Những đứa trẻ được nuông chiều thái quá
Nghề báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, biết nhiều mặt của cuộc sống, trong đó có điều hay, điều dở và cũng có không ít những điều lạ ngoài sức tưởng tượng. Trong bài viết này, tôi muốn đề cập tới kiểu giáo dục lạ đời, cách chiều con khác người của không ít ông bố, bà mẹ đã khiến những đứa con của họ trượt nhanh xuống hố sâu.
Thuê nhà cho con ở chung với bạn trai
Chuyện thật như bịa đó diễn ra tại gia đình Nguyễn Diệu Linh, 18 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 9/10, Linh đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cô ta đã gây ra trước đó.
Linh là con gái út trong một gia đình có bố mẹ là những người nông dân. Họ quanh năm suốt tháng chỉ tính lo chuyện thời tiết, phân gio để làm sao những cánh đồng hoa ở làng Phú Thượng không bị dập úa, nở đúng kỳ để có thể bán kiếm tiền nuôi con. Nhưng con gái rượu của họ, đứa con gái mà họ kỳ vọng nhất lại không hiểu được nỗi vất vả đó.
Vì được chiều chuộng nên nó ích kỷ, muốn gì được nấy để rồi đua đòi và sa ngã. Linh có khuôn mặt xinh xắn, cơ thể thiếu nữ 18 tròn trịa, chắc lẳn đã khiến nhiều anh chàng mê mệt. Linh yêu từ rất sớm, vừa vào lớp 10 thì cô đã bập vào yêu đương. Nhưng những mối tình đó, thoảng đến, thoảng đi.
Đến đầu năm 2008, khi Linh bắt đầu học nốt phần học của THPT thì cũng là lúc cô gặp và say mê một anh chàng lêu têu ở gần nhà tên là Phan Quang Vinh, 24 tuổi, trú tại cụm 2, phường Phú Thượng. Chuyện yêu đương đã khiến cô gái mới lớn chểnh mảng việc học hành.
Linh thường xuyên bỏ tiết ở lớp để la cà với người yêu, thậm chí nhiều hôm cô ta không về nhà mấy ngày liền khiến bố mẹ phát ốm. Việc bỏ nhà đi qua đêm với bạn trai diễn ra ngày một thường xuyên. Thời kỳ đầu khi biết sự thật như vậy, bố mẹ Linh đã rất sốc và đánh mắng con thậm tệ. Nhưng càng mắng, càng đánh thì nó càng lỳ lợm và bỏ đi triền miên hơn.
Nhận thấy con gái mình đã ngập quá sâu vào yêu đương, nếu bố mẹ cứ căng thẳng thế này thì có ngày nó bất cần bỏ đi thật thì mất toi công nuôi ăn học mười mấy năm. Thế là ông bà đã xuống nước thỏa hiệp bằng cách: "Thôi con về nhà đi, tạm thời học nốt THPT. Khi nào xong bố mẹ sẽ cho chúng mày được thoải mái…".
Thấy bố mẹ đã có cam kết hẳn hoi, thế là đứa con gái hư hỏng chấp nhận về nhà học hành chắp vá, thi để lấy tấm bằng THPT hòng sau này được thoải mái với người yêu. Khi "sứ mệnh" học tập đã hoàn tất, có bằng trong tay, Linh nhắc lại lời cam kết của bố mẹ lúc trước.
![]() |
| Hai đối tượng liên quan đến vụ án. |
Chiều con gái, bố mẹ cô ta chấp nhận bỏ một khoản trong quỹ tiền eo hẹp của gia đình để hằng tháng trả tiền thuê một căn phòng ở khu Xuân Đỉnh, Từ Liêm cho con được thoải mái vui thú với… bạn trai. Nhưng cái sự đời lắm nỗi tréo ngoe, cậu người yêu lại chẳng muốn bị ràng buộc như thế, hoặc có muốn thì cậu ta cũng không thể dứt hẳn gia đình đi ở riêng vì chưa làm được gì ra tiền, hằng ngày cậu ta vẫn phải ăn nhờ bố mẹ.
Thế nên chuyện yêu đương của cô gái mới lớn với anh chàng lêu têu chỉ diễn ra ban ngày, còn đêm đến thì anh người yêu lại phải về nhà với bố mẹ. Vì cả hai đều chưa nghề ngỗng gì (mặc dù mọi khoản vẫn được bố mẹ chu cấp) nên lúc nào cũng bức xúc vì tiền. Và người yêu Linh đã viết kịch bản dùng kế mỹ nhân, nghĩa là lấy nhan sắc của người yêu để đi lừa tài sản của những thằng hám sắc nhằm kiếm tiền ăn chơi. Linh nhất trí, ngay hôm sau bắt đầu thực thi kế hoạch.
Cô ta đã tìm được một con mồi béo là anh chàng bán vé xe buýt của Công ty Xe buýt 10-10. Linh cố tình bắt quen với anh này vì những lần có việc đi xe, cô ta đều gặp anh ta cùng ánh mắt đắm đuối dành cho mình. Thế là Linh giả bộ cười nói, mắt liếc đong đưa tạo cơ hội để lấy số điện thoại về nhắn tin, gọi điện. Sau vài ngày trao yêu thương qua điện thoại, sáng 29/9, Linh chủ động gọi điện rủ anh bán vé xe buýt đi uống nước. --PageBreak--
Đúng 16h cùng ngày, Vinh đèo Linh bằng chiếc xe máy mượn được và thả Linh ở điểm hẹn. Linh đi bộ vào quán nước ven hồ Tây thì đã thấy anh bán vé ngồi đợi ở đó. Vừa gọi ly nước, chưa kịp uống thì điện thoại của Linh đổ chuông rồi phụt tắt. Nói là bạn gọi đến nhưng máy hết pin, Linh mượn điện thoại và xe máy của anh bán vé đi đón bạn đến uống nước cùng.
