Nguy cơ tái nghèo vì trâu bò chết hàng loạt

18:13 17/02/2009
Năm 2009 là năm thứ hai liên tiếp trâu, bò ở xã Tà Long, huyện Đakrông (Quảng Trị) bị chết hàng loạt. Tình trạng này khiến người dân ở đây có nguy cơ tái nghèo rất cao.

Trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân

Ông Pả Hơi, Trưởng thôn Kè (Tà Long) cho biết: "Sau đợt trâu, bò chết nhiều ở thôn từ tháng 7, 9/2008, đến 25/11/2008, hai con trâu của chị Hồ Thị Hiền và anh Hồ Văn Hiệp bị chết không rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, lúc này thời tiết nắng ấm, trâu bị chết không có biểu hiện các loại bệnh thông thường như lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Từ ngày 25/12/2008 đến 12/1/2009 thì trâu, bò ở thôn chết liên tục, lên tới 14 con".

Tìm hiểu được biết, bà con các dân tộc thiểu số ở Đakrông có thói quen chăn nuôi gia súc thả rong trong rừng. Khi phát hiện trâu, bò bị chết hàng loạt, bà con lùa chúng về khu vực gần thôn để chăn, nhưng vẫn không làm chuồng, nên mỗi khi xảy ra dịch bệnh, chúng lây lan rất nhanh, còn mưa rét bất thường thì trâu, bò khó chống chọi được do chúng nằm trần ở đồng và sát mép sông Đakrông.

Ông Hơi giải thích: "Bà con mình không có thói quen làm chuồng, hơn nữa gần khu vực dân cư là đồng ruộng sản xuất. Hiện tại, việc lùa trâu, bò về đây chăn giữ cũng chỉ là giải pháp tạm thời do chúng ăn và giẫm đạp hoa màu và lúa của bà con".

Trở lại tình trạng trâu, bò chết hàng loạt vào các tháng 7, 8 và 9/2008, ngành chức năng huyện Đakrông kết luận nguyên nhân do mưa rét kéo dài. Tuy nhiên, theo ông Hơi, số trâu, bò chết vào cuối năm 2008 và đầu 2009 là không phải hoàn toàn do mưa rét. Ngay khi xảy ra tình trạng này, thôn đã làm báo cáo gửi bà Lê Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Long, nhưng xã vẫn không có động thái gì?        

Nguy cơ tái nghèo cao

Xã Tà Long hiện có 522 hộ dân với 2.827 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm tới 281 hộ. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, những năm gần đây, nhờ vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu nhập của người dân được nâng lên, nhiều hộ thoát được nghèo. Tuy nhiên, năm 2008 và đầu 2009, số trâu, bò ở đây bị chết lên tới gần 100 con, gây thiệt hại lớn về vật chất và ảnh hưởng xấu đến phát triển sản xuất của bà con. 

Ông Hồ Pan, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Long cho biết: "Xã Tà Long có 9 thôn, thì có 5 thôn xảy ra tình trạng trâu, bò chết. Sở dĩ xã báo cáo huyện chậm là vì xã chờ tất cả các thôn báo cáo lên(!)".

Người dân xã Tà Long phản ánh: Mới đây, cán bộ ngành chức năng của huyện Đakrông có đến thôn, xã kiểm tra tình trạng trâu, bò ở đây bị chết hàng loạt. Điều đáng nói, số cán bộ này chỉ đếm số trâu, bò chết từ... nguồn tin của các trưởng thôn và... đề nghị lãnh đạo xã làm báo cáo chứ chưa có bất kỳ động thái nào khác (?!) .    

Theo báo cáo của UBND xã Tà Long: "Năm 2008, ngành chức năng huyện tiêm phòng 693 liều vaccin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, chiếm 15,7%. Nguyên nhân, một phần do một bộ phận người dân ý thức về công tác tiêm phòng dịch bệnh còn thấp, một số đàn gia súc chăn thả trên đồi nên công tác tiêm phòng gặp khó khăn, bên cạnh đó một số vaccin phải thu tiền nên người dân không tiêm..."

Phan Thanh Bình

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文