Những "hiệp sĩ" SBC ở Bắc Ninh
Họ là những thanh niên bình thường, hiện đang lao động tự do trên địa bàn thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Công việc mưu sinh đòi hỏi họ thường xuyên có mặt trên đường và hễ có điều kiện là họ lại xách xe đi "dạo". Với con mắt của những người đã và đang làm nghề "xáo" xe, sửa khóa, họ có thể nhận biết và kịp thời phát hiện những chiếc xe khả nghi đang lưu thông trên đường từ đó phối hợp lực lượng Công an truy bắt.
Những tháng cuối năm 2010, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong số nạn nhân của loại tội phạm này có cả bạn bè, người thân của những "hiệp sỹ" nêu trên. Bức xúc đã thôi thúc những "hiệp sỹ" này hành động. Cũng có không ít lần họ gặp phải thất bại nhưng dần dần họ đã biết cách phối hợp với nhau để cùng hành động và liên tiếp lập công…
Ngày 8/2, hai anh Hoàn và Tuyến trên đường từ TP Bắc Ninh về thị trấn Phố Mới phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Khi hai anh đuổi theo và yêu cầu hai đối tượng trên dừng lại thì các đối tượng bỏ chạy, đồng thời tung bột trắng nhằm cản trở sự truy đuổi. Không chịu bỏ cuộc, hai "hiệp sỹ" kiên trì bám đuổi theo đối tượng hàng chục cây số, tuy nhiên đến địa bàn tỉnh Hải Dương các anh đã mất dấu...
![]() |
|
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các “hiệp sỹ”. |
Ngày 3/3, phát hiện chiếc xe hôm trước chạy thoát do hai đối tượng điều khiển đang lưu thông trên địa bàn, các anh vừa bám sát, vừa điện báo cho Công an huyện Quế Võ để phối hợp. Khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì bọn chúng lập tức bỏ chạy, rất may nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của ba "hiệp sỹ" nên cả hai đối tượng bị bắt giữ. Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện, lực lượng Công an đã thu hồi 5 xe, trả lại cho các nạn nhân.
Thành công đầu tiên, cùng với sự khen thưởng, động viên kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh đã khích lệ, cổ vũ các anh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Cũng nhờ phát hiện của các anh, Công an huyện Quế Võ đã khám phá nhiều ổ nhóm từ tỉnh khác đến và đã thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn. Những "hiệp sỹ" này cho biết ngoài công việc kiếm sống hằng ngày, việc tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm cũng là niềm "đam mê" của các anh. Mặc dù vẫn biết rằng thực hiện niềm đam mê ấy nhiều khi cũng gặp phải khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, đòi hỏi phải có sự mưu trí, dũng cảm cần thiết.
Tâm sự với chúng tôi, những "hiệp sỹ" này cho biết: Các anh mong muốn được sinh hoạt trong một câu lạc bộ hay đội phòng chống tội phạm như các "hiệp sỹ" đường phố của tỉnh Bình Dương. Đồng thời có được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực hơn từ các ngành chức năng cũng như người dân trong quá trình thực hiện các hành vi trấn áp tội phạm. Những "hiệp sỹ" này cũng mong muốn được trang bị những kiến thức pháp luật, võ thuật để đóng góp nhiều hơn vào việc giữ gìn ANTT ở địa phương.
Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Toan - Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết: "Trong khuôn khổ pháp luật và khả năng cho phép, Công an huyện Quế Võ đã tạo điều kiện tối đa để nhóm "hiệp sỹ" phát huy khả năng, đam mê của mình, kể cả lực lượng sẵn sàng tham gia phối hợp, hỗ trợ. Hoạt động của các anh Hoàn, Tuyến, Bình là cơ sở quan trọng để chúng tôi nghiên cứu xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn trong thời gian tới. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần sự hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an và các cơ quan chức năng trên cơ sở tổng kết những mô hình câu lạc bộ, đội phòng chống tội phạm trong thời gian qua ở các tỉnh phía
