Nguy cơ nhiễm AIDS từ dịch vụ làm đẹp dã chiến

18:37 25/11/2009
Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS, bác sĩ Trương Thế Dũng (đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin) khẳng định, nếu dụng cụ làm móng có virus gây bệnh và khu vực cắt tỉa có vết trầy xước thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao.

Giữa lúc đại dịch HIV/AIDS như những bóng ma luôn trong thế chực chờ "gây án" với bất kỳ ai thiếu ý thức phòng ngừa thì nhiều chị em vì lý do làm đẹp đã tự chuốc họa vào thân.

Tại Trung tâm Tư vấn NĐ nằm trên đường Tú Xương (quận 3, TP HCM), chị Lê Thị M., tiểu thương kinh doanh tạp hóa ở chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), bày tỏ sự âu lo: "Cách đây hơn tháng, lúc giũa móng chân, do sơ ý mà cô thợ làm móng (neo theo âm “nail” trong tiếng Anh) xỉa đâm mũi dùi khiến mình đổ máu. Dạo gần đây mình hay bị sốt không rõ nguyên nhân. Qua xem tivi nghe đài nói đó là một trong những triệu chứng ban đầu của HIV nên mình lo quá!".

Giũa móng trên từng cây số

Chị M. cho biết không chỉ riêng chợ Hoàng Hoa Thám mà tại nhiều chợ trong thành phố, chuyện chị em tiểu thương tranh thủ những lúc vắng khách làm đẹp bằng cách chìa chân, xòe tay cho đội ngũ thợ neo dã chiến bấm, giũa, tô móng… là rất thường tình.

"Suốt ngày bám chợ từ sáng đến tối, về tới nhà thì ngập đầu với núi công việc hết lo cho chồng lại phải chăm con nên dân bán buôn như mình đâu có thời gian rảnh mà ghé tiệm, đến cơ sở thẩm mỹ làm đẹp. Bởi vậy phải tranh thủ khoảng thời gian chợ vắng vào giữa trưa gọi người đến tỉa tót".

Khả năng bị lây nhiễm bệnh tật từ trào lưu làm đẹp dã chiến rất cao.

Đúng như tâm tình của chị M., đảo qua một số chợ như chợ Bến Thành, chợ Phạm Văn Hai, chợ Kim Biên… vào giữa trưa, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh chị em tiểu thương thư giãn, làm đẹp bằng việc giũa móng.

Tại chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình), cô nàng thợ neo tên Lê khá đỏm dáng, tóc nhuộm vàng rực hồ hởi khoe: "Trước đây em đóng đô tại một tiệm trang điểm trên đường Trường Chinh. Do phí thuê mặt bằng cao lại phải cạnh tranh khốc liệt nên sau gần nửa năm lao vào thương trường em lỗ te tua. Đang lúc buồn chán thì một nhỏ bạn bán trái cây ở chợ Hồ Thị Kỷ gọi điện than do dính vào cái vụ buôn bán nên nó không có thời gian rỗi để tút cái hồng nhan rồi gợi ý em đến giúp. Thấy em làm cẩn thận, mấy chị ngồi cạnh nó gọi qua. Riết rồi em hành nghề neo lưu động lúc nào hổng biết".

Với một cái xô đựng dùi, đục, kìm bấm, nước sơn… và  một thau nhựa nhỏ để "khách" ngâm chân tay cho "móng mềm dễ cắt", Lê và nhiều bạn đồng nghiệp cho biết bất kỳ ai có nhu cầu "chỉ cần gọi điện". Nếu không bận khách thì chỉ sau 10-15 phút là các cô sẽ có mặt đáp ứng mọi nhu cầu lột xác của thượng đế, từ làm móng đến nặn mụn, lột da mặt, nhuộm tóc, tẩy nốt ruồi…

Hà My, đồng nghiệp với Lê lúc đang tỉa móng cho một phụ nữ tại Công viên 23-9, tâm sự: "Thời buổi này làm đẹp đâu có gì khó. Người dư thời gian, lắm tiền thì vào các beauty cho tụi nó "chặt chém". Ít tiền hơn thì cứ bấm số neo dã chiến mà gọi. Tại chợ, chốn công viên, ở nhà riêng, nơi phòng trọ… nói chung hễ khách có nhu cầu là em đáp ứng ngay. Thời buổi khách hàng là thượng đế mà!".    

Hiểm nguy khôn lường 

Trở lại nỗi lo của chị M. khi phát hiện sức khỏe có những triệu chứng, biểu hiện bất thường sau lần bị "đổ máu" trong lúc tỉa móng. Qua "công đoạn" làm công tác tư tưởng, trấn an, bác sĩ tư vấn cho chị làm xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi kết quả, chị M. run rẩy, âu lo: "Nếu dính bệnh chắc chết quá! Chỉ thương cho ông xã với hai đứa nhỏ. Tự dưng mẹ làm đẹp mà gây họa cho cả nhà".

Đến khi được bác sĩ báo tin vui "chưa thấy có sự hiện diện của virus HIV trong mẫu máu xét nghiệm, gương mặt u uất của chị M. rạng rỡ, tươi tắn như vừa trở về từ cõi chết. Thoáng âu lo lại lướt qua khi chị được bác sĩ tư vấn, lưu ý: "Sau khi xâm nhập vào cơ thể người theo đường máu, virus HIV không lộ nguyên hình ngay mà ẩn từ 3-6 tháng. Sau 2 tháng chị nên làm xét nghiệm lần 2 để tầm soát nguy cơ nhiễm bệnh".

Không phải ai cũng có ý thức lo sợ căn bệnh nan y như chị M. Nhiều chị em tiểu thương mà chúng tôi tiếp xúc trong quá trình thực hiện bài viết này chẳng mấy bận tâm với nỗi lo dính virus "tử thần" bởi niềm tin "trước khi làm móng cho mình người ta rửa nước sạch, có khi còn rửa bằng cồn tiệt trùng nên "có chảy máu thì cũng hổng sao". Sự vô tư chết người kia chính là nguồn cơn của nhiều nỗi tiếc nuối "giá như…", "giá mà…".

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS, bác sĩ Trương Thế Dũng (đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin) khẳng định, nếu dụng cụ làm móng có virus gây bệnh và khu vực cắt tỉa có vết trầy xước thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao.

Cũng theo bác sĩ Dũng, không phải cứ rửa nước, rửa cồn là dụng cụ hoàn toàn được tẩy trùng. Dụng cụ phải được luộc trong nước sôi rồi hấp ở nhiệt độ trên 180 độ C theo nguyên tắc cụ thể và thời gian nhất định. "Tốt nhất mỗi người nên sắm riêng một bộ dụng cụ" - bác sĩ Dũng nhắc nhở

Thành Dũng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文