Những chiêu dụ khách của “cò” đất mộ

20:02 25/12/2010
Kế hoạch di dời nghĩa trang của UBND TP HCM không hề khiến các "cò" mảy may bận tâm. Bằng miệng lưỡi xảo quyệt và với những thông tin đơm đặt kiểu "đất nhà nước đắt", "dễ bị giải tỏa", "toàn đất cũ", "thủ tục phiền hà"… cứ thế các "cò" lần lượt dẫn dụ "con mồi" vào vòng vây và khi thời cơ chín muồi thì ra tay chém đẹp những ai có người thân cần nơi "an nghỉ".

Trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí và do nghĩa trang quá tải nên UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp và quận Bình Tân phối hợp xây dựng dự thảo quyết định ngưng chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trình thành phố trong tháng 12 để chuẩn bị di dời toàn bộ nghĩa trang. Giữa lúc công tác di dời nghĩa trang đang được các cơ quan chức năng xúc tiến thì nhiều bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng cơ quan đại diện Báo CAND, bất kỳ ai có nhu cầu đất dành cho việc chôn cất cũng được các "cò" đất nghĩa trang đáp ứng.

Từ phản ánh của bạn đọc, theo chân những người có nhu cầu "đất an táng", PV Báo CAND ghi nhận thực trạng "cò" đất mộ vịn vào cớ giải tỏa nghĩa trang tung ra nhiều thông tin bịa đặt, thản nhiên chào hàng, dắt mối… với những tuyên bố "bao chôn", "bao trọn gói"…

7h ngày 23/12, chúng tôi có mặt tại nghĩa trang Phật Học, một trong hàng chục nghĩa trang nhỏ hợp thành nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tại đây chúng tôi gặp anh N.A.H. cùng người nhà đang trên đường tìm nơi mua đất để dành lo hậu sự cho cụ thân sinh đang lâm trọng bệnh được bác sỹ tiên lượng sự sống "đếm theo ngày". Thấy anh H. chuẩn bị đánh tay lái vào Văn phòng Ban quản lý nghĩa trang, một người đàn ông dáng gầy, gương mặt bặm trợn chạy xe gắn máy Trung Quốc xáp đến hỏi thăm.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 60ha, nằm trên địa bàn quận Bình Tân. Tại đây hiện có khoảng 100.000 ngôi mộ. Theo kế hoạch, sau khi toàn bộ mộ và nhà hỏa táng được di dời, giải tỏa, nghĩa trang sẽ được đầu tư xây dựng thành công viên, các công trình công cộng và khu dân cư mới.

Biết nhu cầu của khách, gã bỏ nhỏ: "Trong đó chỉ giải quyết đất chôn liền thôi. Chứ mua để dành, mua xây sinh phần chờ khi hữu sự thì hổng được đâu". Anh H. thắc mắc hỏi tới, gã nọ giải thích: "Đất dành cho người chết cũng tăng giá như đất sinh hoạt. Ban quản lý họ không giải quyết cho các trường hợp mua để dành vì sợ nạn đầu cơ mua đi bán lại kiếm lời". Anh H cùng người nhà tỏ rõ sự thất vọng, gã nọ bỏ nhỏ: "Nhà nước họ nguyên tắc vậy chứ dân sở tại thì bán chác vô tư, muốn mua bao nhiêu cũng được".

Vào sâu trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, với nhu cầu "cần đất xây sinh phần" (mua xây sẵn), chúng tôi được nhiều "cò" đất mộ tiếp cận, chào mời. Dưới chân tượng Phật nằm giữa bạt ngàn mộ chí, khi nghe khách bày tỏ quan điểm "mua đất của Nhà nước chắc ăn hơn", "cò" Tùng, tuổi ngoài 40 trề môi: "Có tâm thần mới mua đất của mấy ổng. Hổm rày ông không nghe um sùm cái vụ giải tỏa di dời nghĩa trang sao? Nhà nước nói rồi, chủ trương có rồi, lệnh ban ra rồi, mộ phần nào nằm trong phạm vi quản lý của Ban quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ bị giải tỏa sạch. Riêng mộ bia nằm trên đất tư của dân thì mấy ổng hổng có rớ tới à nha"(?).

