Nguy hiểm rình rập trên đường đèo Violắc đã bị sạt lở đá

12:41 15/09/2013
Do trời mưa nên một điểm trên QL24, qua đèo Violắc, thuộc địa phận xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, đã gần một tuần qua, địa điểm sạt lở này vẫn không được đơn vị chức năng đến khắc phục, di dời những tảng đá giữa đường khiến người và xe cộ lưu thông qua lại rất khó khăn, nguy hiểm...

Chiều 14/9, ngay sau khi nhận được thông tin phản ảnh của nhiều tài xế, chúng tôi có mặt tại Km66 quốc lộ 24 của đoạn đường qua đèo Violắc, nơi xảy ra sạt lở núi đá. Theo người dân địa phương cho biết, do mưa lớn vào ngày 8-9, một khối đá trên cao đổ xuống chắn giữa đường. Rất may khi xảy ra sạt lở không có người và các phương tiện qua lại. Để giải phóng ách tắc, người đi đường đã tự ý nhổ một số cọc đường, bảng hiệu giao thông làm thành lối đi mới sát bên mép vực sâu. Nhưng, xe cộ qua lại vẫn rất khó khăn; đặc biệt rất nguy hiểm khi những khối đá trên cao đã rạn nứt, có thể tiếp tục rơi xuống bất cứ lúc nào…

Một tài xế ôtô 7 chỗ mang BKS 82K-4421 ở tỉnh Kon Tum thường đi qua khu vực này cho biết: “Đã nhiều ngày qua, tôi lái xe qua khu vực đèo Violắc nhưng vẫn thấy những tảng đá nằm giữa đường. Hiện tại, lối đi mới tránh ra phía lề đường ta luy âm đã lún bùn, xe 2 cầu qua lại cũng rất khó khăn”. Theo ghi nhận, do các tảng đá lớn trên núi đổ xuống nằm chắn giữa đường, các phương tiện ôtô, môtô phải lấn đi bên lề đường, cạnh vực đèo núi, khiến đất lề đường lún sâu, nhầy nhụa. Ông Trần Văn Ngọc (53 tuổi), ở xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum – khu vực đèo Violắc bức xúc nói: “Tính ra đã 6 ngày từ khi xảy ra sạt lở làm đá rơi xuống đường, nhưng không thấy đơn vị chức năng nào đến khắc phục di chuyển các tảng đá. Người dân chúng tôi thường qua lại buôn bán 2 bên xã Ba Vì (Ba Tơ, Quảng Ngãi) và Pờ Ê (Kon Plông, Kon Tum) nên rất khó khăn đi qua đoạn này và lo sợ nguy hiểm đá rơi”…

Điều đáng nói, khu vực đèo xảy ra sạt lở cũng là nơi nhiều người tập trung đến đào bới tìm gỗ huỳnh đàn.

Đoạn đường qua đèo Violắc bị sạt lở đá, nguy hiểm đến người và phương tiện qua lại.

Thời gian qua, Báo CAND đã phản ánh tình trạng đào gỗ huỳnh đàn gây nguy cơ sạt lở đèo Violắc. Tấm bảng với nội dung cấm đào bới gỗ huỳnh đàn này nằm ngay khu vực đá rơi nên người đi đường phải nhổ bỏ để các phương tiện có thể qua lại.

Theo điều tra được biết, ngay sau sự cố sạt lở đá trên tuyến quốc lộ 24 qua đèo Violắc, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã cử đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra tìm hướng xử lý. Nhưng, do việc thuê đơn vị thi công dọn dẹp, di chuyển các khối đá bị sạt lở đi nơi khác khá rườm rà thủ tục nên nhiều ngày qua vẫn chưa hoàn tất. Sự chậm trễ khắc phục đã khiến người dân và các phương tiện qua lại đoạn đường sạt lở đá phải chịu sự nguy hiểm vì các tảng đá trên núi có thể rơi xuống bất cứ khi nào...

Thành Sự

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文