Đắk Nông:

Những hệ lụy đau lòng từ việc tự tử bằng lá ngón

18:25 20/10/2014
Thời gian gần đây, tại vùng quê nghèo thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) liên tiếp xảy ra những vụ tử tự bằng cách ăn lá ngón. Từ chuyện buồn gia đình, khúc mắc tình cảm đến những bế tắc trong cuộc sống, nhiều người đã tìm đến lá ngón để giải quyết. Vụ việc không chỉ khiến dư luận xã hội bàng hoàng mà còn để lại nhiều nỗi đau cho gia đình, người thân…

Ám ảnh mang tên lá ngón

Đã hơn 4 tháng trôi qua, nhưng trong ngôi nhà của ông Nông Văn Dí (thôn 9, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong) vẫn bao trùm một không khí tang thương, u ám. Chỉ vì bế tắc trong cuộc sống gia đình, hai con người trong ngôi nhà này đã tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón để giải quyết vụ việc.

Em Nông Thị Vàng (18 tuổi) vẫn chưa hết đau buồn kể lại, cách đây hơn 4 tháng, chị gái của Vàng là Nông Thị Phằng (20 tuổi) có quen và yêu một chàng trai khác thôn. Ngày qua ngày, tình yêu giữa hai người càng sâu đậm, nhưng khi biết được sự tình, ông Nông Văn Dí, bố của Phằng đã tìm mọi cách để ngăn cản, không cho Phằng qua lại với chàng trai này. Lý do mà ông Dí đưa ra là chàng trai còn quá trẻ, không có công ăn việc làm, trong khi đó Phằng lại là một trong những lao động chính để phụ giúp bố mẹ nuôi hai em đang còn ăn học.

Bị bố phản đối, Phằng chỉ biết ôm nỗi buồn và im lặng. Cũng từ đây, cả ngày Phằng hầu như không nói với ai lời nào. Rồi một ngày, Phằng nói với mẹ là đi thăm các em đang học nội trú trên huyện, nhưng mẹ đợi mãi không thấy con về. Ngay ngày hôm sau, người dân phát hiện ra Phằng đã chết vì ăn lá ngón. Cái chết của Phằng làm cả nhà đau khổ, nhất là ông Dí thì trở nên trái tính và uống rượu nhiều hơn.

“Khi chị Phằng mất, bố thay đổi rất nhiều, thường xuyên đánh đập và dọa giết nên mấy mẹ con em phải qua nhà người quen để ở tạm. Sau vài tuần, thấy bố nhờ một người trong xóm gọi mấy mẹ con về để gặp, nhưng khi về đến nơi thì thấy bố đã chết cũng vì ăn lá ngón. Mẹ em đã đổ bệnh sau khi cả chị và bố đều ra đi. Cũng từ ngày đó, em và em trai đều phải nghỉ học về nhà làm rẫy phụ mẹ” - Nông Thị Vàng đau xót kể lại.

Cũng tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón, nhưng hậu quả mà đôi vợ chồng trẻ Hoàng Thị Xía (30 tuổi) và anh Thào A Vè (30 tuổi, trú thôn 9, xã Quảng Hòa) để lại hết sức đau lòng. 4 đứa trẻ thơ dại bỗng chốc trở nên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Lá ngón mọc nhan nhản và dễ tìm như cây rau rừng ở xã Quảng Hòa.

Tâm sự với chúng tôi, anh Hoàng A Tu (32 tuổi, anh trai của chị Hoàng Thị Xía) cho biết, cách đây mấy năm, Hoàng Thị Xía có yêu và lấy người cùng thôn, cùng tuổi là anh Thào A Vè. Sau mấy năm chung sống, hai người có với nhau 4 đứa con, đứa lớn nhất nay cũng được 10 tuổi, đứa nhỏ nhất là 3 tuổi. Cuộc sống vốn khó khăn, nhưng Thào A Vè lại thường xuyên rượu chè, nhiều lúc không có tiền, nên hễ có bất cứ thứ gì giá trị trong nhà đều đưa bán hết để thỏa mãn cơn nghiền với đệ tử lưu linh. Chị Xía phàn nàn thì bị Vè đánh đập, luôn cảm thấy đau khổ, uất ức.

Vào một ngày cuối tháng 4 vừa qua, mấy đứa trẻ vừa khóc vừa gọi mãi không thấy mẹ tỉnh dậy. Còn Vè thì thực sự bàng hoàng khi biết vợ mình đã ăn lá ngón để tự tử, cảm giác tội lỗi cứ vây quanh, ám ảnh Vè hằng ngày. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ mấy tuần sau đó, những đứa trẻ lại chịu cảnh mồ côi cha khi Vè cũng quyết định ăn lá ngón để đi theo vợ. Cuối cùng, anh Tu đành nhận nuôi 2 cháu nhỏ, còn 2 cháu lớn thì giao cho người chú ruột.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Xía và anh Vè vẫn bao trùm không khí tang thương.

Cần nâng cao ý thức người dân

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Xái Tu (44 tuổi, trú thôn 9, xã Quảng Hòa) cho biết, anh biết đến cây lá ngón từ năm 12 tuổi, khi anh còn ở ngoài Bắc. Cũng chính bố anh do say rượu đã ăn nhầm phải lá ngón, dẫn đến tử vong. Năm 1994, anh chuyển vào xã Quảng Hòa sinh sống. Và cũng ngần ấy năm, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết tức tưởi từ lá ngón.

“Từ xa xưa, người Mông mình đã truyền tai nhau về độc tính của cây lá ngón, nên già trẻ lớn bé ai cũng biết về loại cây này. Lá ngón chỉ phát huy tác dụng khi nhai nuốt, hoặc nấu thành nước sử dụng. Khi ăn lá ngón một lượng vừa phải, nếu không sơ cứu kịp thời, để độc tố ngấm vào cơ thể thì vô phương cứu chữa. Tại xã Quảng Hòa, lá ngón nằm nhan nhản trên đồi núi, rất dễ tìm kiếm” - anh Tu cho biết thêm.

Theo ông Vi Văn Thuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa thì địa phương này có trên 1.000 hộ dân, với hơn 5.000 khẩu, trong đó người dân tộc Mông chiếm tới 54%. Khoảng 3 năm trở lại đây, tình trạng người Mông tự tử bằng lá ngón đang trở nên rất phổ biến, bình quân mỗi năm đều có từ 2 - 3 trường hợp. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, toàn xã có 7 trường hợp tự tử thì trong đó có đến 5 trường hợp tìm đến cái chết bằng lá ngón. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng có thể nói chủ yếu là do đời sống dân trí còn thấp, nhận thức hạn chế. Nhiều người mỗi khi gặp phải chuyện buồn, khó khăn gì lại nghĩ đến cái chết để tìm lối thoát mà không hề quan tâm đến những hậu quả về sau.

Trước tình trạng tự tử ngày càng phổ biến, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, xã hội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân như: Sống có trách nhiệm với bản thân và người thân, không nghĩ đến cái chết trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi gặp chuyện thì cần chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn… Chính quyền cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, ban tự quản các thôn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc gần gũi, theo dõi và phát hiện các trường hợp gặp khó khăn nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ, hạn chế tình trạng tự tử bằng các hình thức nói chung và ăn lá ngón nói riêng

Văn Thành

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn lên cầu này chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng khi một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11–31/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối, qua đó phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an TP Huế cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có các hành vi vi phạm nghiêm trọng như: chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ...

Công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân là khâu then chốt bảo đảm cho mọi chủ trương, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy được ban hành đúng, trúng và kịp thời. Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của một chỉ huy trẻ.

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文