Những nghĩa cử cao đẹp từ vụ cứu nạn TNGT thảm khốc trên đèo Đại Ninh

07:58 16/03/2009
Trong đau thương mất mát quá lớn từ vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Đại Ninh là sự dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn của những người dân rất đỗi bình dị; những cán bộ, chiến sỹ Công an, lãnh đạo chính quyền địa phương… kéo dài từ suốt đêm 13 đến sáng 14/3 để tri ân lại tấm lòng yêu mến đất nước, con người Việt Nam của những người bạn Nga đã không quản ngại xa xôi đến thăm Việt Nam trong một hành trình chưa trọn vẹn...
>> Tài xế vụ lật đèo: "Xe tôi bị mất phanh"

Vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại khu vực đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận tối 13/3 với 24 khách du lịch nước ngoài là công dân Nga và 3 người Việt Nam đã không chỉ khiến cho dư luận người dân cả nước mà cả dư luận, người dân nước Nga cũng hết sức bàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại nguyên nhân vụ TNGT kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 9 du khách - công dân Nga và một hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam này vẫn còn đang được xem xét.

Lực lượng Công an và những người cứu nạn đang khẩn trương giúp đỡ nạn nhân.

Ngay sau khi anh Ngô Văn Hiệu, cán bộ của hãng Toshiba công tác tại Dự án thủy điện Đại Ninh phát hiện một phụ nữ ngoại quốc trong tình trạng vừa thoát chết trong gang tấc bò được lên đường đèo cầu cứu và phát hiện ra chiếc xe tai nạn đang nằm sâu dưới vực thẳm, bằng lương tâm và trách nhiệm cao nhất của những công dân nước chủ nhà đối với khách, cùng với việc cấp báo lên Công an xã, Công an huyện, một cuộc tìm kiếm khá quy mô đã được đội ngũ cán bộ công nhân Nhà máy Thủy điện Đại Ninh tổ chức trong đêm tối với trên 50 công nhân và 5 xe ôtô được huy động vào cuộc...

Một công nhân trực tiếp tham gia cứu nạn bàng hoàng kể lại "Khủng khiếp quá, khi chúng tôi xuống tới chỗ xe bị tai nạn, thấy mỗi người nằm một chỗ, máu me bê bết…".

Là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất tại hiện trường, đồng chí Ya Tám, Trưởng Công an xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình cho biết "Nhận được tin báo có vụ TNGT nghiêm trọng, ngay lập tức chúng tôi gồm 4 đồng chí Công an xã và 2 dân quân tự vệ trực đêm tại trụ sở đã vượt quãng đường dài hơn 11km đến hiện trường. Bàng hoàng trước cảnh tai nạn thảm khốc khi chiếc xe khách nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, một bên là vực sâu, ước chừng từ trên đường lao xuống vị trí xe nằm bẹp dúm phải có khoảng cách tới 200m theo chiều thẳng đứng. Nhưng chúng tôi hết sức xúc động khi chứng kiến rất đông cán bộ công nhân của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh đang khẩn trương dò dẫm trong đêm tối với đèn đuốc tỏa ra tìm kiếm người bị nạn".

Đồng chí Ya Tám kể lại, xuống tới hiện trường, một mặt chúng tôi vừa khẩn trương vào cuộc tìm cách tiếp cận chiếc xe bị nạn dưới vực sâu cùng với lực lượng cứu hộ tại chỗ của Nhà máy thủy điện Đại Ninh và lực lượng chức năng của Công an huyện, Công an tỉnh để tìm kiếm, sơ cứu những người may mắn còn sống sót. Do thông thạo địa hình rừng núi hiểm trở lên chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được hiện trường, xung quanh chiếc xe khách loại 30 chỗ đã bị mất hẳn phần trên, chỉ còn trơ lại phần thân dưới và khung sắt của hai hàng ghế, người bị nạn bị văng ra xa, nằm rải rác trong phạm vị khoảng 30m. Khi đó một số người may mắn bị văng ra khỏi xe còn sống sót đang rên rỉ cầu cứu đã được những người có mặt tìm thấy đưa lên cấp cứu.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, 20 dân quân tự vệ xã Phan Sơn đã được điều động tới hỗ trợ, bởi đây là những người thông thạo địa hình, tìm đường tắt đi vòng xuống phía dưới để tìm kiếm và đưa những người bị thương lên. Sau khi sơ cứu ban đầu, những người bị thương nặng được xe của các đơn vị Công an và phương tiện của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh chở ngay tới bệnh viện cấp cứu.

Vực sâu hơn 100m, đi đường tắt, từ chỗ xe ôtô bị nạn đưa các nạn nhân lên được trên đường đèo cũng mất hơn 150m lại dốc ngược lên việc cứu hộ khá khó khăn, vất vả. Chủ yếu dùng sức người khiêng, cáng, dìu người bị nạn mà phải 6 -7 người tập trung lại mới đưa được người bị nạn lên. Chạy đua từng phút, từng giây với thời gian để những người bạn Nga còn may mắn sống sót sớm được chăm sóc y tế. Đói, mệt lả do phải sống tạm bằng nước suối và bánh mì nhưng cùng với các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Bắc Bình và Công an tỉnh Bình Thuận, cán bộ, Công an viên xã Phan Sơn đã lao vào cuộc cứu hộ cứu nạn không mệt mỏi suốt từ chập tối 13 đến trưa 14/3 mới rút quân.

Trong đêm xảy ra vụ TNGT đầy thương tâm với những người bạn Nga, lãnh đạo huyện Bắc Bình và tỉnh Bình Thuận cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Những nạn nhân may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần đã được sự chăm sóc y tế đặc biệt. Lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và TP HCM cũng đã trực tiếp xuống tận bệnh viện thăm hỏi động viên những người bị nạn và chỉ đạo cho các bệnh viện phải dùng hết mọi khả năng cứu chữa cho những du khách người Nga này

Đức Thắng

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文