Người tình của tử tù

14:51 10/12/2008

Sẽ chẳng có gì đặc biệt khi nói về người tình của các tử tù bởi trước khi bị kêu án tử hình vì một hay nhiều hành vi phạm tội nào đó, họ cũng là con người với những yêu thương, giận hờn như tất cả những người bình thường khác. Nhưng những người tình của các tử tù trong bài viết này lại là những số phận khác biệt: kẻ là ngọn nguồn của tội ác, người là nạn nhân đắng cay của những hệ lụy mang tên tình yêu.

Tôi muốn viết về họ, về những gì đã xảy ra trong cuộc tình với những tử tù với mong muốn, may chăng nó sẽ là những bài học cảnh tỉnh…

Tôi gặp Nguyễn Thị Thơm tại Trại tạm giam Hà Nội trước phiên toà xét xử ít ngày. Bà trùm ma tuý từng buôn tới 500 bánh heroin sau nhiều tháng tạm giam vẫn đẹp ác liệt. Tôi đùa, em đẹp thế này làm gì mà Cường chả say như điếu đổ. Tưởng khen thế thì Thơm vui, nào ngờ, Thơm ôm mặt nức nở, nước mắt chảy tràn qua kẽ tay.

Trung tá Nguyễn Trần Giang, điều tra viên Phòng PC17 Công an Hà Nội, người hỏi cung chính Thơm, bảo với tôi rằng, trong suốt những ngày tạm giam, Cường là nỗi đau đớn nhất đối với Thơm. Không đơn thuần chỉ vì tình yêu dù Thơm yêu Cường say đắm đến độ điên cuồng. Mà còn vì sự ân hận luôn luôn giày xé tâm can người đàn bà vừa tinh quái, vừa hồn nhiên, thơ trẻ này. "Phải chi Cường đừng yêu em thì đâu đến nỗi anh ấy phải ở tù", trong cuộc trò chuyện cùng tôi, Thơm nhiều lần nhắc lại điều ấy trong nước mắt.

Sinh năm 1979 trong một gia đình nông dân đã nghèo khó lại có đến 7 người con ở xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Tây (cũ), 14 tuổi Thơm một mình bỏ quê lên Hà Nội lần hồi kiếm miếng ăn. Dù cảnh nhà nghèo khó, cơm ăn chả đủ no nhưng nhan sắc của Thơm vẫn không bị cái đói, cái nghèo che lấp đi được. Độ ấy, Thơm vừa mới dậy thì, mình tròn lẳn, da trắng bóc. Thơm đẹp thế, lại ngơ ngác vừa mới ở quê lên tỉnh, mà chốn thị thành vốn nhiều cạm bẫy nên sa ngã rất nhanh.

Làm mại dâm ở Hà Nội  từ năm 15 tuổi tại một quán karaoke ở Thanh Trì đến năm 16 tuổi thì Thơm bị bắt quả tang và phải vào Trung tâm giáo dục tập trung. Mấy tháng sau, Thơm được về và người đứng ra cưu mang Thơm lúc đó là H., một giang hồ nhà ở khu vực bãi Phúc Xá. H. đã nghiện hút nặng lại cục cằn. Thơm thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn nhừ tử của H. kể cả lúc Thơm đã mang thai với H.

Vì thế, năm 1996 thì Thơm bỏ H. để sang Trung Quốc lấy chồng, mang theo cả đứa con chung với H. lúc đó mới đang là bào thai trong bụng. Người đàn ông Trung Quốc mua Thơm về làm vợ là một người tốt bụng. Sau khi đẻ một bé trai, Thơm sinh cho chồng thêm 2 đứa con nữa - một trai, một gái, giống chồng như đúc. Tuy nhiên, với Thơm đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu vì Thơm vẫn rất còn nặng tình với H. Và rồi, vào một đêm mưa gió, Thơm đã ôm con bỏ trốn về Việt Nam. Duy chỉ có điều trong cuộc trốn chạy này, Thơm đã không kịp mang theo đứa con chung với H.

Ba mẹ con Thơm sống ở quê chỉ một thời gian ngắn rồi Thơm lại lồng lộn quay trở lại Hà Nội với H. Nhưng lúc này H. đã là một con nghiện cực "bết", chơi ma tuý nhiều đến độ như bò ăn rơm. Để có tiền cung phụng chồng, Thơm đã lần mò lên biên giới Lạng Sơn, gia nhập vào đội quân buôn bán hàng trắng.

