Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút sập hầm vàng khiến 5 người thương vong

10:00 14/04/2016
Chiều tối ngày 12-4, thông tin 5 phu vàng quê ở tỉnh Nghệ An vào Quảng Nam khai thác vàng bị ngạt khí dẫn đến thương vong, trong đó có 3 phu vàng là anh em ruột làm dư luận không khỏi bàng hoàng.


Giây phúc kinh hoàng

Là anh ruột của nạn nhân Nguyễn Kim Vui (28 tuổi) tử vong trong vụ 7 phu vàng bị ngạt khí độc, anh Nguyễn Kim Ước (29 tuổi) thảng thốt kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi liều lĩnh xông vào căn hầm sâu hun hút, tối đen và đầy khí độc để tìm kiếm thi thể em trai và các phu vàng gặp nạn tại thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) vào tối 12-4.

Theo anh Ước: Chiều tối ngày 12-4, khi nghe tin hầm vàng của em Vui gặp chuyện, Vui và nhiều phu vàng khác đang không biết sống hay đã chết trong hầm, ngay lập tức tôi và nhiều người khác vội chạy đến để tìm kiếm người thân…

Bấy giờ, trời chạng vạng, ngay trước cửa hầm mùi khí độc nồng nặc, có hai phu vàng ngồi thất thần ngay trước cửa, chỉ đủ ngượng sức thều thào “còn nhiều người chết ở trong hầm”… Mặc sự ngăn cản của mọi người, anh Ước cứ vậy lao thẳng vào trong hầm với hy vọng cứu được em trai.

Toàn cảnh căn hầm vàng nơi xảy ra vụ 4 phu vàng tử vong do khí độc.

Đoạn gần cuối, sâu trong hầm ẩm thấp, tối om, nhỏ hẹp, anh Ước phát hiện nhiều thi thể nằm bất động. Nhờ ánh sáng từ chiếc di động, Ước nhìn thấy em trai trong số những người gặp nạn. Lúc đó, không biết em còn sống hay không, chỉ cố dồn sức vác em ra ngoài để cấp cứu… Nhưng chưa ra đến cửa hầm thì chính Ước cũng thấy choáng váng, rồi mất đi tỉnh táo lúc nào cũng không hay…  anh Ước đau đớn kể.

Khoảng 18h cùng ngày từ tin báo của quần chúng nhân dân, tại bản Dùng (thị trấn Thạnh Mỹ) đã xảy ra tai nạn trong hầm khai thác vàng trái phép khiến nhiều người chết, Công an huyện Nam Giang cùng cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu các nạn nhân.

Ngay trong đêm 12-4, huyện Nam Giang đã huy động toàn bộ lực lượng (hơn 100 người, gồm công an, dân phòng, y tế...) tham gia cứu hộ, giải cứu các nạn nhân.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, tại hầm vàng này có 7 phu vàng đang làm việc. Vị trí xảy ra tai nạn cách thị trấn Thạnh Mỹ chỉ hơn 1km. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo giải quyết vụ ngạt khí hầm vàng khai thác trái phép và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được danh tính 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí độc gồm: Nguyễn Kim Vui (27 tuổi, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; Mông Văn Hiếu, Mông Văn Sơn và Mông Văn Nam đều là dân tộc Khơ Mú, bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ cứu sống từ trong hầm là Cút Văn Dung (bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Hai ​người may mắn kịp thoát ra ngoài hầm là Và Bá Nhia (23 tuổi, bản Xàm Xú, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Cút Văn Hoành (29 tuổi, bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)... Trong 2 nạn nhân thì có 1 người không biết chữ. Khi công an hỏi tên cha mẹ thì phu vàng này cũng không biết viết như thế nào.

Theo các phu vàng kể lại, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên 7 người khai thác vàng trái phép phía dưới đường hầm xuyên lòng đất tại thôn Dung (trị trấn Thạnh Mỹ) thì bị ngạt khí. Lúc đầu một người bị ngạt, sau đó, nhiều người lao xuống ứng cứu nhưng đều bị ngạt.

Vì khai thác trái phép nên không ai báo cơ quan chức năng, chỉ đến khi cơ quan chức năng phát hiện nên mới vào hiện trường đưa người ra ngoài thì 4 người đã tử vong. Điều đau lòng trong vụ việc này đó là  trong 4 phu vàng chết dưới hầm: Có 3 người là anh em ruột gồm: Mông Văn Sơn, Mông Văn Hiến và Mông Văn Nam...

Gia đình các phu vàng tử vong đau đớn khi mất đi người thân.

Đang truy bắt chủ hầm vàng

Theo thông tin của Công an huyện Nam Giang, chủ hầm nơi có 4 phu vàng chết ngạt đã bỏ trốn. Đáng nói, các phu vàng không biết rõ về chủ hầm, chỉ nhận tiền rồi làm thuê tại hầm vàng. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã khoanh vùng được đối tượng chủ hầm, đồng thời tích cực xác minh, truy bắt đối tượng này.

Công an huyện Nam Giang cũng đã lấy lời khai của 2 phu vàng thoát chết trong vụ ngạt khí là Và Bá Nhia và Cút Văn Hoàng. Theo các phu vàng, trước khi xảy ra ngạt khí, nhóm 7 người tại đây đã cho nổ mìn để đào hầm.

Lực lượng Công an và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường.

Sau khi nổ mìn, các phu vàng lần lượt đu dây xuống hầm. Người đầu tiên xuống hầm thì bị ngạt khí, kêu cứu vọng lên trên. Những người tiếp theo thấy vậy liền nhảy xuống ứng cứu và cùng gặp nạn.

Ngoài ra, hầm vàng này nằm trên lưng chừng núi, cây cối um tùm, địa hình rất hiểm trở. Việc ứng cứu diễn ra vào ban đêm, lực lượng cứu hộ không thông thuộc địa hình nên dù đã huy động toàn bộ lực lượng nhưng phải đến 23h tối cùng ngày mới đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Sáng ngày 14-4, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Nam Giang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ 4 phu vàng chết ngạt xảy ra tại huyện này. 

Qua đó,  yêu cầu cơ quan chức năng địa phương vào cuộc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý địa bàn lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện xử lý việc đào hầm trái phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hoài Thu – Công Trí

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文