Nhân viên Chi cục Thuế hay nhân viên bán bảo hiểm?

09:18 11/06/2013
Sáng 27/5, tôi có mặt tại điểm nộp thuế trước bạ xe máy số 24 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đây là địa điểm thu thuế của quận Ba Đình. Gửi xe máy ở quán nước đối diện giá 5.000 đồng/lượt, bỏ qua lời chèo kéo mời mọc của một số đối tượng cò thủ tục tại đây, tôi vào khu vực làm thủ tục.

Tại bàn hướng dẫn làm thủ tục phía ngoài, một phụ nữ trẻ ngồi tại đây cầm hồ sơ của tôi định ghi giùm, khi tôi nói mình đã mua bảo hiểm rồi lập tức chị ta đẩy trả hồ sơ về phía tôi và đưa cho tôi 2 mẫu tờ khai “anh ra kia khai hồ sơ”.

10h15, trên bảng điện tử dừng lại ở số 2032, trong khi số người đến làm thủ tục ngày một đông. Tất cả đứng ngồi la liệt chờ đến lượt trong không khí ngột ngạt bởi nắng nóng… một số người trong đó có tôi không chờ được đành ra về hy vọng chiều bớt đông. Việc một nữ nhân viên ngồi tại bàn hướng dẫn thủ tục kiêm… bán bảo hiểm xe máy khiến nhiều người cảm thấy rất phản cảm.

Hơn một giờ đồng hồ có mặt tại đây tôi được chứng kiến cảnh nếu khách nào mua bảo hiểm thì lập tức sẽ được cô ta sẽ tự động điền giúp hai mẫu tờ khai, khách chỉ việc ký tên. Những trường hợp không mua bảo hiểm giống như tôi thì chỉ được phát hai mẫu tờ khai rồi tự tìm chỗ đứng khai.

Do nhân viên này không đeo biển tên nên nhiều người thắc mắc không biết đây là nhân viên của Chi cục Thuế quận Ba Đình hay nhân viên của công ty bảo hiểm?

Thủ tục nhiêu khê khiến người đi nộp thuế phải mất thời gian chờ đợi - đó là cảm nhận của nhiều người đến đây nộp thuế khi phải chạy qua 2 địa chỉ mới xong một thủ tục nộp thuế.

Đầu tiên là vào địa chỉ số 14 Cao Bá Quát nộp hồ sơ chờ làm thủ tục. Xong phần thủ tục lại phải di chuyển sang địa chỉ số 20 Cao Bá Quát tiếp tục… ngồi chờ để đóng tiền.

Đơn cử như trường hợp của tôi, 13h30 ngày 27/5, tôi đã phải quay lại 14 Cao Bá Quát làm thủ tục. Sau khi xong thủ tục lại phải sang địa điểm 20 Cao Bá Quát chờ gọi tên để nộp tiền. Đầu giờ chiều nhưng số người đến làm thủ tục cũng không hề vắng. Tại 20 Cao Bá Quát cả nhân viên thu thuế và hơn chục khách hàng như tôi tiếp tục… dài cổ ngồi chờ đóng tiền vì hồ sơ bên điểm tiếp nhận 14 Cao Bá Quát chậm chuyển sang. Là người gần như đầu tiên xong thủ tục nộp hồ sơ từ 13h30 nhưng phải đến 14h30 tôi mới được gọi tên đóng tiền hoàn thành thủ tục.

Ngoài ra tại điểm nộp thuế này còn có tình trạng cò mồi chuyên gạ gẫm khách đi nộp thuế “làm thủ tục nhanh”. Những đối tượng này hoạt động khá công khai, quen biết với một số nhân viên tại đây và ra vào như… ở nhà.

Ngoài ra còn có tình trạng một số người dân lấn chiếm vỉa hè để trông giữ xe của khách với giá cao 5.000 đồng/lượt.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đang là những mục tiêu mà ngành Thuế đề ra. Chính vì vậy đề nghị TP Hà Nội cũng như các cơ quan Thuế Hà Nội cần sớm kiểm tra, chấn chỉnh những bất cập tại điểm thu thuế của Chi cục Thuế Ba Đình 24 Cao Bá Quát - Hà Nội. Xử lý nạn cò mồi và trông giữ xe “chặt chém” tại khu vực này

Đức Thọ

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文