Những dấu hiệu bất thường của con trâu húc chết chủ

10:06 03/07/2017
Trước khi húc chết chủ, trâu số 18 được cho là có vấn đề khi luôn nổi điên với gam màu mạnh, không chịu vào sân đình làm lễ...


Tối 2-7, UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắn hạ trâu số 18 của nạn nhân Đinh Xuân Hướng để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra xem có chất kích thích hay không. Thịt trâu sau đó được đem đi tiêu hủy.

Nhắc đến trâu số 18, nghệ nhân dân gian Đinh Đình Phú cho rằng nó "có vấn đề". Sớm 1-7, theo lệ làng và quy ước lễ hội, chủ phải dắt trâu đến sân đình làm lễ yết kiến thành hoàng làng trước khi ra sới chọi. Riêng ông Đinh Xuân Hướng làm mọi cách vẫn không thể điều khiển được trâu vào, đành để ngoài đường rồi mang sợi dây thường dắt trâu vào đình xin Ban tế đặc cách.

Không chọi, trâu số 18 quay ra đuổi, húc chết chủ mình. Ảnh: Phong Pink

Khi ra đấu trường, do bốc thăm nên trâu số 18 ở vị trí ô chuồng sát với trâu của ông Phú. Khác với các chủ trâu xúng xính trong trang phục lễ hội, ông Hướng và ông Lê Huỳnh Vũ (người chung tiền mua trâu) vẫn quần âu, áo phông tối màu. Ông Hướng giải thích, do trâu "có vấn đề" nên phải ăn mặc thế.

Theo kinh nghiệm của ông Phú, những trâu nào vào sới chọi vài cái rồi bỏ đi thì rất nguy hiểm, không lường trước được điều gì. Nó có thể quay lại tấn công đối thủ hoặc người trong sân. Trường hợp trâu của ông Hướng cũng như vậy. 

Khi được đưa vào sới đấu với trâu số 23, trâu số 18 không đấu mà quay ra rượt đuổi chủ trâu đối phương khiến ông này phải vượt rào nhảy ra ngoài. Hai trâu sau đó quay ra chọi được ít phút thì con số 18 bỏ chạy.

Nghe thông báo của Ban tổ chức yêu cầu chủ vào bắt trâu, ông Hướng nhảy vào. Bất ngờ trâu số 18 quay lại rượt đuổi chủ. Những người đứng ngoài hò hét, kêu ông Hướng trèo ra, nhưng không kịp, ông Lê Bá Ngọc (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) kể.

Con trâu dùng cặp sừng nhọn hoắt húc trúng ngực chủ, hất văng ra xa. Nó tiếp tục lao tới húc lần thứ hai xuyên đùi trái và tung nạn nhân lên cao. "Mọi người vội dùng các vật dụng như chai nước ném, khua cho nó chạy đi để vào cứu, nhưng bất thành. Khi thấy ông Hướng cố lết vào bờ rào, trâu chạy tới húc lần thứ ba trúng cổ", ông Ngọc kể.

Con trâu của ông Hướng rất "dị ứng" với màu vàng và đỏ.

Ban tổ chức và lực lượng chức năng đứng gần đó phản ứng không kịp. Đến khi đưa được chủ trâu ra thì đã bất tỉnh, chảy rất nhiều máu.

Chưa hết bàng hoàng sau cái chết của ông Hướng, ông Lê Huỳnh Vũ cho biết trâu số 18 được hai ông mua từ miền Tây Nam Bộ với giá hơn 100 triệu đồng vào cuối năm 2016. Nó có ngoại hình đẹp, cặp sừng rộng, to và rất dũng mãnh, từng hạ 5 đối thủ tại cuộc tuyển chọn trong Nam đều bằng đòn “móc hàm”.

Đưa về nuôi, thời gian đầu trâu tỏ ra bất kham, cứ lồng lên và bất tuân lệnh. Chỉ đến khi đổi nơi nuôi nhốt, trâu mới tỏ ra hiền lành, song rất "dị ứng" với các màu sặc sỡ, đặc biệt là đỏ, vàng. Có lần anh em ông Hướng mặc áo vàng đỏ, mang cờ hội để huấn luyện thì bị trâu giật thừng, suýt lao vào tấn công. Kể từ đó, hai ông không bao giờ mặc quần áo màu sáng mỗi khi lại gần trâu.

Cho rằng đây là con trâu thiện chiến, hai ông quyết tâm nuôi với hy vọng nó sẽ bất khả chiến bại trong lễ hội 2017. Nhưng không ngờ nó hại chính chủ mình. 

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho rằng đây là tai nạn đầu tiên sau 28 năm khôi phục lễ hội chọi trâu. "Chưa bao giờ có con trâu nào lại húc cả chủ như con trâu số 18 này", ông Minh nói.

Trước đó sáng 1-7, tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn năm 2017, 32 trâu tham gia 16 trận đấu. Đến trận 14, trâu số 18 húc chủ là ông Đinh Xuân Hướng ngay trong sới chọi. Ông Hướng tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo dừng lễ hội chọi trâu 2017; lấy mẫu xét nghiệm xem trâu số 18 và những trâu khác tham gia vòng loại có chất kích thích, tăng lực hay không; báo cáo kết quả và biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 4-7.

Theo VNE

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文