Người thuê trọ "gồng mình" với giá điện, nước

14:05 27/09/2010
Từ chỗ khan hiếm phòng trọ cho thuê, nhiều chủ trọ đã tự ý nâng giá điện, nước cao gấp 5-6 lần so với quy định khiến cuộc sống của người dân lao động, sinh viên thuê trọ vốn đã eo hẹp càng trở nên khó khăn hơn khi mỗi tháng phải "gồng mình" trả thêm hàng trăm ngàn tiền điện nước.
>> Chưa chủ nhà trọ nào bị phạt vì thu tiền điện giá "cắt cổ"

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi. Để giám sát việc thực hiện thông tư trên, Bộ Công thương cũng đã ra Chỉ thị số 11CT-BCT về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm trọ.

Đối với đối tượng là sinh viên và người lao động thuê nhà có thời hạn từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) hoặc ủy quyền cho đại diện người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết HĐMBĐ (có bảo lãnh thanh toán tiền điện của chủ nhà). Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành. Theo đó, người thuê trọ sử dụng điện từ 1-50 kWh chỉ phải trả 600 đồng/kWh. Còn về giá nước, một người sử dụng từ 6m3 trở lên mới bắt đầu tính 10.000 đồng/m3, nếu sử dụng 4m3 đầu chỉ ở mức 4.000 đồng/m3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu vực có nhiều sinh viên, công nhân thuê nhà trọ như các quận 1, 4, 7, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức (TP HCM)... chủ nhà trọ tự ý tăng giá điện, nước một cách vô tội vạ. Nhiều nơi chủ nhà tự ý tăng giá điện, nước lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí có nơi tăng gấp 7 lần so với giá quy định. Tại các dãy nhà trọ nằm trên đường Trần Não (phường An Phú, quận 2) giá điện cũng tăng lên dao động từ 3.000-4.000 đồng/kWh, nước từ 12.000-14.000/m3, có nơi tiền điện tăng 4.500 đồng/kWh, nước từ 15.000-20.000đồng/m3. Anh Nguyễn Văn Lương (công nhân phụ cẩu công trình xây dựng) hiện thuê phòng trọ trên đường Trần Não cho biết: "Mỗi tháng anh phải trả ngót gần một triệu tiền điện, nước (4.000 đồng/kWh, 20.000 đồng/m3). Lương công nhân thì không được bao nhiêu nên đành "bóp bụng" để tăng ca thì mới mong có dư chút đỉnh". Tại các khu vực quận 4, Tân Bình, Phú Nhuận… giá điện, nước người thuê trọ phải trả dao động từ 2.500 - 4.000 đồng/kWh, nước từ 10.000 - 12.000 đồng/m3.

Người thuê trọ phải đóng tiền điện, nước cao gấp 5 - 6 lần so với quy định.

Trong căn phòng trọ khoảng 8m2 nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11) sinh viên Phan Văn Diễn (năm thứ 4, Đại học Bách Khoa TP HCM) nói: "Chủ nhà đưa ra giá nào thì mình cũng phải chấp nhận. Nếu không đồng ý thì chuyển đi nơi khác nhưng chỗ nào cũng giống nhau cả. Mà mỗi lần chuyển phòng lại rất tốn kém. Nên cứ ở tạm, tháng nào xài nhiều thì chi tiêu bớt lại để bù vào".

Tại khu vực làng Đại học Thủ Đức (phường Linh Trung - quận Thủ Đức) giá điện dao động từ 3.000 - 4.500/kW, nước từ 8.000 tới 12.000 đồng/m3. Để tiết kiệm phần lớn sinh viên tại đây vẫn sử dụng nước giếng để sinh hoạt (nguồn nước không đảm bảo vệ sinh) nhưng vẫn phải đóng tiền cho chủ nhà trọ 8.000 đồng/m3.

Sinh viên Vũ Văn Tiến (Khoa Kinh Tế, ĐHQG TP HCM) bức xức: "Tụi mình phải đóng cho chủ nhà trọ cao gấp 4-5 lần so với giá Nhà nước đưa ra, nhưng cũng đành chịu, vì ở đây không thiếu người để cho thuê".

Trao đổi vấn đề trên, Anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống sinh viên (thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Việc chủ nhà trọ tự ý tăng giá điện là không đúng với quy định Nhà nước. Đối với các sinh viên đã đăng ký hỗ trợ khi thuê nhà trọ do trung tâm giới thiệu thì chúng tôi sẽ có biện pháp can thiệp (vì trung tâm đã có hợp đồng trước với chủ nhà) để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên. Ngoài ra, trung tâm sẽ hỗ trợ, giới thiệu việc làm thêm cho các bạn sinh viên khi có nhu cầu"

Văn Vĩnh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文