Nhưng rồi, ngay cả khi đã trở thành bà trùm, tự lái ôtô tiền tỷ, xây liền lúc mấy căn nhà to vật vã, tiền tiêu như giấy lộn, cung phụng cho gã chồng hờ đủ thứ mà Thơm vẫn bị đánh đập rất dã man. Thậm chí có lần H. đánh Thơm đến nỗi Thơm đau quá, không lết nổi, phải thuê người cõng qua cửa khẩu để sang Trung Quốc… trốn. Lý do của các trận đòn thù này là vì Thơm đã bỏ lại đứa con của H. ở bên Trung Quốc nên cứ mỗi lần H. nhớ con là Thơm phải chịu đòn.

Bị đánh nhiều quá, cuộc sống của Thơm, dù tiền bạc dư thừa nhưng trở thành địa ngục. Thơm chạy trốn nỗi buồn bằng những đêm nhảy nhót điên cuồng ở vũ trường, bằng những ngày dài lê thê ở trong các phòng spa chăm sóc nhan sắc xịn nhất Hà Nội. Và, đôi khi, cả bằng… chat.

Và rồi, trong một lần chat, Thơm bắt gặp một nick chat khá ấn tượng "changtraidangsau" (chàng trai đang sầu). Thơm nhảy vào làm quen. Và, lần này Thơm đã gặp may vì "changtraidangsau" là một người đàn ông tử tế chứ không như đám giang hồ mà bấy lâu Thơm vẫn giao du.

"Changtraidangsau" Nguyễn Khắc Cường nhà ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên khi Thơm làm quen đúng là cũng đang trong tâm trạng ưu phiền. Khi ấy, Cường vừa mới từ Đài Loan trở về ít ngày. Hầu hết bạn bè thân quen đều còn ở cả bên ấy. Cường về Việt Nam, nhớ bạn bè nên đêm nào cũng lên mạng chat với bạn cho khuây khoả. Nhà Cường chỉ có hai anh em, đều được cha mẹ cho ăn học tử tế. Người anh đã vào lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Cường học xong lớp 12 cũng được cha mẹ cho sang Đài Loan học nghề. Về nước, trong tay không chỉ có nghề sửa chữa điện  tử, Cường còn có được một vốn tiếng Trung kha khá, đủ để phiên dịch. Trong khi đang chờ đợi xin việc làm thì Cường gặp Thơm qua chat.

Vốn xinh đẹp, lại từng trải nên chỉ vài lần hẹn hò offline là Thơm trói được Cường, chả khó khăn gì. Thơm nói dối Cường rằng Thơm tên là Hà. Chưa từng biết mùi yêu đương, bây giờ bập vào Thơm, một người đàn bà vừa có nhan sắc, vừa dư thừa kinh nghiệm nên Cường say Thơm như điếu đổ, cho dù Thơm không thèm giấu rằng Thơm đã từng có hai đời chồng và 3 đứa con.

Yêu Thơm, Cường như một thứ con rối trong tay Thơm. Sai gì cũng làm, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng tin. Như bị cuốn đi trong cơn lốc tình - tiền, Cường đã không đủ lý trí để dừng lại mà gắn bó với Thơm với vai trò là một đồng phạm tích cực trong các phi vụ mua bán ma tuý.

Trong những lần đi giao nhận heroin, Cường đi cùng Thơm, thậm chí còn thử hàng giúp Thơm. Cho đến cuối năm 2005, khi Thơm quyết định mở rộng địa bàn vươn vào tận TP Hồ Chí Minh để buôn thuốc lắc và bán sỉ heroin thì Cường cũng bỏ nhà ở Hà Nội để theo Thơm. Hai đứa vào trong đó thuê một căn nhà ở khu dân cư Bình Sương, huyện Bình Chánh để trú ngụ và làm địa điểm giao hàng.

