Những cây cầu “không nối nhịp bờ vui” tại Bạc Liêu
Trên tuyến đường tỉnh lộ 979 từ TP Bạc Liêu về huyện Phước Long, đoạn qua xã Vĩnh Thanh (xã nông thôn mới đầu tiên của huyện này), có một cây cầu đã khởi công khá lâu nhưng chỉ mới xong được mấy trụ cầu thì bỏ dở, để cho những thanh sắt phơi mưa nắng đến gì sét, cỏ dại mọc đầy. Tìm tấm bảng xem chủ đầu tư, đơn vị thi công thì hoàn toàn không thấy. Một cụ già đang ngồi chờ xe buýt ở gần đầu cầu, cho biết: “Cầu này khởi công lâu lắm rồi, nhưng chưa ra hình thù gì thì họ bỏ đó, kéo quân đi mất tiêu luôn. Nhìn cầu bỏ dở mà xót xa cho tiền vốn ngân sách đầu tư”. Chúng tôi hỏi tên cầu thì được cụ cho biết đó là cầu Sà Ta…
![]() |
| Cầu Sà Ta, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (Bạc Liêu) còn đang dang dở. |
Còn trên đường tỉnh lộ 978 thuộc ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), đơn vị thi công là Công ty TNHH Thăng Long chịu trách nhiệm thi công cầu Rọc Lá 2, cầu 7000 và hệ thống chiếu sáng, biển báo trên cầu. Theo thông tin trên tấm bảng cắm đầu cầu, công trình này thi công trong thời gian 12 tháng. Ngày khởi công là 9/8/2013, ngày hoàn thành là 9/8/2014. Thế nhưng, ngày 16/8, khi đến công trình nói trên chúng tôi thấy tất cả đang dang dở, không có bóng dáng một công nhân nào trên công trình.
![]() |
|
Cầu Ninh Thạnh 2, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cũng đang dang dở. |
Ngoài ra, con đường từ huyện Hòa Bình về Phước Long cũng chưa hoàn thành. Nhiều đoạn đã làm mới, đường rộng, đổ nhựa phẳng phiu nhưng vẫn còn nhiều đoạn chưa thi công, vẫn là đường cũ, vừa chật, vừa xuông cấp, khiến cho con đường lồi lõm, có rất nhiều đoạn thắt cổ chai, gây khó khăn cho xe qua lại.
![]() |
| Cầu Phước Long 2 đã xây xong nhưng chưa có đường. |
Trong khi đó, tại thị trấn Phước Long, cây cầu Phước Long 2 có chiều dài 417,70m; rộng 11m xây xong rất hoành tráng. Theo kế hoạch, cây cầu này sẽ mở hướng đi về tỉnh Kiên Giang nhưng chưa biết bao giờ người dân mới đi được về Kiên Giang bởi chưa có đường. Cầu xây xong nhưng xuống hết dốc cầu mấy trăm mét là bát ngát ruộng vườn của người dân… chứ không thấy đường.
![]() |
| Dưới chân cầu Phước Long 2 là ruộng, vườn của người dân. |
Nhiều người dân trăn trở “không biết bao giờ mới có đường hay là để cầu cho người dân ngắm”(!?)


