Nhóm “Ước mơ xanh” - Nhọc nhằn, nỗ lực hoàn lương
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.300 người nghiện ma túy, trong đó, rất nhiều người đã từng cai nghiện, lại tái nghiện. Thậm chí, có nhiều người đã tái nghiện lần 2, lần 3 hoặc lao vào con đường trộm, cướp. Đó là một thực trạng đáng buồn và nhức nhối chung hiện nay. Bởi vậy, khi một thanh niên ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột quyết tâm vượt qua cám dỗ của ma túy, cai nghiện thành công, vươn lên làm lại cuộc đời là một điều đáng mừng đối với gia đình và xã hội. Nhất là khi người thanh niên đó lại cùng với những người bạn có quá khứ lầm lỡ, sai phạm tìm cách làm ăn lương thiện, giúp nhau trên con đường hoàn lương… Đó là nhóm "Ước mơ xanh"!
Mấy năm trước, không khí trong gia đình ông Sơn Siển, 56 tuổi, tại TDP4, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lúc nào cũng u buồn. Tất cả là vì Sơn Lâm, 27 tuổi - đứa con trai lớn của ông đã sớm đua đòi hư hỏng, bị nhà trường đuổi học, sau đó theo đám bạn xấu sa vào nghiện ngập. Đến tháng 3/2006, chỉ vì thiếu tiền mua ma túy, Sơn Lâm tham gia cùng 1 nhóm đi cướp giật tài sản của người đi đường rồi bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ…
Ông Sơn Siển cho biết: "Ngày thằng Lâm bị bắt, biết nó bị nghiện, cả gia đình buồn, xấu hổ với bà con, làng xóm, dòng họ. Thằng Lâm là cháu đích tôn mà nghiện ma túy là hết tất cả. Người ta nói mình không biết dạy con. Mẹ nó cũng buồn rồi đổ bệnh nặng. Tôi cũng chẳng thiết làm ăn gì nữa...".
Tháng 6/2008, Sơn Lâm ra tù nhưng chỉ sau 3 ngày trở về với cộng đồng thì lại nhanh chóng tái nghiện. Vật vã với những cơn nghiện ma túy, phải tìm mọi cách để có tiền nên tháng 5/2009, Sơn Lâm lại bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Vào tù ra tội, tất cả cũng chỉ vì không vượt qua được sự cám dỗ chết người của ma túy. Mãi đến khi được ra tù vào tháng 8/2010, Sơn Lâm mới chợt nhận ra đã đến lúc mình phải dừng lại, thoát ra khỏi vũng lầy ma tuý không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình.
Không tìm được việc làm, nhưng quyết không bỏ cuộc, Sơn Lâm và những thanh niên một thời nghiện ngập, vào tù ra tội như: Bùi Ánh Hồng, Nguyễn Hùng Anh, Phạm Thanh Kỳ, cùng trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, đã ngồi lại với nhau để bàn tính chuyện làm ăn lương thiện, quyết tâm làm lại cuộc đời. Được người cô ruột "mách nước" làm giỏ hoa để bán cho các shop hoa trên địa bàn thành phố, Sơn Lâm và nhóm bạn đã góp tiền để "mở đường hoàn lương". Ban đầu họ gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có được niềm tin của gia đình và mọi người xung quanh, hơn nữa lại chưa có kinh nghiệm trong công việc mới mẻ này. Thậm chí, vì thiếu vốn, 2 vợ chồng Sơn Lâm phải đứng ra vay tiền nóng ở bên ngoài để mua máy móc, dụng cụ.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Tần - Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện hoạt động xã hội phường Tân Tiến đến động viên Sơn Lâm (hàng đầu bên trái) và nhóm bạn. |
Những nỗ lực hoàn lương ban đầu của Sơn Lâm và cả nhóm đã dần nhen nhóm lên niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng khó khăn đặt ra trước mắt họ là thiếu vốn để đầu tư mở rộng công việc làm ăn… Rất mừng là lúc đó, đội thanh niên tình nguyện hoạt động xã hội của phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, trong đó có anh Nguyễn Văn Tần - Đội trưởng đã kịp thời đến động viên, tạo điều kiện giúp đỡ cho nhóm bạn của Sơn Lâm.
Đầu tháng 3/2012, được sự bảo lãnh của Đội thanh niên tình nguyện hoạt động xã hội phường Tân Tiến và đồng chí Y Vinh Tơr - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Sơn Lâm đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho vay vốn khởi nghiệp.
Từ nguồn vốn khởi nghiệp 30 triệu đồng đó, Sơn Lâm và nhóm đã trả được số tiền vay nóng, đầu tư mở rộng cơ sở của mình và đặt tên cho nhóm là "Ước mơ xanh". Giờ đây, bên cạnh việc làm giỏ hoa, Sơn Lâm và những người bạn còn làm thêm chậu hoa, trồng cây cảnh, gia công đá mĩ nghệ và nuôi gà để tăng thêm thu nhập…
Thấy nhóm "Ước mơ xanh" của Lâm có thể trở thành nơi tu chí, hướng thiện tốt nên sau đó một số thanh niên có quá khứ lầm lỡ như Phạm Trí Hùng Anh, Hứa Trọng Chiến, Bùi Sơn Lam đã xin gia nhập để cùng "tìm lại chính mình"… Số tiền thu được từ việc bán giỏ hoa, Sơn Lâm tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh… Trừ tất cả các khoản chi phí, hằng tháng mỗi thành viên trong nhóm "Ước mơ xanh" thu nhập từ 1,7 đến 2,5 triệu đồng. Tuy chưa phải là nhiều, nhưng đó là những đồng tiền mà họ đã làm ra bằng chính mồ hôi, công sức và nghị lực hoàn lương của mình…
Ngày qua ngày, công việc đã cuốn hút cả nhóm của Lâm vào từng chậu hoa, cây cảnh, đàn gà. Những niềm vui tìm được trong chuyện làm ăn lương thiện đã khiến cho những thanh niên trong nhóm quên đi ma túy và không còn ai muốn nghĩ đến những tháng ngày lêu lổng, vi phạm như trước đây… Những sản phẩm của nhóm làm ra ngày càng được khách hàng đón nhận, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người… Riêng Sơn Lâm thì niềm vui càng được nhân lên khi vợ chồng anh có thêm một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh tên là Sơn Nam…
Còn ông Sơn Siển - bố của Lâm và cả gia đình thì vô cùng vui mừng về sự tu chí hoàn lương trở thành người tốt của đứa con trai. Ông cho biết: "Từ ngày thằng Lâm cai nghiện rồi lo làm ăn, gia đình tôi mừng lắm, còn hơn cả trúng số nữa, mẹ nó cũng đỡ bệnh hơn. Cháu nó quyết tâm và làm được như thế, mình cũng yên tâm".
Câu chuyện của nhóm "Ước mơ xanh" và những nỗ lực hoàn lương của họ là điểm sáng để những thanh, thiếu niên đã từng vi phạm, lầm lỗi khác cùng chia sẻ, học tập… Hy vọng rằng, trong thời gian tới, nhóm "Ước mơ xanh" của Sơn Lâm và những người bạn ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ được các ban, ngành, đoàn thể xã hội và chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa để họ có điều kiện đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất và cũng là để giúp cho các thanh niên này đi đến đích của con đường hoàn lương đầy gian khó!