Khi đường dây ma tuý này bị phá vỡ, khám xét căn nhà thuê này, Phòng PC 17 Công an Hà Nội còn thu được một chiếc cân tiểu ly mà theo lời thú nhận của Thơm là dùng để chia lẻ ma tuý. Sau này, khi đã bị bắt giữ, trong bản tường trình tại Cơ quan điều tra, Cường thú nhận: "Tôi được Hà tâm sự là phải tham gia mua bán ma tuý để lấy tiền lo cho chị gái của Hà là Nga đang bị Công an Trung Quốc bắt vì tội mua bán 24 bánh heroin. Hà nói với tôi xong việc của chị thì sẽ không làm ăn buôn bán ma tuý nữa… Tôi yêu và tin những lời Hà tâm sự với tôi…".

Bị bắt, Thơm nhận hết tội lỗi về mình để hòng cứu bồ nhưng những dấu vết tội phạm để lại đã trở thành những chứng cứ chống lại lời nại ra của Thơm. Sau này, Thơm bị tuyên án tử hình. Cường đã bị tuyên án 20 năm tù giam và bản án là một kết thúc đắng cay cho cuộc tình mù quáng.

Tôi đến dự phiên toà xét xử Bùi Xuân Khánh và cố tìm người đàn bà ấy mà không thấy. Hà đã không đến hoặc không dám đến phiên toà xét xử người tình của mình. Nhưng tên cô ta thì được nhắc đến rất nhiều trong cuộc thẩm vấn của Hội đồng xét xử với bị cáo trước vành móng ngựa. Lẽ vì, cuộc tình của cô với bị cáo, một cách gián tiếp là nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này.

Trước vành móng ngựa, Khánh thản nhiên kể về mối tình với Hà. Có vẻ như không day dứt, cũng không hối lỗi, ăn năn. "Tôi quen Hà khi tôi còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Khi ấy tôi nhập ngũ ở Thái Bình và được điều về đóng quân trong một đơn vị ở Hà Nội, gần nhà Hà. Chúng tôi yêu nhau tha thiết nhưng rốt cuộc tình yêu ấy không thể đi đến hôn nhân vì gia đình Hà không đồng ý cho cô ấy lấy tôi. Ba năm sau, tôi xuất ngũ, về quê lấy vợ. Nhưng vợ tôi sau khi sinh được một cháu trai thì lâm trọng bệnh và mất. Tôi gửi con lại gia đình nhà vợ và đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài".

Sau 4 năm lao động cật lực ở xứ người, Khánh về nước nhưng không  trở về quê với con nữa mà quyết định ở lại Hà Nội, tá túc nhờ ở nhà người chị gái. Và rồi, Khánh đã đi tìm Hà. Hai người gặp lại nhau nhưng lúc này Hà đã có chồng và hai con. Sau bao năm xa cách, ngỡ là đã quên đi tất cả nhưng rồi tình yêu cũ lại sống dậy.

Chị gái Khánh biết chuyện và cũng biết rằng, mối tình ấy rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu vì Hà đã có gia đình. Thương em đã từng lỡ dở một lần nay lại bập vào một mối tình vô vọng, chị gái Khánh đã cố đi tìm cho em một người vợ. Và rồi, chị đã tìm được Lan Anh. Đó là một cô gái hiền lành, ít nói, lúc đó đang làm công nhân may, trẻ hơn Khánh cả chục tuổi. Chị gái Lan Anh cũng đồng thuận nên hai bên gia đình cố công tác thành cho đôi trẻ. Cho đến cuối năm 2007 thì cha Lan Anh bị bệnh nặng, sợ khó qua khỏi nên hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ cưới cho Khánh và Lan Anh.

Khánh khai nhận trước Toà rằng, đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu vì Khánh chỉ yêu một mình Hà. Nhưng Khánh chấp nhận lấy Lan Anh chỉ vì tin vào lời hứa của gia đình bên vợ rằng, nếu lấy nhau sẽ có nhà để ở, có xe để đi.

Quả vậy, sau lễ cưới, chị gái Lan Anh đã thuê cho đôi trẻ một căn nhà 3 tầng bên Gia Lâm có đầy đủ tiện nghi: tivi, tủ lạnh... Nhưng, ngần ấy thứ cũng không làm cho cuộc hôn nhân ấy trở nên tốt đẹp. Khánh sống chung với Lan Anh nhưng lòng dạ thì lúc nào cũng nghĩ đến Hà. Khánh thường xuyên nhắn tin cho Hà và thường xuyên gây sự cãi nhau với Lan Anh.

