Nhiều hồ di tích giữa kinh thành Huế đang bị “bức tử”

12:25 12/06/2014
Từ Năm 2005, Bộ VHTT&DL đã công nhận hồ di tích Tịnh Tâm và hồ Học Hải, tại khu vực phường Thuận Thành và phường Thuận Lộc, TP Huế; là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Thế nhưng, hai hồ này đang bị “bức tử” từng ngày khi trở thành điểm chứa nước thải, rác bẩn ngay giữa lòng kinh thành Huế.

Hồ Tịnh Tâm ở phường Thuận Thành, TP Huế, có diện tích khoảng 11 héc-ta, được xây dựng từ năm 1822, dưới thời vua Minh Mạng. Giữa hồ có 3 hòn đảo nhỏ, gồm: Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu và được trồng sen trắng để làm nơi ngự uyển cho vua chúa cùng quan lại của triều đình nhà Nguyễn. Với cảnh quan “độc nhất vô nhị” nên hồ Tịnh Tâm được xem là một trong 20 cảnh đẹp của đất Thần kinh và được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2005. Trải qua một thời gian dài cùng với sự xuất hiện dày đặc của các khu dân cư mọc san sát dọc các tuyến đường Tạ Quang Bửu, Lê Văn Hưu, Đinh Tiên Hoàng (TP Huế) đã khiến hồ Tịnh Tâm trở thành hồ... chứa nước thải.

Ông Lê Văn Cảnh (75 tuổi, trú phường Thuận Thành), có nhà bên hồ Tịnh Tâm, cho biết, trước đây, hồ Tịnh Tâm là điểm đến của nhiều du khách và sinh viên, học sinh. Nhưng nay do hồ bị ô nhiễm nên vắng khách; sen trong hồ cũng dần tàn lụi và chết hết, nay chỉ còn… rau muống! Nằm cách hồ Tịnh Tâm không xa là khu hồ Học Hải (phường Thuận Lộc, TP Huế) rộng trên 34.000m2 có Lầu Tàng Thư nằm ngay chính giữa hồ được xây dựng vào năm 1825, để làm nơi lưu trữ hàng ngàn tập sổ địa bạ và các tài liệu gốc của triều đình nhà Nguyễn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hồ này cũng đang trong tình trạng “kêu cứu” do ô nhiễm quá nặng. Mặt khác, nhiều hộ dân ở phường Thuận Lộc hiện sống trong khu vực 1, thuộc khu khoanh vùng bảo vệ di tích hồ Học Hải, còn đổ đất đá lấn chiếm bờ hồ xây dựng nhà cửa và các công trình phụ trái phép.

Một số hộ dân ở phường Thuận Lộc (TP Huế) lấn chiếm bờ hồ Học Hải để xây dựng trái phép công trình phụ.

Nhìn dòng nước đen kịt bao vây khu di tích Lầu Tàng Thư với rau muống nổi bập bềnh giữa hồ, ông Võ Quảng (66 tuổi, trú khu vực 4, phường Thuận Lộc) lắc đầu ngán ngẩm: “Hơn 7 năm trước, gia đình tui có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế để xin được trồng sen trên hồ Học Hải nhưng chỉ được một thời gian thì sen chết hết, nay chỉ trồng được rau muống. Giờ nhìn ra mặt hồ thì có lẽ ai cũng thấy được mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của khu vực này là như thế nào!”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc thừa nhận, tình trạng ô nhiễm ở khu hồ Học Hải ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của khu dân cư trên địa bàn phường. Hiện phường có 32 hộ dân sống bao quanh khu hồ Học Hải. Do chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ nên hầu hết nước thải sinh hoạt của các hộ dân đều thải xuống hồ để chảy ra sông Ngự Hà. Bên cạnh đó, một số hộ dân đã đổ đất, đá lấn chiếm bờ hồ để cơi nới xây dựng nhà cửa. Những trường hợp trên, UBND phường đã cho các hộ cam kết không tái phạm...

Theo Trung tâm BTDT Cố đô Huế, ngoài hồ Tịnh Tâm và hồ Học Hải thì còn 33 hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế xảy ra tình trạng ô nhiễm và bị người dân lấn chiếm để xây dựng nhà cửa. Trong đó, phải kể đến các hồ như: Hồ Nhơn Hậu, Tiên Y (phường Thuận Lộc); hồ Mộc Đức, hồ Đoài (phường Tây Lộc). Ngoài ra, có một số hồ di tích đã bị xóa sổ do công tác san lấp mặt bằng để xây dựng khu dân cư... Trước thực trạng ô nhiễm và lấn chiếm các hồ di tích của người dân, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, xử phạt hành chính hộ ông Nguyễn Phê (trú tổ 9, KV4, phường Thuận Lộc) 12 triệu đồng về hành vi đổ vật liệu và lấn chiếm lòng hồ Học Hải để xây dựng trái phép; xử phạt 20 triệu đồng đối với Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Wedding Palace do lấn chiếm hồ Tân Miếu (phường Thuận Hòa) để làm bãi đỗ xe...

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, cho hay, để bảo vệ và hạn chế sự ô nhiễm ở các hồ di tích, trung tâm đã thực hiện nhiều chính sách về tôn tạo bờ hồ, nạo vét bùn. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ phối hợp với UBND TP Huế tiến hành giải tỏa các hộ dân lấn chiếm ra khỏi các hồ di tích để trả lại cảnh quan cho các hồ…

Lê Anh

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文