Bà Nguyễn Thị Ba, người tự xưng là chủ đất của nghĩa trang tư nhân nằm sát nghĩa trang H.H., giả nhân giả nghĩa căn dặn, mách bảo khách: "Chỗ chị em nên chị mới nói. Cưng mà mua đất nghĩa trang thì quá sai lầm. Nó vừa đắt, vừa nguy vì chôn chưa bao lâu sẽ bị giải tỏa, lại vừa triệt đường sinh đường sống của chính mình và gia đình. Đơn giản bởi đất Nhà nước toàn đất cũ, nghĩa là sau khi có người bốc mộ, mấy ổng lại bán đất đó cho người khác. Có mả qua đến 4 - 5 lượt người nằm, về phong thủy như vậy là đen lắm!"…

"Cò" Tùng đang trên đường đưa khách đi xem đất.

Không ít người có nhu cầu mua đất xây mả cho người thân khi bị các cò tới tấp quăng "lựu đạn" đã xiêu lòng. Còn nhớ khi anh Phạm An, ngụ đường Lũy Bán Bích (phường 10, quận Tân Bình) đồng ý phương án mua đất xây sẵn phòng khi cụ thân sinh của anh đang lâm trọng bệnh qua đời, thì "cò" Ba, ra giá: "Một lô như vậy 12 chai (triệu), em lấy một cặp chị để giá hữu nghị 20 chai". Anh An than khổ, bảo chỉ mua một miếng và đề nghị giảm giá, bà Ba giọng chắc nịch: "Đúng 10 chai hổng bớt thêm được nữa. Miếng này nằm sát mặt tiền, năm 2007, lúc giá đất nghĩa trang lên cơn sốt, có người trả giá đến 15 chai chị hổng thèm ừ hử đó"…

Càng dấn sâu vào đám "cò" đất mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chúng tôi nhận thấy kế hoạch di dời nghĩa trang của UBND TP HCM không hề khiến các "cò" mảy may bận tâm. Bằng miệng lưỡi xảo quyệt và với những thông tin đơm đặt kiểu "đất nhà nước đắt", "dễ bị giải tỏa", "toàn đất cũ", "thủ tục phiền hà"… cứ thế các "cò" lần lượt dẫn dụ "con mồi" vào vòng vây và khi thời cơ chín muồi thì ra tay chém đẹp.

Anh Nguyễn V.H., quản trang ở nghĩa trang S.S., lưu ý: "Giữa các "cò" có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có người vì cả tin lời chúng đã phải ôm hận, không chỉ chịu cảnh mất tiền oan mà còn gặp trở ngại trong việc an táng vì đến ngày xảy ra hữu sự vì mua phải "đất đểu". Nhiều trường hợp phải ngậm đắng nuốt cay bởi khi tiến hành xây mộ, chúng nhất định không cho thân nhân người quá cố đưa người vào xây mà nhận thầu với giá trên trời nhưng chất lượng mộ thì rất kém, mau xuống cấp".

Ông Trần Văn Hồng, Trưởng ban quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Hiện công tác kiểm kê mộ đang được tiến hành phục vụ cho công tác giải tỏa trong thời gian tới nên chúng tôi hiện không tiếp nhận việc chôn cất. Người dân cần tỉnh táo trước những thủ đoạn trên của "cò". Việc an táng cho người thân cần phải đúng trình tự pháp luật. Khi cần hỗ trợ thông tin, bà con hãy ghé trực tiếp Văn phòng Ban quản lý nghĩa trang. Tuyệt đối nói không trước những lời chào mời, săn đón của những người không phải là nhân viên của Ban quản lý!

N.Thành Dũng

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文