Sống với nhau được ít lâu thì linh cảm của người phụ nữ mách bảo cô rằng đây là cuộc hôn nhân vụ lợi, rằng hình như Khánh đang có một người đàn bà khác. Một đêm, đợi Khánh ngủ say, cô đã lén mở điện thoại của chồng và choáng váng khi đọc được những tin nhắn nồng nàn yêu thương của chồng với Hà. Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi Khánh ra ngoài hoặc ngủ là Lan Anh lại mở tin nhắn của chồng ra đọc và lần nào cũng đau đớn. Thậm chí, Hà còn trơ trẽn nhắn tin xui Khánh: "Nếu không yêu thì đừng có con với nó" (tức Lan Anh).

Tối 18/4, Khánh đi chơi với Hà nhưng lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Giống như mọi lần, Lan Anh vớ lấy để kiểm tra tin nhắn. Trong khi Lan Anh đang hý hoáy bấm bấm xem xem thì Khánh về. Hai vợ chồng cãi nhau đến mãi khuya rồi mới đi ngủ. Giống như nhiều lần khác, lần này, Lan Anh lại bỏ bữa cơm tối vì uất ức.

Sáng hôm sau, Lan Anh không đi làm. Khánh căn vặn tại sao, Lan Anh trả lời nhấm nhẳng và thú tính trỗi dậy, Khánh xông vào túm cổ, đập đầu Lan Anh xuống thành giường liên tiếp cho đến khi Lan Anh bất tỉnh. Dường như vẫn chưa hả, Khánh còn bồi thêm một đòn nữa với Lan Anh đó là bóp cổ. Lan Anh chết. Khánh nhắn tin cho Hà: "Nó chết rồi".

Đứng trước vành móng ngựa, chỉ có một mình Khánh. Y đã bị tuyên án tử hình vì hành vi giết người. Pháp luật không tuyên án đối với mối tình tội lỗi của Khánh và Hà nhưng chắc chắn có một toà án khác, toà án lương tâm sẽ phán xử. Lẽ vì, mối tình tội lỗi ấy không chỉ làm tan nát một gia đình mà còn dẫn đến cái chết thương tâm của một người vợ trẻ vô tội

Nhằm đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CAND đã được khởi công và tiếp tục thúc đẩy việc xúc tiến các dự án đang triển khai, ngày 17/4, đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh…

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Việc Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cùng với tín hiệu tích cực trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, đang mở ra cơ hội hiếm có để Trung Đông tiến gần hơn tới một giải pháp chính trị - ngoại giao toàn diện, nhằm hạ nhiệt xung đột và hướng tới ổn định lâu dài.

Khi hệ thống điện Việt Nam bước vào mùa cao điểm với áp lực gia tăng từ nhu cầu, thời tiết và biến động năng lượng toàn cầu, bài toán bảo đảm nguồn cung đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh đó, việc một dự án điện gió xuyên biên giới như T&T Group của bầu Hiển hoàn thành chỉ trong 16 tháng, cung cấp tới 0,9 tỷ kWh mỗi năm, không chỉ là một kỷ lục tiến độ, mà đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn khác trong phát triển năng lượng.

Trưa 17/4, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai khiến 1 người chết, 4 người bị thương, 1.036 nhà bị tốc mái.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm với quy mô lớn, thu giữ khoảng 4 tấn sản phẩm. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Mỗi lượng vàng giảm 3 triệu đồng trong vòng 24h, trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm vì xu hướng mạnh lên của đồng USD.

TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 9.000 tuyến đường bộ với tổng chiều dài trên 12.000 km. Số tuyến đường này không chỉ “gánh”  gần 12,9 triệu phương tiện giao thông của TP Hồ Chí Minh mà còn rất nhiều số lượng xe cộ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Với áp lực rất lớn lên hạ tầng, việc tổ chức lại giao thông theo hướng đồng bộ, liên thông trở thành yêu cầu cấp thiết.

Cuộc chiến xóa bỏ lối đi tự mở và vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang ở giai đoạn quyết liệt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ngành chức năng là không đủ nếu người dân vẫn giữ thói quen coi thường tử thần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文