Người thanh niên khuyết tật vượt khó vươn lên

10:15 21/04/2010
Mắc căn bệnh vẹo cột sống bẩm sinh, lại không có cha mẹ chăm sóc từ nhỏ nhưng Lê Vinh vẫn vượt khó đi lên, xin học nghề sửa xe máy rồi tự thân lập nghiệp. Không những thế, Vinh còn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ với những bạn bè cùng cảnh ngộ.

Khi mới sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại 16 đường Trần Khánh Dư, TP Kon Tum, Lê Vinh đã mắc chứng bệnh vẹo cột sống bẩm sinh nên lưng bị gù. Đến năm 2 tuổi, mẹ Vinh bỏ nhà đi biền biệt, Vinh phải về nương nhờ vào sự cưu mang của bà nội. Năm 12 tuổi, người cha thân yêu của Vinh cũng qua đời do bạo bệnh và cách đây 10 năm, bà nội của Vinh cũng về chín suối do tuổi già, Vinh lại về sống nhờ gia đình người chị gái.

Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nên Vinh chỉ học đến lớp 9 thì bỏ học và đi học nghề sửa chữa xe máy. Thấy Vinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất chăm chỉ, nhiều cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn TP Kon Tum đã nhận Vinh vào học không lấy tiền công.

Vinh tự hào khoe với chúng tôi: "Trong mấy năm gần đây, nhiều khách hàng thấy em sửa tốt nên đã đến "ủng hộ", từ đó công việc của em được thường xuyên và thu nhập kha khá. Hơn nữa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung nơi em đang sống đã cho em vay 5 triệu đồng trả góp, nên em có điều kiện mua sắm thêm đồ nghề phục vụ sửa chữa xe máy. Đến nay, em đã trả được hơn 3 triệu đồng, phấn đấu đến cuối năm 2010 là em trả hết và xin vay lại để mở rộng tiệm sửa chữa".

Lê Vinh, trú tại 16, đường Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum đang sửa xe máy.

Điều đặc biệt, tháng 9/2009, thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ chức Quan tâm thế giới đã thành lập "Nhóm tự lập" trên địa bàn thành phố Kon Tum và đã chọn Vinh làm Nhóm trưởng. Đây có thể coi là mái nhà chung của những người khuyết tật có điều kiện gặp gỡ giao lưu, tạo thói quen sinh hoạt cộng đồng, trao đổi tâm tư nguyện vọng để cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vượt qua mặc cảm tự ti.

Nhóm hiện có 12 người, tuổi đời từ 17-35, trong đó 8 người khiếm thính, khuyết tật vận động như teo chân, teo tay... Nhóm sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Nội dung sinh hoạt cũng rất phong phú: Tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Ngoài 3 người học sửa chữa xe máy cùng Vinh, 8 người còn lại thường đến tiệm của Vinh tham gia rửa xe máy và dọn dẹp vệ sinh tiệm sạch sẽ. Phương tiện rửa xe máy đã được Tổ chức Quan tâm thế giới hỗ trợ 11 triệu đồng. Bình quân mỗi ngày có từ 3-5 người đến tiệm của Vinh làm việc và được Vinh hỗ trợ từ 10-15 ngàn đồng/ngày. Tuy số tiền không lớn, nhưng đây là nơi để các thành viên có điều kiện làm việc và học nghề... 

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum - Vũ Thị Minh Huệ cho biết: "Vinh vừa đi Hà Nội nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong lao động, học tập giai đoạn 2007-2009. Qua đây, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy vì "Những cảnh đời bất hạnh" mà chung tay hỗ trợ để trong xã hội của chúng ta bớt đi những cuộc đời khổ đau, đói nghèo và mặc cảm"

Tuấn Vũ

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文