 55 tuổi, Trưởng Công an xã thời đó, nay là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung và Thượng tá Phạm Hồng Sơn - nguyên Đội trưởng Đội an ninh, nay là Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn là hai trong số những người băng rừng sâu, vượt dốc cao để vào hiện trường tham gia cứu hộ, mà còn gặp được hai nữ y sĩ Nguyễn Thị Kim Kỳ, Mai Thị Minh Châu - những người trực tiếp thực hiện các thao tác cấp cứu cho bà Annette Herfkens khi nạn nhân vừa được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn lúc bấy giờ.
![]() |
| Bà Annette Herfkens cùng con gái Joosje Lupa tặng cuốn tự truyện “192 hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” cho ân nhân Cao Văn Hạnh. Ảnh: Lưu Phong. |
Trong chuyến đi này bà Annette Herfkens còn mang theo cuốn tự truyện “192 hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” để tặng nhiều ân nhân, đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người dân ở Sơn Trung cùng những cán bộ chiến sĩ Quân đội, Công an trong cuộc cứu hộ đầy gian truân vất vả năm xưa.
…22 năm về trước, bà Annette Herfkens cùng người chồng sắp cưới là Willem Vander Pas và 31 hành khách nữa rời sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay YAK40 mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines trong hành trình bay ra Nha Trang ngày 14/11/1992. Khi còn cách sân bay Nha Trang 19 dặm, chiếc máy bay YAK40 bất ngờ mất liên lạc với mặt đất, đâm vào đỉnh núi và rơi xuống Ô Kha - mệnh danh “thũng lũng tử thần” nằm cách làng Tà Nĩa khoảng 10 dặm.
Ngoại trừ bà Annette Herfkens may mắn sống sót trong tình trạng thương tích đầy người, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Suốt 192 giờ nằm giữa rừng sâu trong “thung lũng tử thần” bên cạnh những thi thể đang phân hủy dần, bà Annette Herfkens đã há miệng đón những giọt sương từ trên lá rơi xuống và với tay lấy miếng xốp văng ra từ máy bay làm phương tiện tích nước để được sống sót kỳ diệu. Người đầu tiên nhìn thấy “xác người còn cục cựa như con ma rừng” - bà Annette Herfkens là ông Cao Văn Hạnh - người dân tộc Raglai. Giật mình hoảng sợ và không tin đó là sự thật, nên ông Hạnh lúng túng trượt chân té ngã khiến cho bà Annette Herfkens cũng nghĩ ông là “con ma rừng” mới hiển hiện đã biến mất. Nghe tiếng hú gọi của ông Hạnh, những người trong đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa bà bà Annette Herfkens đến Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn. Gặp lại ông Hạnh, bà Annette Herfkens đã bảo: “Ông ấy và những người nông dân ở vùng rừng núi này đã sinh ra tôi một lần nữa”.
Ông Cao Văn Hạnh dẫn đường bà Annette Herfkens cùng mọi người trở lại suối Đầu Bò ở thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung. Bà Annette Herfkens đã được những người cứu hộ khiêng qua con suối này trước khi về phố huyện, đây cũng là nơi khâm liệm những thi thể xấu số đã được tìm thấy. Lạ lùng và quái ác thay, 8 ngày sau sự cố rơi máy bay YAK40 mang số hiệu 474, trong lúc tham gia tìm kiếm cứu hộ, chiếc máy bay Mi-8 do cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh điều khiển cũng đã rơi xuống thung lũng Ô Kha vào chiều 22/11/1992.
Đứng trước đại ngàn xanh thẳm bên thung lũng Ô Kha, hai người vợ của hai cơ trưởng máy bay YAK40 mang số hiệu 474 và chiếc Mi-8 cùng bà Annette Herfkens và mọi người hướng mắt về phía núi, thắp nén hương thơm cầu nguyện linh hồn những người xấu số trong hai chuyến bay định mệnh đó. Không phải vì khói hương, mà nỗi đau hôm qua đánh thức ký ức khiến cho nước mắt họ tuôn trào. Gặp lại hai chị Nguyễn Thị Kim Kỳ, Mai Thị Minh Châu - bà Annette Herfkens lao tới ôm chầm hai nữ y sĩ đã trực tiếp cấp cứu mình. Trong cuốn “192 hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh”, bà Annette Herfkens không chỉ ghi lại sự may mắn kỳ diệu và nghị lực của mình khi đứng bên bờ vực tử thần, tận mắt chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng, mà còn dành nhiều trang viết về những người đã cứu sống mình như một sự tri ân sâu sắc