Tin lời cô bạn gái xinh xắn, anh này trao hết tài sản của mình cho cô ta để rồi cả buổi hôm đó ngồi chờ trong vô vọng. Nói về đôi tình nhân, sau khi lừa lấy được xe, hai đưa phóng thẳng về khu trọ tháo BKS thật, lắp BKS giả rồi đèo nhau đi bán chiếc ĐTDĐ để lấy tiền chi tiêu trước. Sau đó, Vinh đèo Linh đến quán Internet để Vinh dùng kỹ thuật chỉnh sửa, làm giả một giấy đăng ký xe máy theo số khung, số máy chiếc xe vừa lấy được rồi cóp ra USB mang đến một hiệu photo màu in ra.
Làm giấy tờ giả xong, Vinh gọi cho cậu bạn là Đỗ Trọng Nghĩa đến giao xe cùng giấy tờ giả và nhờ cậu bạn mang đi cầm cố hộ. Tối 5/10, khi Nghĩa đang trên đường phóng xe đến hiệu cầm đồ thì bất ngờ bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ. Từ đó, mọi việc vỡ lở, đối tượng Vinh ngay sau đó bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Diệu Linh khi hay tin đã đến trụ sở Công an đầu thú. Chuyện tình tuổi mới lớn cũng tạm thời chấm dứt…
Trả tiền quán net hằng tháng để con chơi điện tử
Trường hợp nuông chiều con thái quá này là của đôi vợ chồng ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi đối tượng Lưu Quang Nam, 17 tuổi, là học sinh lớp 11, hiện đang trú tại thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, bị bắt vì gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng bán điện thoại, bố đối tượng này đã được mời lên trụ sở Công an để làm việc.
Tại đây, người đàn ông này đã không giấu nổi những giọt nước mắt cay đắng, bởi lâu nay vợ chồng ông thực sự bất lực trước sự hư hỏng của con. Nó đã sa ngã từ hơn 1 năm nay, ngày nào nó cũng bỏ học để đến "tu" tại một quán net. Biết chuyện, ông đã nổi điên đánh nó để rồi nó bỏ nhà đi một mạch 15 ngày.
Thương con và mong con trở về nhà, người đàn ông này đã xuống nước bằng cách đóng tiền hằng tháng ở quán net đó để phục vụ con chơi game. Nhưng quán này cũng chẳng giữ được chân nó. Nó còn chơi bời ở nhiều quán khác, và để có tiền thanh toán, nó đã đột nhập vào hàng loạt cửa hàng bán ĐTDĐ trên địa bàn để ăn cắp hàng đem bán kiếm tiền.
Có lần nó trèo qua tường vào cửa hàng, dùng tay cậy then cài cửa hậu, lẻn vào nhà đập vỡ tủ kính, lấy 19 chiếc ĐTDĐ các loại, 15 sim điện thoại và 12 thẻ nạp tiền, tổng giá trị tài sản hơn 19 triệu đồng. Khi bán được hàng, nó đã đem toàn bộ số tiền đó nướng vào quán net để chơi game và mua đồ ảo trong các trò chơi trên mạng của mình.
Khi biết những chuyện trên, tôi suy nghĩ mãi mà không thể cắt nghĩa nổi tại sao những gia đình này lại có kiểu nuông chiều con lạ đời đến vậy. Có thể vì từ lâu những ông bố, bà mẹ này đã không quan tâm đúng mức tới con cái mình. Khi nó đã hư hỏng thì đành bó tay bất lực, không còn cách nào khác là thỏa hiệp và xuống thang chiều theo những đòi hỏi vô lý của chúng.
Ngay buổi sáng khi hay tin đối tượng Diệu Linh lên đầu thú tại CQĐT, Công an quận Tây Hồ, tôi cũng có mặt ở đây. Khi đến nơi thì cũng là lúc đối tượng này vừa được mẹ đưa tới. Nhìn người mẹ khuôn mặt khắc khổ ôm túi bánh ngọt, mấy vỉ sữa tươi cùng mớ quần áo của con chạy lăng xăng đi trước, đứa con gái lớn ngổng với khuôn mặt thản nhiên lững thững đi sau mà tôi bỗng thấy xót xa cho người đàn bà đó.
Ngay cả khi con mình đã hư hỏng, đã phạm tội, thế mà người mẹ đó vẫn chiều chuộng, nương nhẹ con. Đứa con gái hư hỏng sau bao tháng ngày gây sức ép, gây sóng gió cho gia đình giờ có vẻ như vẫn chưa nhận ra lầm lỗi của mình. Nó vẫn làm mình làm mẩy với mẹ, đòi hỏi mẹ phải mua cái này, làm cái kia để nó cảm thấy thoải mái khi có mặt tại cơ quan Công an.
Với người mẹ này, có lẽ đất không chịu trời, thì trời đành phải chịu đất. Con cái đã hư hỏng thế, đánh nó, chửi mắng nó hay mặc kệ đời chúng nó cũng chẳng đặng, thôi thì đành chiều nó cho xong. Nhưng có điều những ông bố, bà mẹ trong những vụ án này cần phải hiểu, đã đến lúc họ phải chấm dứt ngay sự nuông chiều quá đà này. Bởi con họ đâu còn bé nữa, chúng đều đã lớn, đều đã có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi và cuộc sống của mình. Nếu cứ nuông chiều, thỏa hiệp với con như thế thì họ sẽ làm hỏng cả cuộc đời chúng. Và thực tế đã xảy ra đúng như thế
