Nguyên nhân vụ "náo loạn" tại Trường ĐH Quy Nhơn

10:11 31/12/2008
Thầy Nguyễn Ngọc Mỹ, Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ, trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Tiền dạy vượt giờ hệ chính quy là 300 triệu đồng, tiền dạy tại chức 100 triệu đồng… của các giảng viên trong khoa gần 2 năm nay chưa được thanh toán. Ngoài ra, còn có tiền hỗ trợ 8 triệu đồng/năm cho cán bộ, giảng viên, tiền phục vụ cho khối giảng dạy… vẫn không thấy đả động gì. Ngay cả tiền bảo hiểm xã hội, tuy đã trừ vào tiền lương tháng của giảng viên nhưng vẫn không thanh toán cho bảo hiểm xã hội Bình Định...".

Ngày hôm qua, 30/12, Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, đã đến Trường ĐH Quy Nhơn (ĐHQN) để lấy lời khai của giảng viên Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Công đoàn khoa Kỹ thuật - Công nghệ bị đánh tại khuôn viên trường vào chiều trước đó. Nhưng xem ra đây chỉ là "bề nổi" của một sự việc vốn đã "âm ỉ" từ trước đó nhiều năm.

Giọt nước tràn ly!

Như một "quả bom" bị kìm nén lâu ngày đến lúc phải vỡ, chiều 29/12 vừa qua, lãnh đạo công đoàn các khoa và một số cán bộ, giảng viên của Trường ĐHQN đã "bao vây" ông Trần Tín Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường, tại phòng họp để đòi nhà trường phải thanh toán các khoản tiền còn nợ người lao động như tiền dạy hệ không chính quy, tiền vượt giờ, tiền nợ bảo hiểm xã hội,… trong các năm học 2007-2008.

Trong khoảng thời gian từ 13h30' đến 17h cùng ngày, cuộc "chất vấn" đã kéo dài và căng thẳng, nhưng các kiến nghị của cán bộ, giảng viên vẫn không được giải đáp. Đỉnh điểm của vụ việc là khi ông Kiệt xô cửa tuôn ra ngoài nhưng bị ngăn chặn, ông Hiệu trưởng liền giật và ném máy ảnh của tiến sĩ Nguyễn Quang Cương - giảng viên khoa Ngữ văn và người nhà của ông Kiệt là Trần Thế Hưng đấm vào mặt tiến sĩ Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Công đoàn khoa Kỹ thuật - Công nghệ bị đánh tại khuôn viên trường.

Trong đơn khiếu nại gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhơn cho rằng: Hành động đánh người của ông Trần Thế Phương đã vi phạm đạo đức của người cán bộ trong trường đại học, xúc phạm đến thân thể và tinh thần nhà giáo".

Ngày 30/12, nhiều cán bộ, giảng viên của Trường ĐHQN vẫn tiếp tục "đấu tranh" để yêu cầu hiệu trưởng nhà trường trả các khoản tiền còn nợ người lao động trong các năm học 2007-2008. Sự việc đã rơi vào "bế tắc" khi ông Trần Tín Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường không tiếp các giảng viên và tắt điện thoại. Sự việc này khiến những bức xúc của các giảng viên càng thêm kéo dài.

Những "khoản nợ" khó đòi

Trong những ngày qua, các cán bộ khoa ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, ngữ văn, tâm lý và giáo dục, khoa sinh,… đưa ra nhiều kiến nghị bức xúc đối với ông Trần Tín Kiệt.

Thầy Nguyễn Ngọc Mỹ, Trưởng khoa Kỹ thuật- Công nghệ, trường ĐHQN cho biết: “Tiền dạy vượt giờ hệ chính quy là 300 triệu đồng, tiền dạy tại chức 100 triệu đồng… của các giảng viên trong khoa gần 2 năm nay chưa được thanh toán. Ngoài ra, còn có tiền hỗ trợ 8 triệu đồng/năm cho cán bộ, giảng viên, tiền phục vụ cho khối giảng dạy… vẫn không thấy đả động gì. Ngay cả tiền bảo hiểm xã hội, tuy đã trừ vào tiền lương tháng của giảng viên nhưng vẫn không thanh toán cho bảo hiểm xã hội Bình Định...".

Thầy Lê Văn Đức - Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường cho biết: Năm học 2007-2008, ông Kiệt đã cho nâng tầng giảng đường A1 vốn đã được xây dựng khá lâu, gồm 3 tầng, với 30 phòng học (mỗi phòng có từ 50-100 SV). Đầu năm học 2009, ông Kiệt công bố là Bộ GD&ĐT đã duyệt kinh phí để sửa chữa giảng đường A1 nhưng đến nay vẫn không thấy tiến hành sửa chữa...

Thầy Đức trình bày bức xúc của mình. Ảnh: PV.

Một số vấn đề bức xúc khá gay gắt vẫn chưa được giải quyết như trường hợp 5 cán  bộ, giảng viên mặc dù đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ, đã bảo về luận án nhưng lại không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp thạc sĩ...

Bất ổn từ đâu?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ "tiêu cực tại Trường ĐHQN" đã được Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT công bố kết quả thanh tra vào ngày 28/7/2008 và yêu cầu trường phải khắc phục mọi việc trước ngày 31/10/2008. Tuy nhiên, từ đó đến nay các cán bộ, giảng viên vẫn không nhận được bất kỳ một thông báo giải quyết sự việc nào, thậm chí còn có sự trù dập nhưng người đã từng chống đối ông hiệu trưởng.

Thầy Lê Văn Đức - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi có kết quả thanh tra, ông Kiệt đã "vô hiệu hoá" các phó hiệu trưởng bằng cách trực tiếp giải quyết mọi việc. 3 phó hiệu trưởng chúng tôi cũng chỉ được lên cơ quan ngồi chơi, xơi nước hết ngày lại về. Quá bức xúc, 3 chúng tôi có viết thư "phản ánh tình hình" gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng cũng chẳng được trả lời".

Theo ông Đức, tập thể cán bộ, giảng viên không đồng tình với kết luận của Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT và cho rằng nhiều nội dung tố cáo của giảng viên đã được làm lệch đi để giải trình cho ông Kiệt.

Ông Đức nói: Giảng viên tố cáo việc không trả tiền dạy hệ không chính quy, thanh tra lại giải trình số liệu chi trả dạy chính quy; tố cáo tuyển dụng cán bộ không thông qua ý kiến tập thể lại giải trình việc thi tuyển công chức; kiến nghị việc chi "nóng" tiền giữ xe lại lý giải quản lý tiền không đúng quy định của Bộ Tài chính...

Nhiều giáo viên cũng cho rằng, nhiệm kỳ Hiệu trưởng lần thứ 2 của ông Trần Tín Kiệt tại Trường ĐHQN bắt đầu từ ngày 2/12/2003 đã kết khúc vào ngày 2/12/2008 nhưng Bộ vẫn chưa có một quyết định nào về việc bổ nhiệm hiệu trưởng mới. Ngoài ra, các giảng viên cũng mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ mọi việc để sớm ổn định tình hình cho sinh viên, giảng viên được yên tâm công tác

Hoàng Minh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文