Nhộn nhạo "lò" luyện thi ĐH
Các "lò" luyện thi… bắt đầu nóng!
Khác với không khí trầm lắng của những tháng ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, tại các điểm ôn luyện thi đại học vào thời điểm sau Tết nhất là hiện nay khi những điểm thu nhận sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng mùa tuyển sinh năm 2009 tại các địa phương bắt đầu hoạt động.
Có mặt tại con ngõ nhỏ nằm trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), chúng tôi thấy số "lò" luyện thi đại học nằm trong con ngõ nhỏ rộng chưa đầy 3m này lên tới cả chục điểm.
Không ai bảo ai, "lò" nào cũng trưng vài tấm biển với những lời quảng cáo: "Trung tâm luyện thi T.Đ. chất lượng cao", "Luyện thi cấp tốc lớp 13 tại trung tâm D.D.", "Uy tín - chất lượng cao chỉ có ở Trung tâm V.H."…
![]() |
|
Biển quảng cáo của các “lò” luyện thi gần trường Đại học Sư phạm Hà Nội trưng cả ra ngoài đường. |
Tiếp tục hành trình tìm hiểu không khí tại các "lò" luyện thi đại học ở Hà Nội, chúng tôi đến khu luyện thi đại học nằm cạnh Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân). Dẫu thời điểm chúng tôi có mặt đã là cuối giờ chiều, trời đã dần tối, song, lượng học sinh đến đây học ôn mỗi lúc một đông. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, không chỉ "lò" luyện thi M.T. có lượng học sinh đến ôn thi đông mà hầu hết các "lò" luyện thi (khoảng 5 "lò") còn lại ở đây cũng đều tấp nập học sinh lui đến ôn thi.
Nên chăng chuộng "lò" luyện thi?
Trong vai người đang có nhu cầu muốn tìm một trung tâm luyện thi có chất lượng tốt cho cô em gái ở quê năm nay thi lại đại học, chúng tôi tấp vào một điểm phân phát tờ rơi quảng cáo cho "lò" luyện thi mang tên H.D. nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy)- đoạn giáp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thấy chúng tôi, cô chủ đang loay hoay xếp giấy quảng cáo trên bàn vội đứng phắt dậy đồng thời "lia" một loạt lời quảng cáo cho "lò" luyện thi của mình: "Cháu tìm đúng chỗ rồi đấy! Trung tâm của cô toàn thầy, cô giáo có thâm niên trong "làng" ra đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm giảng dạy cả!".
Nói rồi, cô dúi vội một xếp giấy có khổ (20x15cm) in chằng chịt nội dung liên quan đến: Thời gian, số buổi, thầy cô giảng dạy… vào tay tôi. Theo cô chủ, "lò" luyện thi của mình được chia ra làm nhiều lớp ôn thi đại học. Mỗi lớp tương đương với một trình độ tiếp thu, kiến thức khác nhau của học sinh.
Số tiền học sinh phải bỏ ra khi muốn theo học lớp "chuyên" do các thầy cô giáo có "trình độ cao" giảng dạy là 11.000đ/ca (một ca 2h đồng hồ) đối với vé tháng, còn 13.000đ/ca nếu nộp tiền học theo ngày cho tất cả các khối ôn thi (A, B, C, D...) tăng hơn 1.000đ so với lớp ôn thi chất lượng trung bình...
Còn các "lò" luyện thi gần Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đưa ra cái giá có phần "nhỉnh hơn": 16.000đ/ca (vé ngày). 15.000đ/ca (vé tháng)... Tiền học thì cao như vậy, nhưng liệu chất lượng giảng dạy tại một "lò" luyện thi không đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất có được đảm bảo?...
Một cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay (2009) cũng giống như những năm trước đây, nội dung của đề thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sẽ bám sát chương trình học phổ thông. Học sinh chỉ cần nắm vững những kiến thức cơ bản đã được học này đồng thời chịu khó suy luận một chút cơ hội đỗ vào các trường đại học, cao đẳng là không ít
