Nhân viên xe buýt "uýnh" hành khách

10:19 05/07/2008
Bức xúc trước thái độ và cách cư xử kiểu "chợ búa" của nhân viên phụ xe buýt trên tuyến số 27 thuộc Cty Xe buýt, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội, anh Khánh góp ý thì bị phụ xe chửi rồi đánh... Khi thấy anh Khánh gục xuống, xe buýt đã thả anh xuống vệ đường kèm theo những lời thách thức.

Với con mắt trái bị bầm tím, vết khâu 8 mũi vẫn chưa lành, sáng 3/7 anh Đỗ Ngọc Khánh, 27 tuổi, hiện đang công tác tại Công ty cổ phần Tích hợp hệ thống tự động hoá và chuyển giao công nghệ ở địa chỉ số 24, ngõ 117, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa  Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội tìm đến Báo CAND với tâm trạng hết sức bức xúc. 

Anh Khánh trình bày lại sự việc với phóng viên Báo CAND như sau: 15h30' ngày 2/7/2008, anh đi xe buýt tuyến số 27 đoạn đường ven sông Tô Lịch, gần Hoàng Quốc Việt đi về phía cầu Trung Hòa. Khi lên xe, anh Khánh thấy thái độ của phụ xe khá gay gắt khi yêu cầu anh: "Mày đóng tiền đi". Sau đó nhân viên phụ xe quay lại tiếp tục nhắc anh Khánh và bảo "Mày đi xuống phía dưới".

Trước thái độ và cách cư xử của nhân viên phụ xe, anh Khánh góp ý và yêu cầu phụ xe cần có thái độ lịch sự và tử tế với hành khách. Phụ xe buýt quay lại chửi anh Khánh. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của phụ xe, anh Khánh cũng chửi lại. Lời qua tiếng lại, nhân viên phụ xe đã đấm vào mặt anh Khánh.

Quá bức xúc anh Khánh đã đánh trả. Không chỉ dừng lại ở việc đả thương hành khách, phụ xe này còn xưng tên và thách thức: "đây là số xe của tao, thích thì mày đi khiếu nại". Sau khi anh Khánh bị ngã gục xuống nền xe, xe buýt trên đã dừng lại và thả anh xuống vệ đường đoạn gần cầu T11, cách điểm dừng xe buýt khoảng 500m - 600m.

Thấy đau và có máu chảy, anh Khánh đã điện thoại cho người thân đến đưa đi cấp cứu đồng thời điện thoại cho Công ty Xe buýt, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội theo số điện thoại 04.8474014 trình bày lại sự việc vừa xảy ra.

Tại Bệnh viện Giao thông vận tải, anh Khánh được xác định bị đánh rách mi mắt và phải khâu 8 mũi. Khoảng 16h45, anh Khánh đã đến Công an phường Vĩnh Phúc trình bày sự việc đồng thời cung cấp cuống vé xe buýt và Giấy giám định đi khám thương tại Bệnh viện Xanh-Pôn. Do vết thương khá nặng nên anh Khánh đã phải xin nghỉ việc để vào bệnh viện khám, chữa bệnh.

Chiều 3/7, trao đổi với phóng viên Báo CAND lãnh đạo Phòng Kế hoạch Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của anh Khánh chiều 2/7, Phía Xí nghiệp đã thông báo cho đội xe và bước đầu đã đình chỉ nhân viên bán vé xe buýt yêu cầu làm tường trình vụ việc. Hiện đơn vị đang yêu cầu các bộ phận liên quan tường trình, báo cáo để làm rõ và có căn cứ xử lý.

Nhân viên của Phòng Kế hoạch Xí nghiệp Xe điện cũng cho biết: hiện tại lãnh đạo Xí nghiệp đang đi công tác vắng và cũng chưa biết khi nào về nên chưa thể xin ý kiến để làm việc với phóng viên Báo CAND về vụ việc trên?! 

Chiều 3/7, khi trao đổi qua điện thoại với Chỉ huy Công an phường Vĩnh Phúc, chúng tôi được cho biết: ngay sau khi nhận được tin báo của anh Khánh, sáng 3/7 Công an phường đã làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện và trong buổi chiều 3/7 sẽ tiếp tục làm việc với những người có liên quan.

Đại diện Công an phường Vĩnh Phúc cũng hẹn "Sáng mai (4/7) các anh đến phường sẽ có kết quả". Tuy nhiên sáng 4/7, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc Trung tá Trần Đức Lưu - Phó Trưởng Công an phường chỉ cho biết: đúng là chiều 2/7 chúng tôi có tiếp nhận một thanh niên đi xe buýt tuyến 27 có xô xát với phụ xe và bị đẩy xuống đường. Nội dung cụ thể  như thế nào hiện còn phải xác minh, làm rõ.

Theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Phúc thì một tuyến đường có rất nhiều xe, thay đổi liên tục thế nên cần phải xác định xe nào, lái, phụ xe nào đã có xô xát với khách...

Được xem là một phương tiện vận tải hành khách công cộng hiện đại nên xe buýt nhận được rất nhiều ưu đãi của Nhà nước. Số lượng người sử dụng loại hình vận tải ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, vấn đề văn minh trong loại hình vận tải công cộng này vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn bởi đây không phải là lần đầu nhân viên xe buýt có thái độ ứng xử thiếu văn hóa, thậm chí là hành hung hành khách.

Tình trạng xe buýt chạy ẩu, đánh võng, lấn đường đối với các phương tiện khác thời gian qua đã trở nên rất bức xúc. Hiện tại vụ việc nhân viên phụ xe buýt hành hung hành khách vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên dù bất cứ lý do gì thì việc nhân viên phụ xe buýt xuống tay đả thương hành khách cũng là hành vi cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Và qua vụ việc này cơ quan chủ quan của phương tiện này cũng cần phải rút ra bài học kinh nghiệm về việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử cho nhân viên phục vụ trên loại phương tiện công cộng này

Nhóm PV Pháp luật

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文